Rực rỡ sắc màu trên dòng sông Cano Cristales

Là một trong những kỳ quan thiên nhiên có một không hai của tạo hóa, sông Cano Cristales ở Colombia được mọi người ca ngợi với những tên gọi như “dòng sông chảy từ thiên đường” hay “dòng sông cầu vồng huyền thoại”.

Cano Cristales là một dòng sông ở Colombia dài 100 km, nằm ở công viên quốc gia Serrania de la Macarena thuộc thành phố La Macarena. Đây là con sông mang tính năng sinh học độc đáo, được bao phủ bởi tảo đầy màu sắc.

Nếu trong mùa mưa, ánh nắng mặt trời không chiếu được xuống đáy sông thì mùa khô, nước lại cạn đến nỗi không còn nhận ra Cano Cristales là một dòng sông nữa. Còn trong khoảng thời gian ngắn ngủi chuyển giao giữa mùa mưa và mùa khô, mực nước sông giảm xuống đủ cho ánh nắng mặt trời làm ấm rêu và tảo ở đáy sông, một loại tảo dưới lòng sông có tên Macarenia màu xanh lá sẽ chuyển sang sắc đỏ tươi, cam vàng và nâu sậm.

Chúng nổi bật trên nền vàng của lớp cát dưới lòng sông, màu xanh của rêu, nước và những mảng tối từ hàng loạt hốc đá tạo điều kiện cho các bông hoa nở rộ. Toàn bộ dòng sông được bao phủ trong những bảng màu rực rỡ từ màu xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ đến đen. Vì vậy, không ngạc nhiên khi Cano Cristales được mệnh danh là “Dòng sông Cầu vồng”.

Cano Cristales được thế giới biết đến không chỉ bởi vẻ đẹp thơ mộng hai bên dòng sông mà còn vì dòng sông này mang vẻ đẹp độc nhất vô nhị, là nơi hòa quyện của 5 màu: đỏ, vàng, ngọc bích, ngọc lam, da cam.

Cano Cristales được thế giới biết đến không chỉ bởi vẻ đẹp thơ mộng hai bên dòng sông mà còn vì dòng sông này mang vẻ đẹp độc nhất vô nhị, là nơi hòa quyện của 5 màu: đỏ, vàng, ngọc bích, ngọc lam, da cam.

Màu đỏ hòa quyện cùng sắc vàng của cát, sắc xanh của nước sông và hàng nghìn bóng cây ở giữa. Hiện tượng này chỉ xảy ra trong một vài tuần từ tháng 9 đến tháng 10 hàng năm.

Màu đỏ hòa quyện cùng sắc vàng của cát, sắc xanh của nước sông và hàng nghìn bóng cây ở giữa. Hiện tượng này chỉ xảy ra trong một vài tuần từ tháng 9 đến tháng 10 hàng năm.

Lý do khiến hiện tượng độc đáo này chỉ xảy ra vào thời điểm giao mùa là do vào mùa mưa, nước sông chảy khá nhanh và sâu, từ đó ngăn cản cây macarenia hấp thụ ánh sáng, điều kiện cần để cây chuyển sang màu đỏ.

Lý do khiến hiện tượng độc đáo này chỉ xảy ra vào thời điểm giao mùa là do vào mùa mưa, nước sông chảy khá nhanh và sâu, từ đó ngăn cản cây macarenia hấp thụ ánh sáng, điều kiện cần để cây chuyển sang màu đỏ.

Cano Cristales tràn ngập sắc hồng, vàng, xanh, xám của các thảm thực vật.

Cano Cristales tràn ngập sắc hồng, vàng, xanh, xám của các thảm thực vật.

Cano Cristales sở hữu rất nhiều hốc đá. Nguyên nhân là do nước cuộn xoáy đá cuội theo vòng tròn làm các khoáng chất lắng đọng thành. Cano Cristales nằm trong khu vực khá xa xôi hẻo lánh, không dễ dàng tiếp cận bằng đường bộ mà chỉ có thể đến dòng sông này bằng cách cưỡi ngựa. Dòng sông đã bị đóng cửa với khách du lịch trong nhiều năm vì hoạt động khủng bố trong vùng cùng với những lo ngại về tác động môi trường của ngành du lịch. Mãi cho đến năm 2009, dòng sông đã được mở cửa trở lại cho du khách tham quan.

Theo Báo Xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast