Giải trí
Bộ phim Đội bóng nữ làng Xuân nối sóng Lửa trắng vào lúc 20h thứ 5 và thứ 6 trên VTV3
Bộ phim truyền hình 'Đội bóng nữ làng Xuân' của đạo diễn Trần Trọng Khôi chính thức lên sóng VTV3 lúc 20h thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ tháng 9.
Đài Truyền hình Việt Nam vừa chính thức giới thiệu bộ phim truyền hình mới mang tên "Đội bóng nữ làng Xuân". Phim sẽ phát sóng vào lúc 20h các ngày thứ 5 và thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 từ tháng 9, tiếp nối khung giờ của bộ phim "Lửa trắng". Tác phẩm do Trần Trọng Khôi làm đạo diễn, lựa chọn khai thác đề tài nữ quyền qua lăng kính đời thường, hài hước và giàu cảm xúc.

Hành trình vượt qua giới hạn bản thân của những người phụ nữ
Không kể về một đội bóng vô địch hay những chiến thắng vang dội, "Đội bóng nữ làng Xuân" là câu chuyện về hành trình những người phụ nữ nông thôn vượt qua giới hạn của bản thân để thay đổi cuộc đời. Nội dung phim xoay quanh Minh, cô gái 19 tuổi luôn tin rằng mình có năng khiếu bóng đá và chỉ thiếu một cơ hội để thi đấu chuyên nghiệp.
Bất chấp sự phản đối từ ông Khiêm – người cha giàu nguyên tắc, Minh quyết định thành lập đội bóng nữ tại làng để tham gia giải phong trào. Đồng hành cùng Minh là hai người bạn thân từ thuở nhỏ: Linh - cô bạn luôn thấu hiểu, và Bá - anh chàng thường xuyên trở thành "chân chạy việc" bất đắc dĩ. Tình bạn của bộ ba mang lại màu sắc trẻ trung, hài hước và là điểm tựa quan trọng cho Minh trong những ngày đầu thành lập đội.

Góc nhìn nữ quyền đời thường và dàn nhân vật đa dạng
Sau những nỗ lực thuyết phục của Minh, Đội bóng nữ làng Xuân đã tập hợp được 7 thành viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Dàn "cầu thủ" này gồm có Đào lạnh lùng; Mỹ Dung luôn chú trọng ngoại hình; Tâm khỏe mạnh nhưng tự ti; chị Nga lớn tuổi nhất đội; Yến dịu dàng, yếu đuối; Loan bộc trực và Minh - người thủ lĩnh trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.
Mỗi người phụ nữ mang một hoàn cảnh và áp lực riêng. Qua những buổi tập luyện vụng về, chiến thuật độc đáo và các trận đấu sôi nổi, các nhân vật dần bước qua mặc cảm để tìm lại sự tự tin, tình bạn và niềm tin vào chính mình. Tác phẩm không đưa ra những tuyên ngôn lớn lao mà bắt đầu từ thông điệp giản dị: người phụ nữ luôn cần một khoảng không gian riêng để khẳng định giá trị bản thân.

Sự kết hợp giữa dàn diễn viên trẻ và những gương mặt gạo cội
Phim quy tụ dàn diễn viên đa dạng về phong cách. Thảo My đảm nhận vai chính Minh bướng bỉnh và tràn đầy năng lượng. Diễn viên trẻ Hoài Vũ vào vai Bá hiền lành, trong khi Ngọc Mai thể hiện nhân vật Linh cong cớn, hay dỗi.
Sáu cầu thủ còn lại được đảm nhận bởi các diễn viên Thanh Hương (vai Tâm), Diễm Hương (vai Mỹ Dung), Hồ Liên (vai chị Nga), Đan Lê (vai Yến), Tuyết Trinh (vai Loan) và Thụy Hòa (vai Đào). Bên cạnh đó, NSND Trung Anh vào vai ông Khiêm – người bố nghiêm khắc nhưng ẩn chứa nhiều tình cảm sâu sắc dành cho con gái.