Thể thao

Ollie Watkins xin lỗi đồng đội ở Aston Villa sau biến cố đòi sang Al Hilal 45 triệu bảng

Vũ Sơn25/08/2026 10:36

Tiền đạo Ollie Watkins trở lại tập luyện và nói lời xin lỗi tập thể Aston Villa sau chuỗi ngày nổi loạn nhằm chuyển tới Al Hilal tại Saudi Arabia.

Sóng gió tại phòng thay đồ Aston Villa tạm thời lắng xuống khi tiền đạo chủ lực Ollie Watkins chính thức trở lại sân tập và gửi lời xin lỗi trực tiếp tới ban huấn luyện cùng các đồng đội. Động thái diễn ra ngay sau trận thua bẽ bàng 0-4 trước Brighton ở vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27, trận đấu mà chân sút người Anh chủ động vắng mặt.

Watkins khó lòng rời Villa. (Ảnh: Getty Images)
Watkins khó lòng rời Villa. (Ảnh: Getty Images)

Áp lực từ túi tiền của Al Hilal và quyết tâm từ Villa Park

Trước thềm trận mở màn mùa giải mới, Watkins đã đơn phương dừng tập luyện cùng đội một nhằm công khai nguyện vọng gia nhập câu lạc bộ Al Hilal của Saudi Arabia. Đại diện vùng Vịnh thể hiện sự quyết tâm tột độ khi liên tiếp nâng mức giá, đỉnh điểm là lời đề nghị thứ tư chạm mốc 45 triệu bảng Anh dành cho tiền đạo 30 tuổi.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Aston Villa kiên quyết từ chối mọi sự tiếp cận. Đội chủ sân Villa Park xem Watkins là mắt xích không thể thay thế trong cấu trúc chiến thuật của huấn luyện viên Unai Emery, đồng thời đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng có thời hạn đến tận năm 2030 để trói chân trụ cột.

Sự cứng rắn của Unai Emery và bài toán phòng thay đồ

Thất bại nặng nề tại sân Amex phản ánh rõ sự xáo trộn tâm lý của Aston Villa trong ngày thiếu vắng thủ lĩnh hàng công. Dù đối mặt với truyền thông sau trận đấu, HLV Unai Emery vẫn giữ thái độ dứt khoát nhưng đầy khéo léo nhằm bảo vệ kỷ luật nội bộ.

"Câu hỏi này dành cho cậu ấy. Tôi chỉ có thể trả lời bằng sự im lặng. Tôi nghĩ bạn nên gọi cho người đại diện của Watkins để nhận câu lời giải thích rõ ràng hơn," chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh. "Trong ba năm qua, đội bóng luôn gặp phải những xáo trộn tương tự trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại. Tôi cần những cầu thủ duy trì tinh thần chiến đấu, không than phiền hay đổ lỗi dù hoàn cảnh khó khăn ra sao."

Kế hoạch dự phòng nếu kịch bản xấu xảy ra

Mặc dù lời xin lỗi của Watkins đã giúp hạ nhiệt căng thẳng, tương lai của chân sút sinh năm 1995 vẫn chưa hoàn toàn được định đoạt. Để chủ động ứng phó trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Aston Villa đã lên sẵn danh sách các phương án thay thế chất lượng.

Nicolas Jackson của Chelsea đang là mục tiêu được ban tuyển trạch Villa Park đánh giá cao nhất nhờ tốc độ và khả năng càn lướt phù hợp với Premier League. Bên cạnh đó, Rafael Leao từ AC Milan cùng Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace cũng nằm trong tầm ngắm sẵn sàng kích hoạt nếu Al Hilal đưa ra một con số không thể chối từ.

Vũ Sơn