Giải trí
Phim Mùa hè năm ấy tập 7: Khánh và Phương chính thức thổ lộ tình cảm sau nhiều hiểu lầm
Tập 7 phim Mùa hè năm ấy chứng kiến mối tình chớm nở khi Khánh và Phương giải tỏa mọi khúc mắc ghen tuông, chính thức bày tỏ tình cảm trước ngày Phương đi du học.
Trong diễn biến mới nhất của phim Mùa hè năm ấy tập 7, những mâu thuẫn và hiểu lầm ghen tuông kéo dài giữa Khánh và Phương đã chính thức được tháo gỡ. Cả hai công khai tình cảm dành cho đối phương sau chuỗi ngày né tránh và trải qua những tình huống gián tiếp ghen tuông dở khóc dở cười.
Cơn giận dỗi và những hiểu lầm chồng chất
Sau trận cãi nhau gay gắt, Phương mang mô hình ngôi nhà gỗ sang nhà Khánh để trả lại với ý ám chỉ Khánh nên dành tặng món quà này cho Thúy. Sự dứt khoát của Phương khiến Khánh giận dỗi bởi đây là mô hình chứa đựng rất nhiều tâm huyết và tình cảm mà anh dành tặng cô làm kỷ niệm. Dù tức giận, Khánh vẫn giữ lại mô hình chứ không nỡ vứt đi.

Căng thẳng gia tăng khiến Phương rủ Ly đi học sớm và cố tình tránh mặt Khánh. Ở trường, dù giận nhau, Khánh vẫn miệt mài sơn khung tranh gỗ phục vụ cho tiết mục văn nghệ của Phương. Cả hai phải thông qua hai người bạn thân là Hoàng và Ly để làm cầu nối trao đổi công việc, khiến câu chuyện vốn đơn giản trở nên phức tạp.
Sự can thiệp vụng về tại buổi hẹn hò của Tùng Jun
Mọi chuyện trở nên cao trào khi Hoàng vô tình tiết lộ việc Tùng Jun nhờ mời Phương đi ăn món Hàn Quốc để tỏ tình. Nghe tin này, Khánh đứng ngồi không yên. Ly và Hoàng đưa Phương đến quán ăn rồi chủ động rời đi để tạo không gian cho Tùng Jun bộc bạch tình cảm.

Thấy Phương ngập ngừng trước lời tỏ tình của Tùng Jun, Khánh lao vào bàn bên cạnh giả vờ dùng bữa. Bị quấy rầy, Tùng Jun kéo Khánh ra ngoài nói rõ ý định và mong anh hỗ trợ. Khánh đành chấp nhận rời đi nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
Để ngăn cản buổi hẹn, Khánh đã chủ động bấm chuông báo cháy giả khiến toàn bộ khách hàng chạy tán loạn. Khi chủ nhà hàng dọa báo công an, Khánh mới thú nhận hành động này xuất phát từ sự lo sợ Phương sẽ nhận lời tỏ tình của Tùng Jun. Nhìn thái độ lúng túng của hai bạn trẻ, chủ quán đã thông cảm bỏ qua sau khi nhắc nhở nghiêm khắc.

Màn tỏ tình ngọt ngào tại sân trường
Ngày hôm sau, khi nghe tin Tùng Jun tiếp tục tỏ tình với Phương ở sân trường, Khánh vội vã chạy xuống nghe ngóng. Tại đây, Phương đã thẳng thắn từ chối Tùng Jun và khẳng định chỉ xem anh là bạn.

Sau khi Tùng Jun rời đi, Phương bắt quả tang Khánh đang lén lút đứng xem và gặng hỏi lý do anh không muốn cô trở thành bạn gái của Tùng Jun. Trước sự dồn ép và lời nhắc nhở về chuyến du học sắp tới, Khánh ngại ngùng thừa nhận tình cảm dành cho Phương.

Bên cạnh đó, Phương cũng buột miệng thừa nhận việc bản thân tức giận với Thúy là do ghen tuông. Màn đáp lại tình cảm thẳng thắn này giúp cả hai giải tỏa toàn bộ khúc mắc bấy lâu trước ngày Phương lên đường đi du học.