Thể thao
Crystal Palace vào chung kết Conference League: Oliver Glasner và cái kết đẹp tại Leipzig
Đánh bại Shakhtar Donetsk với tổng tỷ số 5-2, Crystal Palace tiến vào trận chung kết châu Âu đầu tiên trong lịch sử, mở ra cơ hội giành danh hiệu thứ ba cho Glasner.
Crystal Palace đã viết nên một chương mới đầy kiêu hãnh trong lịch sử câu lạc bộ khi chính thức ghi danh vào trận chung kết Conference League. Trong một đêm huyền diệu tại sân Selhurst Park đầy ắp khán giả, "Đại bàng" đánh bại Shakhtar Donetsk với tỷ số 2-1, qua đó ấn định thắng lợi áp đảo với tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận bán kết.

Hành trình từ nghịch cảnh đến đỉnh cao châu lục
Thành công hiện tại của Crystal Palace là minh chứng cho tinh thần quật khởi. Hành trình châu Âu của họ không hề bằng phẳng khi bắt đầu từ một phòng xử án tại Thụy Sĩ. Đội bóng từng kịch liệt phản đối và kháng cáo không thành công việc bị đẩy từ Europa League xuống Conference League do các quy định về đa sở hữu câu lạc bộ của UEFA.
Tuy nhiên, thay vì gục ngã, thầy trò Oliver Glasner đã biến nỗi thất vọng thành động lực mạnh mẽ. Họ đã trải qua 16 trận đấu xuyên suốt lục địa, từ Na Uy, Ba Lan đến Ý, để cuối cùng đặt chân đến trận chung kết tại Đức. Đối thủ cuối cùng của Palace tại Leipzig sẽ là Rayo Vallecano. Nếu giành chiến thắng, đội bóng sẽ hoàn tất một giai đoạn thành công vô tiền khoáng hậu.
Dấu ấn của Oliver Glasner và tinh thần Selhurst Park
Huấn luyện viên Oliver Glasner, dù sẽ chia tay đội bóng vào mùa hè này, đang đứng trước ngưỡng cửa giành danh hiệu thứ ba chỉ sau hơn một năm nhậm chức. Chiến lược gia 51 tuổi đã xây dựng một tập thể lỳ lợm, gắn kết ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Bầu không khí tại Selhurst Park trong trận bán kết lượt về đã đạt đến đỉnh điểm của sự phấn khích. Thủ môn đội trưởng Dean Henderson mô tả sự kết nối giữa cầu thủ và cổ động viên là "điều không thể tin nổi". Những bài hát truyền thống và màn pháo hoa rực rỡ đã tạo nên một đêm không ngủ cho cộng đồng người hâm mộ đội bóng phía Nam London.
Kỷ nguyên vàng của "Đại bàng"
Trước giai đoạn này, thành tích đáng kể nhất của Crystal Palace kể từ khi thành lập năm 1905 chỉ là chức vô địch Zenith Data Systems Cup năm 1991. Thế nhưng, chỉ trong vòng 12 tháng qua, họ đã thâu tóm cả FA Cup và Siêu cúp Anh (Community Shield).
Bất chấp những biến động về nhân sự khi các ngôi sao như Eberechi Eze hay Marc Guehi lần lượt ra đi, cùng áp lực từ lịch thi đấu dày đặc 55 trận mùa này, Palace vẫn lỳ lợm tiến bước. Trận chung kết Conference League sắp tới tại Leipzig không chỉ là cơ hội để giành thêm một chiếc cúp, mà còn là lời chia tay trọn vẹn nhất mà các cầu thủ dành cho Oliver Glasner.