Tháng Mười

Tháng Mười, lại nghĩ đến quê

Đang mùa mưa lũ, não nề con tim.

Nhà cao lưng núi cũng chìm

Rừng cây nước ngập, chim tìm ổ đâu?

Ngàn Sâu, Ngàn Phố đục ngầu

Màu xanh giờ đổi một màu tang thương!

Muốn về ngay với quê hương

Thêm đau lòng kẻ tha phương lúc này.

Nước kề giường mẹ đêm nay

Lạy trời gió thổi mây bay tan dần.

Ước gì đôi cánh thay chân

Biết cùng vượt lũ với dân quê mình.

Thôi đừng dận nữa Thủy Tinh

Đủ rồi nỗi khổ dân tình quê tôi.

(Long Biên - Hà Nội)

Viết sau khi xem VTV1, 8g tối 16/10/2013

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast