6 sai lầm chết người của Villas-Boas

Bất hòa với Lampard, không biết sử dụng Torres hay thiếu tế nhị trong một số vấn đề đã khiến Andre Villas-Boas bị hất khỏi chiếc ghế nóng ở Chelsea.

Không trọng dụng Frank Lampard. Lampard không phải là cầu thủ quá tự tôn bản thân, nhưng ai cũng có giới hạn nhất định. Với tư cách cầu thủ xuất sắc và ổn định bậc nhất của Chelsea trong một thập kỷ qua, dễ hiểu khi tiền vệ 34 tuổi cảm thấy mếch lòng vì phải ngồi dự bị, còn những cầu thủ như Raul Meireles trở thành sự lựa chọn được ưu tiên. Việc thường xuyên để Lampard ngồi ngoài những trận đấu lớn đem lại cảm giác rằng Villas-Boas đang tính toán để giành một điểm hơn là chiến thắng. Không biết cách vực dậy Fernando Torres. Được mua về với giá kỷ lục 50 triệu bảng, nhưng số bàn thắng Torres ghi cho Chelsea ít hơn số lần anh chọc thủng lưới chủ sân Stamford Bridge khi còn chơi cho những đội bóng khác. Sự sa sút của Torres bắt đầu từ trước Villas-Boas đến, nhưng ông đã thất bại trong việc vực dậy niềm kỳ vọng của Chelsea. Villas-Boas luôn nói che chắn cho Torres trước búa rìu dư luận, nhưng thực tế là ông đã không có một biện pháp hay tìm ra sơ đồ tấn công thích hợp với cầu thủ người Tây Ban Nha. Thậm chí, có cảm giác như Torres đã đánh mất bản năng săn bàn và sự tự tin vào bản thân. Ủng hộ thái quá David Luiz. Villas-Boas luôn tỏ ra hào hiệp khi bào chữa cho Luiz. "Cậu ấy sẽ là một trong những trung vệ hay nhất thế giới", ông nói sau trận thua Napoli 1-3 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, trận đấu trung vệ mang áo số 4 đã mắc không ít sai lầm. Chỉ vì bênh Luiz, Villas-Boas còn sẵn sàng đối đầu với Gary Neville và Alan Hansen khi những bình luận viên này chỉ trích học trò của ông. Chiến lược gia 34 tuổi thậm chí cho rằng quan điểm của hai cựu cầu thủ kể trên là vô giá trị vì Brazil là một siêu thế lực trong làng bóng đá, và Luiz là thành viên của đội tuyển đó. Bênh vực John Terry trong nghi án phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Bảo vệ học trò là điều hoàn toàn đúng đắn, nhưng với một vấn đề nhạy cảm ở một câu lạc bộ vốn có nhiều cầu thủ da màu như Chelsea, đòi hỏi Villas-Boas phải có một phản ứng thận trọng. Ông đã không làm được như thế. Những phát biểu của Villas-Boas có thể khiến Terry cảm động, nhưng hoàn toàn bất lợi cho ông. Mối quan hệ với giới truyền thông Anh. Hồi mới đến, Villas-Boas tạo được mối quan hệ tốt với báo chí xứ sương mù, nhưng rất nhanh sau đó ông trở nên khó tính và đôi khi tỏ thái đội đối đầu. Ông cũng đã sai lầm khi cởi mở quá mức và công khai tranh luận về mối quan hệ với ông chủ Roman Abramovich. Chê bai Chelsea. Chelsea không còn là một thế lực như vài năm trước, nhưng việc Villas-Boas nói rằng đội hình hiện tại thấp kém hơn Man City khiến tỷ phú Abramovich không thể hài lòng. Sau một số thất bại, cựu huấn luyện viên của Porto đã chỉ trích quá lời về phong cách thi đấu của đội - điều ông quyết tâm thay đổi nhưng chưa kịp để lại dấu ấn đã phải sớm ra đi.

Không trọng dụng Frank Lampard. Lampard không phải là cầu thủ quá tự tôn bản thân, nhưng ai cũng có giới hạn nhất định. Với tư cách cầu thủ xuất sắc và ổn định bậc nhất của Chelsea trong một thập kỷ qua, dễ hiểu khi tiền vệ 34 tuổi cảm thấy mếch lòng vì phải ngồi dự bị, còn những cầu thủ như Raul Meireles trở thành sự lựa chọn được ưu tiên. Việc thường xuyên để Lampard ngồi ngoài những trận đấu lớn đem lại cảm giác rằng Villas-Boas đang tính toán để giành một điểm hơn là chiến thắng.

Không trọng dụng Frank Lampard. Lampard không phải là cầu thủ quá tự tôn bản thân, nhưng ai cũng có giới hạn nhất định. Với tư cách cầu thủ xuất sắc và ổn định bậc nhất của Chelsea trong một thập kỷ qua, dễ hiểu khi tiền vệ 34 tuổi cảm thấy mếch lòng vì phải ngồi dự bị, còn những cầu thủ như Raul Meireles trở thành sự lựa chọn được ưu tiên. Việc thường xuyên để Lampard ngồi ngoài những trận đấu lớn đem lại cảm giác rằng Villas-Boas đang tính toán để giành một điểm hơn là chiến thắng. Không biết cách vực dậy Fernando Torres. Được mua về với giá kỷ lục 50 triệu bảng, nhưng số bàn thắng Torres ghi cho Chelsea ít hơn số lần anh chọc thủng lưới chủ sân Stamford Bridge khi còn chơi cho những đội bóng khác. Sự sa sút của Torres bắt đầu từ trước Villas-Boas đến, nhưng ông đã thất bại trong việc vực dậy niềm kỳ vọng của Chelsea. Villas-Boas luôn nói che chắn cho Torres trước búa rìu dư luận, nhưng thực tế là ông đã không có một biện pháp hay tìm ra sơ đồ tấn công thích hợp với cầu thủ người Tây Ban Nha. Thậm chí, có cảm giác như Torres đã đánh mất bản năng săn bàn và sự tự tin vào bản thân. Ủng hộ thái quá David Luiz. Villas-Boas luôn tỏ ra hào hiệp khi bào chữa cho Luiz. "Cậu ấy sẽ là một trong những trung vệ hay nhất thế giới", ông nói sau trận thua Napoli 1-3 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, trận đấu trung vệ mang áo số 4 đã mắc không ít sai lầm. Chỉ vì bênh Luiz, Villas-Boas còn sẵn sàng đối đầu với Gary Neville và Alan Hansen khi những bình luận viên này chỉ trích học trò của ông. Chiến lược gia 34 tuổi thậm chí cho rằng quan điểm của hai cựu cầu thủ kể trên là vô giá trị vì Brazil là một siêu thế lực trong làng bóng đá, và Luiz là thành viên của đội tuyển đó. Bênh vực John Terry trong nghi án phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Bảo vệ học trò là điều hoàn toàn đúng đắn, nhưng với một vấn đề nhạy cảm ở một câu lạc bộ vốn có nhiều cầu thủ da màu như Chelsea, đòi hỏi Villas-Boas phải có một phản ứng thận trọng. Ông đã không làm được như thế. Những phát biểu của Villas-Boas có thể khiến Terry cảm động, nhưng hoàn toàn bất lợi cho ông. Mối quan hệ với giới truyền thông Anh. Hồi mới đến, Villas-Boas tạo được mối quan hệ tốt với báo chí xứ sương mù, nhưng rất nhanh sau đó ông trở nên khó tính và đôi khi tỏ thái đội đối đầu. Ông cũng đã sai lầm khi cởi mở quá mức và công khai tranh luận về mối quan hệ với ông chủ Roman Abramovich. Chê bai Chelsea. Chelsea không còn là một thế lực như vài năm trước, nhưng việc Villas-Boas nói rằng đội hình hiện tại thấp kém hơn Man City khiến tỷ phú Abramovich không thể hài lòng. Sau một số thất bại, cựu huấn luyện viên của Porto đã chỉ trích quá lời về phong cách thi đấu của đội - điều ông quyết tâm thay đổi nhưng chưa kịp để lại dấu ấn đã phải sớm ra đi.

Không biết cách vực dậy Fernando Torres. Được mua về với giá kỷ lục 50 triệu bảng, nhưng số bàn thắng Torres ghi cho Chelsea ít hơn số lần anh chọc thủng lưới chủ sân Stamford Bridge khi còn chơi cho những đội bóng khác. Sự sa sút của Torres bắt đầu từ trước Villas-Boas đến, nhưng ông đã thất bại trong việc vực dậy niềm kỳ vọng của Chelsea.

Villas-Boas luôn nói che chắn cho Torres trước búa rìu dư luận, nhưng thực tế là ông đã không có một biện pháp hay tìm ra sơ đồ tấn công thích hợp với cầu thủ người Tây Ban Nha. Thậm chí, có cảm giác như Torres đã đánh mất bản năng săn bàn và sự tự tin vào bản thân.

Không trọng dụng Frank Lampard. Lampard không phải là cầu thủ quá tự tôn bản thân, nhưng ai cũng có giới hạn nhất định. Với tư cách cầu thủ xuất sắc và ổn định bậc nhất của Chelsea trong một thập kỷ qua, dễ hiểu khi tiền vệ 34 tuổi cảm thấy mếch lòng vì phải ngồi dự bị, còn những cầu thủ như Raul Meireles trở thành sự lựa chọn được ưu tiên. Việc thường xuyên để Lampard ngồi ngoài những trận đấu lớn đem lại cảm giác rằng Villas-Boas đang tính toán để giành một điểm hơn là chiến thắng. Không biết cách vực dậy Fernando Torres. Được mua về với giá kỷ lục 50 triệu bảng, nhưng số bàn thắng Torres ghi cho Chelsea ít hơn số lần anh chọc thủng lưới chủ sân Stamford Bridge khi còn chơi cho những đội bóng khác. Sự sa sút của Torres bắt đầu từ trước Villas-Boas đến, nhưng ông đã thất bại trong việc vực dậy niềm kỳ vọng của Chelsea. Villas-Boas luôn nói che chắn cho Torres trước búa rìu dư luận, nhưng thực tế là ông đã không có một biện pháp hay tìm ra sơ đồ tấn công thích hợp với cầu thủ người Tây Ban Nha. Thậm chí, có cảm giác như Torres đã đánh mất bản năng săn bàn và sự tự tin vào bản thân. Ủng hộ thái quá David Luiz. Villas-Boas luôn tỏ ra hào hiệp khi bào chữa cho Luiz. "Cậu ấy sẽ là một trong những trung vệ hay nhất thế giới", ông nói sau trận thua Napoli 1-3 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, trận đấu trung vệ mang áo số 4 đã mắc không ít sai lầm. Chỉ vì bênh Luiz, Villas-Boas còn sẵn sàng đối đầu với Gary Neville và Alan Hansen khi những bình luận viên này chỉ trích học trò của ông. Chiến lược gia 34 tuổi thậm chí cho rằng quan điểm của hai cựu cầu thủ kể trên là vô giá trị vì Brazil là một siêu thế lực trong làng bóng đá, và Luiz là thành viên của đội tuyển đó. Bênh vực John Terry trong nghi án phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Bảo vệ học trò là điều hoàn toàn đúng đắn, nhưng với một vấn đề nhạy cảm ở một câu lạc bộ vốn có nhiều cầu thủ da màu như Chelsea, đòi hỏi Villas-Boas phải có một phản ứng thận trọng. Ông đã không làm được như thế. Những phát biểu của Villas-Boas có thể khiến Terry cảm động, nhưng hoàn toàn bất lợi cho ông. Mối quan hệ với giới truyền thông Anh. Hồi mới đến, Villas-Boas tạo được mối quan hệ tốt với báo chí xứ sương mù, nhưng rất nhanh sau đó ông trở nên khó tính và đôi khi tỏ thái đội đối đầu. Ông cũng đã sai lầm khi cởi mở quá mức và công khai tranh luận về mối quan hệ với ông chủ Roman Abramovich. Chê bai Chelsea. Chelsea không còn là một thế lực như vài năm trước, nhưng việc Villas-Boas nói rằng đội hình hiện tại thấp kém hơn Man City khiến tỷ phú Abramovich không thể hài lòng. Sau một số thất bại, cựu huấn luyện viên của Porto đã chỉ trích quá lời về phong cách thi đấu của đội - điều ông quyết tâm thay đổi nhưng chưa kịp để lại dấu ấn đã phải sớm ra đi.

Ủng hộ thái quá David Luiz. Villas-Boas luôn tỏ ra hào hiệp khi bào chữa cho Luiz. "Cậu ấy sẽ là một trong những trung vệ hay nhất thế giới", ông nói sau trận thua Napoli 1-3 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, trận đấu trung vệ mang áo số 4 đã mắc không ít sai lầm. Chỉ vì bênh Luiz, Villas-Boas còn sẵn sàng đối đầu với Gary Neville và Alan Hansen khi những bình luận viên này chỉ trích học trò của ông. Chiến lược gia 34 tuổi thậm chí cho rằng quan điểm của hai cựu cầu thủ kể trên là vô giá trị vì Brazil là một siêu thế lực trong làng bóng đá, và Luiz là thành viên của đội tuyển đó.

Không trọng dụng Frank Lampard. Lampard không phải là cầu thủ quá tự tôn bản thân, nhưng ai cũng có giới hạn nhất định. Với tư cách cầu thủ xuất sắc và ổn định bậc nhất của Chelsea trong một thập kỷ qua, dễ hiểu khi tiền vệ 34 tuổi cảm thấy mếch lòng vì phải ngồi dự bị, còn những cầu thủ như Raul Meireles trở thành sự lựa chọn được ưu tiên. Việc thường xuyên để Lampard ngồi ngoài những trận đấu lớn đem lại cảm giác rằng Villas-Boas đang tính toán để giành một điểm hơn là chiến thắng. Không biết cách vực dậy Fernando Torres. Được mua về với giá kỷ lục 50 triệu bảng, nhưng số bàn thắng Torres ghi cho Chelsea ít hơn số lần anh chọc thủng lưới chủ sân Stamford Bridge khi còn chơi cho những đội bóng khác. Sự sa sút của Torres bắt đầu từ trước Villas-Boas đến, nhưng ông đã thất bại trong việc vực dậy niềm kỳ vọng của Chelsea. Villas-Boas luôn nói che chắn cho Torres trước búa rìu dư luận, nhưng thực tế là ông đã không có một biện pháp hay tìm ra sơ đồ tấn công thích hợp với cầu thủ người Tây Ban Nha. Thậm chí, có cảm giác như Torres đã đánh mất bản năng săn bàn và sự tự tin vào bản thân. Ủng hộ thái quá David Luiz. Villas-Boas luôn tỏ ra hào hiệp khi bào chữa cho Luiz. "Cậu ấy sẽ là một trong những trung vệ hay nhất thế giới", ông nói sau trận thua Napoli 1-3 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, trận đấu trung vệ mang áo số 4 đã mắc không ít sai lầm. Chỉ vì bênh Luiz, Villas-Boas còn sẵn sàng đối đầu với Gary Neville và Alan Hansen khi những bình luận viên này chỉ trích học trò của ông. Chiến lược gia 34 tuổi thậm chí cho rằng quan điểm của hai cựu cầu thủ kể trên là vô giá trị vì Brazil là một siêu thế lực trong làng bóng đá, và Luiz là thành viên của đội tuyển đó. Bênh vực John Terry trong nghi án phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Bảo vệ học trò là điều hoàn toàn đúng đắn, nhưng với một vấn đề nhạy cảm ở một câu lạc bộ vốn có nhiều cầu thủ da màu như Chelsea, đòi hỏi Villas-Boas phải có một phản ứng thận trọng. Ông đã không làm được như thế. Những phát biểu của Villas-Boas có thể khiến Terry cảm động, nhưng hoàn toàn bất lợi cho ông. Mối quan hệ với giới truyền thông Anh. Hồi mới đến, Villas-Boas tạo được mối quan hệ tốt với báo chí xứ sương mù, nhưng rất nhanh sau đó ông trở nên khó tính và đôi khi tỏ thái đội đối đầu. Ông cũng đã sai lầm khi cởi mở quá mức và công khai tranh luận về mối quan hệ với ông chủ Roman Abramovich. Chê bai Chelsea. Chelsea không còn là một thế lực như vài năm trước, nhưng việc Villas-Boas nói rằng đội hình hiện tại thấp kém hơn Man City khiến tỷ phú Abramovich không thể hài lòng. Sau một số thất bại, cựu huấn luyện viên của Porto đã chỉ trích quá lời về phong cách thi đấu của đội - điều ông quyết tâm thay đổi nhưng chưa kịp để lại dấu ấn đã phải sớm ra đi.

