Giải trí
Nhà Chiến mã bứt phá ngoạn mục giành chiến thắng tại Công diễn 2 trước Nhà Thám hiểm
Vượt qua thất bại ở vòng đấu Xóa thẻ đỏ, Hà An Huy cùng Nhà Chiến mã đã trình diễn bùng nổ với bản phối mới Em chỉ im lặng để đánh bại Nhà Thám hiểm.
Trận đối đầu tại Công diễn 2 giữa Nhà Chiến mã và Nhà Thám hiểm đã mang đến những màn trình diễn bứt phá giới hạn. Dù chịu nhiều áp lực sau thất bại ở vòng đấu Xóa thẻ đỏ, thủ lĩnh Hà An Huy cùng các thành viên Nhà Chiến mã đã thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng thuyết phục.

Màn chào sân bùng nổ năng lượng của Nhà Thám hiểm
Mở đầu cuộc so tài, Nhà Thám hiểm mang đến sân khấu ca khúc mới thuộc thể loại X-Song mang tên Sao phải xoắn. Bài hát truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tinh thần tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua những định kiến để thể hiện chất riêng.
Ba thành viên OSAD, K.O và Hồ Đông Quan đã thể hiện phong cách trình diễn đầy năng lượng cùng những giai điệu bắt tai. Hồ Đông Quan chia sẻ rằng ở mỗi vòng thi, nhóm đều mong muốn mang đến những điều mới mẻ và đã cố gắng hết mình với tinh thần tích cực.
Nhà Chiến mã lội ngược dòng với bản phối đầy mạo hiểm
Không chịu kém cạnh, Nhà Chiến mã khiến không khí sân khấu bùng nổ với tiết mục Em chỉ im lặng. Nhóm đã làm mới toàn bộ cấu trúc bài hát theo ý tưởng chủ đạo về những chiến binh biển cả mạnh mẽ.
Tiết mục khiến khán giả choáng ngợp bởi màn đu dây đôi mạo hiểm của Phùng Minh Cương và Hà An Huy, kết hợp cùng bước nhảy tap dance bốc lửa trên đôi giày sắt của Thuận Nguyễn. Sự đầu tư công phu này khiến K.O bị ấn tượng ngay từ những giây đầu tiên, trong khi chính tác giả ca khúc là OSAD cũng bất ngờ trước phiên bản hoàn toàn mới.

Để mang đến phần trình diễn trọn vẹn, các thành viên đã trải qua quá trình tập luyện vô cùng khắc nghiệt. Thuận Nguyễn dành nhiều thời gian rèn luyện các kỹ thuật vũ đạo mạo hiểm, còn Hà An Huy kiên trì tập đu dây đến mức chảy máu tay.
Nỗ lực vượt bậc đã giúp Nhà Chiến mã giành chiến thắng chung cuộc. Kết quả này đem lại lợi thế lớn cho đội của Hà An Huy sau trận thua trước Đinh Mạnh Ninh ở vòng Xóa thẻ đỏ, đồng thời tạo nên tình thế thú vị khi OSAD bị đánh bại bởi chính ca khúc do anh sáng tác.