Thua trắng Philippines, ĐTVN dễ bị loại ngay vòng bảng

Với 2 bàn thắng bất ngờ của Greatwich và Phil Younghusband ở những phút cuối 2 hiệp, ĐT Philippines đã tạo ra cơn địa chấn ở Mỹ Đình khi đánh bại ĐT Việt Nam với tỷ số 2-0. Thua trận đầy tức tưởi trước đối thủ yếu, ĐTVN đối diện với nguy cơ bị loại nếu không thắng được Singapore ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Sau chiến thắng 7-1 trước Myanmar, ĐTVN đã được nhận diện như một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch và chỉ cần đánh bại Philippines, đội bóng của ông Calisto sẽ theo chân Indonesia lọt vào bán kết.

Khán giả Việt Nam xếp hàng dài để vào sân xem ĐTQG thi đấu. (Ảnh: Quang Minh)

Khán giả Việt Nam xếp hàng dài để vào sân xem ĐTQG thi đấu. (Ảnh: Quang Minh)


Tuy nhiên, Philippines đã chứng minh họ là đối thủ đáng gờm khi cầm hòa Singapore ở ngày ra quân. Bởi vậy, ĐTVN cẩn thận là không thừa, như cách nói của thầy Tô: Việt Nam phải đá với 200% phong độ.

Để cụ thể hóa quyết tâm và sự tôn trọng đối thủ, HLV Calisto đã tung vào sân đội hình rất mạnh, với chỉ một sự thay đổi là Đình Đồng đá thay Việt Cường bị chấn thương.

Phút thứ 6, Borromeo phạm lỗi với Tấn Tài ở sát vòng cấm địa Philippines. ĐTVN được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly và góc sút khá nguy hiểm. Thành Lương nhận trách nhiệm đá phạt nhưng anh không tạo ra pha dứt điểm nguy hiểm nào.

Phút thứ 10, Vũ Phong có pha dốc bóng bên cánh phải rất nỗ lực rồi tạt vào trong, tuy nhiên, tiền vệ số 17 đã để bóng đi hết đường biên ngang. Đúng như dự đoán, ĐTVN đã tràn lên tấn công nhằm đánh phủ đầu, giống như ở trận đấu với Myanmar cách đây 3 ngày, trong khi Philippines cố gắng tổ chức phòng ngự từ xa để ngăn chặn các cầu thủ tấn công của đội chủ sân Mỹ Đình.

Không khí trên sân Mỹ Đình những phút đầu trận cực kỳ nhộn nhịp. Có thể nói, trận thắng đậm trước Myanmar đã khiến ĐTVN tìm lại được tình yêu từ người hâm mộ và “kéo” họ đến sân cổ vũ cho đội tuyển.

Hàng thủ Philippines đã chơi rất chắc chắn. (Ảnh: Quang Minh)

Hàng thủ Philippines đã chơi rất chắc chắn. (Ảnh: Quang Minh)


Trong khi đó, trên mặt sân, các tuyển thủ áo đỏ vẫn tràn lên tấn công. Phút 16, Anh Đức có pha đi bóng rồi dứt điểm quyết đoán từ bên ngoài vòng cấm, đưa bóng đi chệch cột dọc.

Philippines tỏ ra cực kỳ nguy hiểm với những pha chơi bóng bổng. Phút 17, từ quả phạt góc bên cánh trái, Phil Younghusband (10) bật cao đánh đầu, rất may là Phước Tứ đã cản được bóng và trong tình huống đá bồi sau đó, tiền vệ đội khách cũng không thành công.

Phút 19, Quang Thanh và Thành Lương phối hợp rất đẹp với nhau bên cánh phải. “Sóc nhỏ” Thành Lương là người có cơ hội tung ra cú dứt điểm bằng chân trái sở trường, đưa bóng đi sạt cột dọc.

Việc ĐTVN tấn công ào ạt khiến các cầu thủ Philippines có phần lúng túng. Phút 20, thủ môn Neil Etheridge (1) đã chạy ra bên ngoài vòng cấm để bắt bóng, anh phải nhận thẻ vàng và còn ĐTVN được hưởng quả phạt trực tiếp. Từ quả sút phạt, Minh Phương thực hiện pha đá sệt, đưa bóng đi chệch cột dọc khung gỗ của Etheridge, khi mà cầu thủ này đã hoàn toàn bị khuất phục.

Hưng phấn lên cao, phút 23, Vũ Phong là người tiếp theo tung ra cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm, bóng đi rất căng nhưng vẫn chưa đi vào khung thành của đội bóng áo trắng.

Phút 27, từ pha mở bóng rất thoáng từ trung lộ sang bên cánh, Thành Lương đã băng lên nhận bóng, anh nhấn bóng vài nhịp rồi tung cú dứt điểm về phía khung gỗ của Etheridge. Tuy nhiên, Lương “dị” đã hơi chậm và để hậu vệ đối phương dùng người cản phá.

Phút 34, ĐTVN có cơ hội rõ nét nhất kể từ đầu trận, khi Thành Lương có đường chuyền xé toang hàng thủ đội bạn cho Anh Đức. Tuy nhiên, đứng ở cách khung thành chỉ khoảng 5m và trước mặt là cầu môn trống, tiền đạo của B.Bình Dương lại dứt điểm vọt xà rất khó hiểu. Pha quay chậm cho thấy Anh Đức đã đứng dưới hàng phòng ngự đối phương khi Lương “dị” tung đường chuyền.

Philippines bất ngờ có bàn mở tỷ số. (Ảnh: Quang Minh)

Philippines bất ngờ có bàn mở tỷ số. (Ảnh: Quang Minh)


Phút 38, Philippines bất ngờ có bàn mở tỷ số. Tận dụng đường tạt bóng bên cánh phải, Christopher Greatwich đã chọn vị trí thuận lợi và khéo léo đánh đầu lái bóng vào góc xa, khiến Dương Hồng Sơn không kịp trở tay. Một bàn thắng thể hiện chất Anh đậm nét của Philippines. Bản thân Greatwich cũng là một cầu thủ gốc Anh, từng chơi cho CLB Brighton & Hove Albion và từng đoạt Cúp FA trẻ. Tiền vệ mang áo số 18 cũng chính là người ghi bàn cho Philippines trong trận gặp Singapore.

Trong tình huống Greatwich ghi bàn, bóng đã đập đất nảy lên, khiến thủ môn Hồng Sơn bị lỡ đà. Chút ít may mắn đã thuộc về Philippines, tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng đó là một pha dứt điểm có đẳng cấp của cầu thủ 27 tuổi này.

Hồng Sơn đã bất ngờ khi bóng đập đất. (Ảnh: Quang Minh)

Hồng Sơn đã bất ngờ khi bóng đập đất. (Ảnh: Quang Minh)


ĐTVN hoàn toàn làm chủ trận đấu nhưng đội bóng của ông Simon McMenemya lại tỏ ra quá nguy hiểm trong những pha không chiến, thứ vũ khí đã khiến ĐTVN nếm trái đắng. Có phần mất bình tĩnh sau bàn thua, phút 43, Phước Tứ đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ đội khách.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Đây là bất ngờ ngoài dự kiến đối với khán giả tại Mỹ Đình. Nhiều khó khăn đang chờ đợi ĐTVN ở phía trước.

Ngay 2 phút đầu hiệp 2, ĐTVN liên tiếp có 2 cơ hội nguy hiểm để cân bằng tỷ số. Ở tình huống đầu tiên, Anh Đức đã băng vào sau đường chuyền từ cánh phải. Tiền đạo của B.Bình Dương đã quyết định dùng đầu chuyền bóng cho Tấn Tài nhưng đường chuyền lại không tốt. Nếu Anh Đức dứt điểm luôn thì cơ hội sẽ rõ nét hơn.

Ngay sau đó, Minh Phương có đường chọc khe tinh tế và nếu không có tình huống xử lý sáng suốt, băng ra dùng chân cản phá của thủ môn Etheridge thì ĐTVN đã có một cơ hội vàng để cân bằng tỷ số.

Phút 53, tiền vệ Jason de Jong đã có pha phạm lỗi nguy hiểm với Tài Em. Tiền vệ gốc Hà Lan lập tức bị phạt thẻ vàng, còn tiền vệ của ĐTLA tỏ ra rất đau đớn và phải rời sân để được chăm sóc. Pha phạm lỗi của Jason de Jong là rất nguy hiểm, giống như những cú tắc của người đồng hương Nigel de Jong.

Phút 56, ĐTVN có pha phối hợp rất bài bản. Vũ Phong đi bóng trước vòng cấm Philippines, thu hút toàn bộ các hậu vệ rồi bất ngờ nhả bóng lại cho Minh Phương băng lên dứt điểm. Tiếc rằng các cú sút của đội trưởng ĐTVN vẫn chưa có đủ độ chuẩn xác cần thiết.

Phút 58, Vũ Phong đã ngã trong vòng cấm Philippines sau pha va chạm với một hậu vệ nhưng ĐTVN không được hưởng phạt đền. Trước đó, tiền vệ kỳ cựu này đã có một pha dốc bóng rất nỗ lực.

Phút 60, Tấn Tài đi bóng rất hay bên cánh phải và chuyền vào trong cho Anh Đức. Rất tiếc là tiền đạo 25 tuổi lại không có được pha chạm bóng thoải mái với sự đeo bám của 2 hậu vệ đối phương.

Để tăng cường sức mạnh khu trung tuyến, phút 62, Trọng Hoàng được tung vào sân thay Tấn Tài. Sức mạnh, nhiệt huyết và tuổi trẻ của Hoàng “bò” là thứ rất cần thiết với ĐTVN lúc này.

Phút 65, Anh Đức hãm đường chuyền bên cánh phải, tạo cơ hội cho Vũ Phong băng vào dứt điểm nhanh. Tuy nhiên, thủ môn Neil Etheridge đã xuất sắc cản phá.

Thời gian trôi về gần cuối trận, HLV Calisto càng sốt ruột. Phút 71, ông quyết định tung Sỹ Mạnh vào sân thay Đình Đồng. Kể từ lúc này, ĐTVN chỉ còn chơi với 3 hậu vệ và chuyển sang sơ đồ 3-5-2.

Thủ môn Neil Etheridge đã chơi một cách xuất sắc. (Ảnh: Quang Minh)

Thủ môn Neil Etheridge đã chơi một cách xuất sắc. (Ảnh: Quang Minh)


Ngay sau đó, ĐTVN suýt nữa phải nhận bàn thua thứ hai. Roel Gener tạt bóng không có gì nguy hiểm nhưng sự lưỡng lực của Hồng Sơn và Phước Tứ khiến Anareta cướp được bóng. Rất may là Anareta đã không tận dụng được cơ hội với pha sút chệch cột.

Phút 72, Vũ Phong có đường treo bóng khó chịu vào bên trong, khiến thủ môn Neil Etheridge buộc phải đẩy bóng bật ra. Anh Đức là người băng vào đệm bóng song bóng đi hơi nhẹ, lại đi đúng chỗ của Etheridge. Một cơ hội đã bị bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Anh Đức bỏ lỡ cơ hội với pha đệm bóng không tốt. (Ảnh: Quang Minh)

Anh Đức bỏ lỡ cơ hội với pha đệm bóng không tốt. (Ảnh: Quang Minh)


Phút 79, Philippines đã có bàn thắng thứ hai. Nhận đường chuyền thuận lợi trong vòng cấm, Phil Younghusband đã gạt bóng loại bỏ một hậu vệ ĐTVN trước khi xỉa bóng bằng chân trái đưa bóng đi tung lưới Hồng Sơn. Rõ ràng, việc Đình Đồng rời sân đã khiến hàng thủ ĐTVN bị hở và chỉ với 3 cầu thủ lên tấn công, đội khách đã ghi bàn.

Không còn gì để mất, phút 81, HLV Calisto quyết định rút Như Thành ra, tung Quang Hải vào sân. Đến phút 85, Hải “gà” có cơ hội khá rõ nét sau khi nhận đường chuyền bên cánh phải. Tuy nhiên, Etheridge vẫn chơi rất hay và chụp bóng ngay trong chân tiền đạo K.Khánh Hòa.

Lối chơi tấn công của Calisto đã thất bại trước sự chặt chẽ của Simon McMenemya. (Ảnh: Quang Minh)
Lối chơi tấn công của Calisto đã thất bại trước sự chặt chẽ của Simon McMenemya. (Ảnh: Quang Minh)


Hiệp 2 trận đấu được bù giờ 4 phút. Phút đá bù đầu tiên, Thành Lương đã dứt điểm trúng điểm nối vừa xà ngang và cột dọc khung thành Philippines. Vận may đã nghoảnh mặt với ĐTVN thêm lần nữa.

Philippines xứng đáng với chiến thắng này. (Ảnh: Quang Minh)
Philippines xứng đáng với chiến thắng này. (Ảnh: Quang Minh)


Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 2-0 nghiêng về Philippines. Với thất bại này, ĐTVN đã rơi xuống xếp thứ 3 trên BXH với 3 điểm, sau Philippines và Singapore (cùng 4 điểm). Đội bóng của HLV Calisto buộc phải đánh bại Singapore trong trận đấu cuối cùng mới có thể giành vé vào bán kết.

Đội hình thi đấu
Việt Nam:
Hồng Sơn - Đình Đồng (Sĩ Mạnh 75''), Như Thành (Quang Hải 83''), Phước Tứ, Quang Thanh - Thành Lương, Tài Em, Tấn Tài (Trọng Hoàng 62''), Minh Phương, Vũ Phong - Anh Đức.
Philippines: Entherdige - Dazo Gier, Del Rosario, Gener, Jonsson - P.Younghusband, Luis Borromeo, De Jong, Greatwich - Araneta, J. Younghusband.

Theo VTC.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast