Giải trí
Phim Trời cao nguyên xanh tập cuối: Nhóm phản động bị triệt phá, bình yên trở lại với buôn làng
Tập cuối phim Trời cao nguyên xanh khép lại khi lực lượng an ninh bắt giữ nhóm phản động của Lok nhờ A Dũi hỗ trợ, trả lại cuộc sống bình yên cho buôn làng.
Tập cuối của bộ phim Trời cao nguyên xanh mang đến cái kết mãn nhãn cho khán giả khi toàn bộ tổ chức phản động do Lok cầm đầu bị lực lượng an ninh triệt phá. Sự bình yên và niềm vui đã chính thức trở lại với người dân làng Tơ Rơi sau nhiều sóng gió.
Thuyết phục bà con và đập tan âm mưu kích động tại làng Tơ Rơi
Do bị các đối tượng xấu kích động, nhiều người dân tại làng Tơ Rơi đã đồng loạt kéo lên chính quyền đòi lại đất, gây mất trật tự an ninh tại địa phương. Dù Mục sư Trung cùng các cán bộ chiến sĩ nỗ lực giải thích rằng nhiệm vụ của lực lượng an ninh là bảo vệ buôn làng và đẩy lùi cái xấu, đám đông vẫn tiếp tục tiến tới.
Đáng chú ý, trong đám đông có kẻ xấu thuộc tổ chức phản động trà trộn vào. Khi một đối tượng chuẩn bị nổ súng tấn công người dân, A Briu đã dũng cảm lao vào ngăn cản và trúng đạn hy sinh. Sự ra đi của A Briu để lại niềm thương tiếc vô cùng lớn cho chiến sĩ Minh và đồng đội.

Trước tình hình căng thẳng, Già Rin đã lên tiếng khuyên can bà con giữ gìn mồ mả tổ tiên, gia đình và chỉ ra âm mưu của những kẻ mưu đồ xấu. Nhờ lời phân tích thấu tình đạt lý của Già Rin, nhiều người dân đã nhận ra sai lầm và trở về nhà, trong khi các đối tượng quá khích bị bắt giữ ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó, Chủ tịch tỉnh đã trực tiếp đối thoại với đại diện người dân do A Lang dẫn đầu. Lãnh đạo địa phương khẳng định các chính sách của Nhà nước luôn hướng tới việc nâng cấp hạ tầng điện, đường, trường, trạm, giúp đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khang trang và phát triển hơn so với 10 năm trước. Sau khi được giải đáp thắc mắc, bà con đã giải tán. A Lang cũng nhận ra mình chỉ là công cụ bị Lok lợi dụng và chấp hành yêu cầu về trụ sở an ninh làm việc.

Triệt phá trùm phản động Lok và giải cứu con tin
Trong khi tình hình biến động, Lok âm thầm đưa A Dũi trốn sang biên giới nhằm chạy trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, ngay khi tiến sâu vào rừng, Lok cùng đồng bọn đã bị lực lượng an ninh bao vây và bắt giữ hoàn toàn cùng tang vật. Yếu tố then chốt giúp lực lượng chức năng phá án thành công chính là việc A Dũi đã chủ động cung cấp vị trí của Lok cho công an.

Ở một diễn biến khác, tàn quân của A Gôn cũng lần lượt sa lưới. Khi bỏ trốn, A Gôn đã bắt Y Liên làm con tin. Chiến sĩ Tuấn cùng đồng đội lập tức truy bắt trong rừng sâu. Dù Y Liên bị trúng đạn trong lúc giằng co nhưng đã kịp thời được đưa đến bệnh viện. Tại đây, A Dũi đã kịp thời truyền máu giúp chị gái qua khỏi nguy hiểm.

Khép lại hành trình, niềm vui trở lại buôn làng
Trải qua nhiều sóng gió, cuộc sống tại làng Tơ Rơi đã khôi phục lại nhịp sống bình yên. Bộ phim khép lại bằng đám cưới ấm áp của A Dũi. Trong ngày vui, các cán bộ chiến sĩ an ninh cùng bà con dân tộc thiểu số hòa mình vào điệu nhảy truyền thống, thể hiện sự gắn kết bền chặt và khởi đầu cho tương lai tươi sáng trên cao nguyên xanh.