Bênh vực John Terry trong nghi án phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Bảo vệ học trò là điều hoàn toàn đúng đắn, nhưng với một vấn đề nhạy cảm ở một câu lạc bộ vốn có nhiều cầu thủ da màu như Chelsea, đòi hỏi Villas-Boas phải có một phản ứng thận trọng. Ông đã không làm được như thế.

Những phát biểu của Villas-Boas có thể khiến Terry cảm động, nhưng hoàn toàn bất lợi cho ông.

Không trọng dụng Frank Lampard. Lampard không phải là cầu thủ quá tự tôn bản thân, nhưng ai cũng có giới hạn nhất định. Với tư cách cầu thủ xuất sắc và ổn định bậc nhất của Chelsea trong một thập kỷ qua, dễ hiểu khi tiền vệ 34 tuổi cảm thấy mếch lòng vì phải ngồi dự bị, còn những cầu thủ như Raul Meireles trở thành sự lựa chọn được ưu tiên. Việc thường xuyên để Lampard ngồi ngoài những trận đấu lớn đem lại cảm giác rằng Villas-Boas đang tính toán để giành một điểm hơn là chiến thắng. Không biết cách vực dậy Fernando Torres. Được mua về với giá kỷ lục 50 triệu bảng, nhưng số bàn thắng Torres ghi cho Chelsea ít hơn số lần anh chọc thủng lưới chủ sân Stamford Bridge khi còn chơi cho những đội bóng khác. Sự sa sút của Torres bắt đầu từ trước Villas-Boas đến, nhưng ông đã thất bại trong việc vực dậy niềm kỳ vọng của Chelsea. Villas-Boas luôn nói che chắn cho Torres trước búa rìu dư luận, nhưng thực tế là ông đã không có một biện pháp hay tìm ra sơ đồ tấn công thích hợp với cầu thủ người Tây Ban Nha. Thậm chí, có cảm giác như Torres đã đánh mất bản năng săn bàn và sự tự tin vào bản thân. Ủng hộ thái quá David Luiz. Villas-Boas luôn tỏ ra hào hiệp khi bào chữa cho Luiz. "Cậu ấy sẽ là một trong những trung vệ hay nhất thế giới", ông nói sau trận thua Napoli 1-3 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, trận đấu trung vệ mang áo số 4 đã mắc không ít sai lầm. Chỉ vì bênh Luiz, Villas-Boas còn sẵn sàng đối đầu với Gary Neville và Alan Hansen khi những bình luận viên này chỉ trích học trò của ông. Chiến lược gia 34 tuổi thậm chí cho rằng quan điểm của hai cựu cầu thủ kể trên là vô giá trị vì Brazil là một siêu thế lực trong làng bóng đá, và Luiz là thành viên của đội tuyển đó. Bênh vực John Terry trong nghi án phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Bảo vệ học trò là điều hoàn toàn đúng đắn, nhưng với một vấn đề nhạy cảm ở một câu lạc bộ vốn có nhiều cầu thủ da màu như Chelsea, đòi hỏi Villas-Boas phải có một phản ứng thận trọng. Ông đã không làm được như thế. Những phát biểu của Villas-Boas có thể khiến Terry cảm động, nhưng hoàn toàn bất lợi cho ông. Mối quan hệ với giới truyền thông Anh. Hồi mới đến, Villas-Boas tạo được mối quan hệ tốt với báo chí xứ sương mù, nhưng rất nhanh sau đó ông trở nên khó tính và đôi khi tỏ thái đội đối đầu. Ông cũng đã sai lầm khi cởi mở quá mức và công khai tranh luận về mối quan hệ với ông chủ Roman Abramovich. Chê bai Chelsea. Chelsea không còn là một thế lực như vài năm trước, nhưng việc Villas-Boas nói rằng đội hình hiện tại thấp kém hơn Man City khiến tỷ phú Abramovich không thể hài lòng. Sau một số thất bại, cựu huấn luyện viên của Porto đã chỉ trích quá lời về phong cách thi đấu của đội - điều ông quyết tâm thay đổi nhưng chưa kịp để lại dấu ấn đã phải sớm ra đi.

Mối quan hệ với giới truyền thông Anh. Hồi mới đến, Villas-Boas tạo được mối quan hệ tốt với báo chí xứ sương mù, nhưng rất nhanh sau đó ông trở nên khó tính và đôi khi tỏ thái đội đối đầu.

Ông cũng đã sai lầm khi cởi mở quá mức và công khai tranh luận về mối quan hệ với ông chủ Roman Abramovich.

Không trọng dụng Frank Lampard. Lampard không phải là cầu thủ quá tự tôn bản thân, nhưng ai cũng có giới hạn nhất định. Với tư cách cầu thủ xuất sắc và ổn định bậc nhất của Chelsea trong một thập kỷ qua, dễ hiểu khi tiền vệ 34 tuổi cảm thấy mếch lòng vì phải ngồi dự bị, còn những cầu thủ như Raul Meireles trở thành sự lựa chọn được ưu tiên. Việc thường xuyên để Lampard ngồi ngoài những trận đấu lớn đem lại cảm giác rằng Villas-Boas đang tính toán để giành một điểm hơn là chiến thắng. Không biết cách vực dậy Fernando Torres. Được mua về với giá kỷ lục 50 triệu bảng, nhưng số bàn thắng Torres ghi cho Chelsea ít hơn số lần anh chọc thủng lưới chủ sân Stamford Bridge khi còn chơi cho những đội bóng khác. Sự sa sút của Torres bắt đầu từ trước Villas-Boas đến, nhưng ông đã thất bại trong việc vực dậy niềm kỳ vọng của Chelsea. Villas-Boas luôn nói che chắn cho Torres trước búa rìu dư luận, nhưng thực tế là ông đã không có một biện pháp hay tìm ra sơ đồ tấn công thích hợp với cầu thủ người Tây Ban Nha. Thậm chí, có cảm giác như Torres đã đánh mất bản năng săn bàn và sự tự tin vào bản thân. Ủng hộ thái quá David Luiz. Villas-Boas luôn tỏ ra hào hiệp khi bào chữa cho Luiz. "Cậu ấy sẽ là một trong những trung vệ hay nhất thế giới", ông nói sau trận thua Napoli 1-3 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League, trận đấu trung vệ mang áo số 4 đã mắc không ít sai lầm. Chỉ vì bênh Luiz, Villas-Boas còn sẵn sàng đối đầu với Gary Neville và Alan Hansen khi những bình luận viên này chỉ trích học trò của ông. Chiến lược gia 34 tuổi thậm chí cho rằng quan điểm của hai cựu cầu thủ kể trên là vô giá trị vì Brazil là một siêu thế lực trong làng bóng đá, và Luiz là thành viên của đội tuyển đó. Bênh vực John Terry trong nghi án phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Bảo vệ học trò là điều hoàn toàn đúng đắn, nhưng với một vấn đề nhạy cảm ở một câu lạc bộ vốn có nhiều cầu thủ da màu như Chelsea, đòi hỏi Villas-Boas phải có một phản ứng thận trọng. Ông đã không làm được như thế. Những phát biểu của Villas-Boas có thể khiến Terry cảm động, nhưng hoàn toàn bất lợi cho ông. Mối quan hệ với giới truyền thông Anh. Hồi mới đến, Villas-Boas tạo được mối quan hệ tốt với báo chí xứ sương mù, nhưng rất nhanh sau đó ông trở nên khó tính và đôi khi tỏ thái đội đối đầu. Ông cũng đã sai lầm khi cởi mở quá mức và công khai tranh luận về mối quan hệ với ông chủ Roman Abramovich. Chê bai Chelsea. Chelsea không còn là một thế lực như vài năm trước, nhưng việc Villas-Boas nói rằng đội hình hiện tại thấp kém hơn Man City khiến tỷ phú Abramovich không thể hài lòng. Sau một số thất bại, cựu huấn luyện viên của Porto đã chỉ trích quá lời về phong cách thi đấu của đội - điều ông quyết tâm thay đổi nhưng chưa kịp để lại dấu ấn đã phải sớm ra đi.

Chê bai Chelsea. Chelsea không còn là một thế lực như vài năm trước, nhưng việc Villas-Boas nói rằng đội hình hiện tại thấp kém hơn Man City khiến tỷ phú Abramovich không thể hài lòng. Sau một số thất bại, cựu huấn luyện viên của Porto đã chỉ trích quá lời về phong cách thi đấu của đội - điều ông quyết tâm thay đổi nhưng chưa kịp để lại dấu ấn đã phải sớm ra đi.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast