Thể thao
Dàn siêu sao châu Âu lỡ hẹn World Cup 2026: Nỗi đau của Donnarumma và Lewandowski
Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu khép lại với những cú sốc lớn khi tuyển Ý lần thứ ba liên tiếp vắng mặt, kéo theo sự vắng bóng của nhiều ngôi sao hàng đầu như Donnarumma, Lewandowski và Eriksen.
Vòng chung kết World Cup 2026 tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico đang cận kề với quy mô mở rộng lên 48 đội bóng. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của vòng loại UEFA đã tạo ra những khoảng trống lớn khi hàng loạt ngôi sao tên tuổi không thể giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bi kịch của Azzurri và Gigi Donnarumma
Cú sốc lớn nhất của bóng đá thế giới chính là việc đội tuyển Ý lần thứ ba liên tiếp vắng mặt tại World Cup. Thất bại nghiệt ngã trên chấm luân lưu trước Bosnia và Herzegovina đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng của thầy trò HLV tuyển Ý, để lại sự tiếc nuối vô hạn cho người hâm mộ đội bóng áo thiên thanh.
Gigi Donnarumma là gương mặt tiêu biểu cho nỗi đau này. Dù đang sở hữu danh hiệu Yashin Trophy và là nhân tố chủ chốt tại Manchester City, người gác đền 27 tuổi vẫn chưa một lần được hít thở bầu không khí World Cup. Cùng với những ngôi sao như Sandro Tonali, Nicolo Barella hay Alessandro Bastoni, Donnarumma sẽ phải chờ đợi thêm ít nhất 4 năm nữa để tìm kiếm cơ hội ở tuổi 30.
Lời chia tay buồn của Robert Lewandowski
Ở tuổi 37, Robert Lewandowski đã không thể giúp Ba Lan vượt qua Thụy Điển trong trận play-off kịch tính với tỷ số 2-3. Đây gần như là cơ hội cuối cùng để sát thủ lừng lẫy của bóng đá thế kỷ 21 cải thiện thành tích ghi bàn tại đấu trường thế giới.
Tiền đạo thuộc biên chế Barcelona đã bóng gió về việc giã từ sự nghiệp quốc tế ngay sau thất bại này. Trong bối cảnh hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou sắp đáo hạn, viễn cảnh Lewandowski rời xa bóng đá đỉnh cao mà không có thêm dấu ấn tại World Cup là một kết cục đầy nghiệt ngã cho một trong những trung phong xuất sắc nhất lịch sử.
Sự vắng mặt của Christian Eriksen và các tài năng trẻ
Bóng đá Đan Mạch cũng phải nếm trải trái đắng khi không thể góp mặt tại một giải đấu lớn lần đầu tiên kể từ năm 2016. Christian Eriksen, người đã nỗ lực không ngừng sau khi chuyển sang Wolfsburg, đã không thể cùng các đồng đội vượt qua Cộng hòa Séc tại Prague.

Bên cạnh những lão tướng, dàn sao trẻ đang lên cũng không tránh khỏi định mệnh. Khvicha Kvaratskhelia, linh hồn của Paris Saint-Germain, không thể đưa Georgia vượt qua bảng đấu có sự góp mặt của Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Liverpool, Dominik Szoboszlai cũng đã rơi nước mắt khi Hungary đánh rơi tấm vé vào phút bù giờ thứ 6 trước Ireland.
Ngoài ra, sự thiếu vắng của Dusan Vlahovic (Serbia) và Benjamin Sesko (Slovenia) do chấn thương và phong độ sa sút của tập thể cũng là tổn thất lớn. World Cup 2026 chắc chắn sẽ thiếu đi ít nhiều sự hấp dẫn khi những "vị tinh tú" này phải làm khán giả, minh chứng cho sự tàn khốc đặc trưng của bóng đá châu Âu.