Theo thông báo William Hill đưa ra hôm qua, Đức dẫn đầu với tỷ lệ 2/1 (đặt 1 ăn 2). Tây Ban Nha, đội được đánh giá cao nhất trước ngày khai mạc, rớt xuống thứ 2 với tỷ lệ 5/2.
Việc Đức vượt qua Tây Ban Nha trên bảng đặt cược của William Hill không phải là kết quả gây bất ngờ bởi ngoài phong độ tốt (thắng cả 3 trận ở bảng tử thần), “cỗ xe tăng” còn có lịch đấu khá thuận lợi ở tứ kết. Họ chỉ phải gặp Hy Lạp – đội bị đánh giá thấp nhất trong 8 gương mặt đi tiếp sau vòng bảng – trong khi Tây Ban Nha phải gặp Pháp.
Nếu đoạt chức vô địch năm nay, Đức sẽ tự phá kỷ lục 3 lần lên ngôi của chính họ. |
Nhờ phong độ khá tốt ở vòng bảng, Bồ Đào Nha được xếp ở vị trí ứng cử viên số 3 với tỷ lệ 7/1. Ba vị trí tiếp theo là Anh, Italy (8/1) và Pháp (10/1).
Czech và Hy Lạp – 2 đội đi tiếp ở bảng A – bị đánh giá thấp hơn nhiều so với 6 đội còn lại. William Hill ra tỷ lệ cho khả năng Czech lên ngôi tới 40/1 còn Hy Lạp là 50/1.
Ở phần đặt cược vua phá lưới, Mario Gomez, tiền đạo tuyển Đức đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 3 lần lập công, được đánh giá cao nhất với tỷ lệ 13/8. Xếp ngay sau Gomez là Cristiano Ronaldo (7/2), Fernando Torres (11/2), Cesc Fabregas và Wayne Rooney (16/1).