Thể thao
Barcelona gục ngã trước Atletico Madrid: Nỗi ám ảnh 11 năm tại Champions League
Thắng 2-1 ở lượt về nhưng thua chung cuộc 2-3 trước Atletico Madrid, Barcelona chính thức dừng bước tại tứ kết, kéo dài cơn khát vô địch châu Âu lên tròn 11 năm.
Chiến thắng 2-1 ngay tại Metropolitano là không đủ để giúp Barcelona lật ngược thế cờ trước một Atletico Madrid đầy bản lĩnh. Thầy trò HLV Hansi Flick phải ngậm ngùi rời cuộc chơi với tổng tỷ số thua 2-3 sau hai lượt trận, nhường tấm vé vào bán kết cho đội quân của Diego Simeone. Một đêm buồn của người Catalan khi giấc mơ chạm tay vào chiếc cúp tai voi lại tan thành mây khói theo cách nghiệt ngã nhất.
Hansi Flick và canh bạc nhân sự táo bạo
Nhiều người đã bất ngờ khi Flick quyết định để cả Robert Lewandowski và Marcus Rashford trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, ông tin dùng Fermin Lopez ở hành lang cánh, cùng Ferran Torres và Dani Olmo đá trung tâm. Quyết định này ban đầu mang lại hiệu quả mỹ mãn khi Barca kiểm soát hoàn toàn thế trận trong 30 phút đầu.

Ferran Torres đã chơi đầy tự tin sau chuỗi phong độ nghèo nàn, kiến tạo cho Lamine Yamal mở tỷ số trước khi tự mình nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, sự hưng phấn của hàng công không thể khỏa lấp được những lỗ hổng chết người ở phía dưới.
Hệ thống phòng ngự "Kamikaze" và cái giá phải trả
Triết lý phòng ngự dâng cao mạo hiểm của Hansi Flick một lần nữa trở thành con dao hai lưỡi. Barcelona đã san bằng cách biệt tổng tỷ số chỉ sau chưa đầy nửa giờ thi đấu, nhưng mọi nỗ lực sụp đổ chỉ sau hai nhịp chạm bóng của đối thủ. Tình huống Antoine Griezmann tỉa bóng cho Marcos Llorente kiến tạo cho Ademola Lookman ghi bàn đã phơi bày mọi điểm yếu của hàng thủ Blaugrana.
Thống kê cho thấy Barca đã để thủng lưới 44 bàn tại Champions League trong hai mùa gần nhất, con số nhiều nhất trong số các đội tham dự. Đội bóng này cũng đang sở hữu kỷ lục đáng buồn với chuỗi 15 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới tại đấu trường châu lục. Khi Eric Garcia thiếu tốc độ để bọc lót cho các hậu vệ biên dâng cao, Barca luôn đứng trước nguy cơ bị trừng phạt bởi những pha phản công sắc lẹm.
Lamine Yamal: Thiên tài đơn độc giữa bóng đêm
Dù Barca bị loại, Lamine Yamal vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội của một ngôi sao lớn ở tuổi 18. Cầu thủ mang áo số 10 là người chơi hay nhất trận đấu với 16 lần rê bóng thành công và tạo ra 5 cơ hội lớn cho đồng đội.

Tuy nhiên, một mình sự xuất sắc của Yamal là không đủ để kéo cả con tàu Barca rệu rã đi tiếp. Thất bại này không chỉ dập tắt hy vọng của đội bóng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng cạnh tranh Quả bóng Vàng của thiên tài trẻ tuổi này.
Lời nguyền 11 năm và chu kỳ thất bại chưa hồi kết
Đã 11 mùa giải trôi qua kể từ lần cuối Barcelona đăng quang tại châu Âu (2015). Trong khoảng thời gian đó, đại kình địch Real Madrid đã giành tới 5 chức vô địch, càng làm tăng thêm áp lực nghẹt thở lên đội chủ sân Camp Nou. Kịch bản cũ lặp lại một cách trớ trêu: sai lầm cá nhân, thẻ đỏ tai hại và những cú dứt điểm hỏng ăn ở phút cuối đã chấm dứt tất cả.
Lịch sử dường như đang lặp lại khi chính Atletico là đội đã hạ bệ đế chế của Luis Enrique cũng tại vòng tứ kết cách đây hơn một thập kỷ. Với một đội hình trẻ đầy hứa hẹn, tương lai của Barca vẫn rộng mở, nhưng nỗi ám ảnh về chiếc cúp bạc Champions League vẫn sẽ tiếp tục đeo bám họ thêm ít nhất một mùa giải nữa.