Giải trí
Hậu trường dệt nên cảm xúc tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số VTV Cup 2026 ở Lào Cai
Khép lại mùa giải đầu tiên tại sân vận động Nghĩa Lộ, ê-kíp sản xuất VTV đã vượt qua áp lực thời gian và thời tiết để mang đến ngày hội thể thao đầy cảm xúc.
Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026 vừa khép lại thành công tại sân vận động Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Sự kiện quy tụ 12 đội bóng đến từ 9 tỉnh, thành trên cả nước, tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông nhờ tinh thần thi đấu nhiệt huyết cùng nét đẹp văn hóa vùng cao mộc mạc.

Cuộc chạy đua tổ chức và tinh thần vượt khó của các đội bóng
Để tạo nên sân chơi quy mô toàn quốc chỉ trong chưa đầy 2 tháng chuẩn bị sau World Cup, Ban Tổ chức thuộc Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn (Đài Truyền hình Việt Nam) đã đối mặt với áp lực lớn về mặt thời gian và nhân sự. Lực lượng thực hiện phải kiêm nhiệm nhiều đầu việc, đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để bảo đảm điều kiện thi đấu, lưu trú cho vận động viên.
Hành trình đưa các đội bóng về tham dự giải ghi nhận nhiều nỗ lực đáng trân trọng. Tiêu biểu như đội Đak Đoa (Gia Lai) phải di chuyển hàng ngàn cây số vượt qua tình trạng say xe kéo dài, hay đội Ea Păl (Đắk Lắk) tự huy động nguồn lực xã hội hóa địa phương để có kinh phí tham gia. Ở nhiều nơi, các cầu thủ là nông dân, giáo viên, cán bộ xã phải gác lại công việc thường nhật, tự vác cọc gỗ dựng khung thành tập luyện trong rừng cao su như đội Mường Pồn (Điện Biên) trước khi bước ra sân đấu lớn.

Tác nghiệp dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt miền núi
Trên sân vận động Nghĩa Lộ, ê-kíp truyền hình trực tiếp đã phải làm việc trong điều kiện thời tiết vùng cao thay đổi thất thường. Cơn mưa lớn khiến mặt sân cỏ biến thành bùn lầy, đòi hỏi các kỹ thuật viên phải xử lý nhanh các phương án bọc áo mưa chuyên dụng cho thiết bị và bảo vệ đường truyền tín hiệu.

Dưới góc độ ghi hình, thời tiết khắc nghiệt lại tạo nên những khoảnh khắc điện ảnh chân thực. Hình ảnh các cầu thủ nữ lăn xả, kiên cường thi đấu cùng nụ cười rạng rỡ sau mỗi pha bóng đã thể hiện trọn vẹn tinh thần thể thao thuần khiết.
Sức lan tỏa từ tinh thần thể thao cộng đồng
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu ghi dấu ấn nhờ sự gần gũi trong phương thức truyền tải. Các bình luận viên đã khéo léo lồng ghép văn hóa, tiếng chào bản địa và đặc sản vùng miền vào từng trận đấu, mang lại không khí vui tươi cho khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Trận chung kết giữa Lục Yên (Lào Cai) và Đak Đoa (Gia Lai) đã thu hút khoảng 15.000 khán giả phủ kín khán đài và các khu vực quanh đường biên. Quyết định mở rào để khán giả đứng sát mép sân đã biến trận đấu thành một ngày hội đoàn kết đúng nghĩa giữa đồng bào các dân tộc.

Sau thành công của mùa giải đầu tiên, Ban Tổ chức kỳ vọng giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số VTV Cup sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm và mở rộng vòng sơ loại ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam, tiếp tục trở thành nhịp cầu gắn kết và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống.
