1.000 đội viên xếp cờ Tổ quốc kỷ niệm 75 năm thành lập Đội

Sáng 14/5, tại trường THCS Nam Hà, Thành đoàn Hà Tĩnh – Hội đồng Đội thành phố long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

1 000 doi vien xep co to quoc ky niem 75 nam thanh lap doi
1 000 doi vien xep co to quoc ky niem 75 nam thanh lap doi

Năm 2016 đánh dấu chặng đường 75 năm vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh và thiếu nhi Việt Nam. Ôn lại kỷ niệm 75 năm lịch sử phát triển và trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh, cũng là dịp để mỗi thiếu nhi, đội viên nhìn lại lịch sử hào hùng của Đội, đồng thời, là cơ hội để thiếu niên nhi đồng thể hiện vai trò con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, kế thừa và phát huy truyền thống Đội TNTP, tiếp bước lên Đoàn.

1 000 doi vien xep co to quoc ky niem 75 nam thanh lap doi
1 000 doi vien xep co to quoc ky niem 75 nam thanh lap doi
1 000 doi vien xep co to quoc ky niem 75 nam thanh lap doi
1 000 doi vien xep co to quoc ky niem 75 nam thanh lap doi
1 000 doi vien xep co to quoc ky niem 75 nam thanh lap doi
1 000 doi vien xep co to quoc ky niem 75 nam thanh lap doi

Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh diễn ra hoành tráng, quy mô với màn đồng diễn mô hình “Giai điệu tự hào” và xếp hình cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam của gần 1.000 đội viên Trường THCS Nam Hà.

1 000 doi vien xep co to quoc ky niem 75 nam thanh lap doi

Dịp này, Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố cũng đã khen thưởng 5 giáo viên Tổng phụ trách đội tiêu biểu...

1 000 doi vien xep co to quoc ky niem 75 nam thanh lap doi

... và trao tặng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho đội viên Lê Đức Anh, học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Đại Nài.

* Ngày 13/5, Huyện đoàn - Hội đồng đội và Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc đã tổ chức trao tặng "ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho gia đình em Nguyễn Hữu Long, ở xóm Đông Tiến, xã Phú Lộc, là học sinh lớp 7B Trường THCS Trà Linh.

1 000 doi vien xep co to quoc ky niem 75 nam thanh lap doi

Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành với tổng kinh phí 45 triệu đồng nhờ sự chung tay quyên góp từ các bạn thiếu niên, nhi đồng trong toàn huyện cùng sự giúp đỡ về ngày công của các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương.

Được biết, Long mồ côi cha từ năm 3 tuổi, lên 6 tuổi mẹ cũng mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Hiện em sống với bà ngoại tuổi đã cao với khoản trợ cấp ít ỏi hàng tháng. Mặc dù vậy, Nguyễn Hữu Long luôn chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô, bạn bè yêu mến.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast