Ảnh những vị tướng giữa thời bình

Trung tướng Phạm Xuân Thệ với hình ảnh ngồi may áo rất đời thường. Trận đánh lịch sử trong cuộc đời binh nghiệp của ông là Chiến dịch Hồ Chí Minh. 11h ngày 30/4/1975, Đại úy Phạm Xuân Thệ cùng các chiến sỹ bước vào phòng họp chính của Dinh Độc Lập. Khi Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh nói "Chúng tôi đang đợi quân giải phóng đến để bàn giao", đại úy Thệ nói ngay và câu nói đó đã đi vào lịch sử: "Các ông không bàn giao gì hết, mà phải đầu hàng vô điều kiện". Trung tướng, Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình: Anh hùng đặc công Hải quân. Ít kể về bản thân mình song tướng Tình tạo cho người đối diện cảm giác ông luôn là con người của hành động. Trung tướng Nguyễn Ân, người tham gia chỉ huy hàng loạt trận đánh, chiến dịch lớn như Mậu Thân 1968, trận Đường 9 Nam Lào 1972... Chiến dịch thứ 5 mà tướng Nguyễn Ân chỉ huy là giải phóng Huế-Đà Nẵng và kết thúc là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thời bình, ông vẫn luôn giữ được “lửa” và phong thái một vị tướng trận đầy nhiệt huyết. Trung tướng Nguyễn Đức Soát lái chiếc MiG-21 liên tục bắn hạ 6 máy bay Mỹ trong năm 1972 - ông thực sự là một trong những huyền thoại của không quân Việt Nam. Ảnh tư liệu. Ông mơ ước thành lập một Câu lạc bộ Hàng không với máy bay thể thao, có trung tâm huấn luyện dành cho những người thích bay. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy năm nay hơn 80 tuổi. Sư đoàn 325 của ông được mệnh danh là Sư đoàn Gió lốc. Cuốn sách Valley Vets II - an oral history của William L. Adam (Mỹ), trong phần phỏng vấn tướng Huy, tác giả đã dành từ “lịch lãm” để nói về ông. Ba lý do để đánh thắng quân đội Mỹ mà tướng Huy nêu ra trong cuộc phỏng vấn là: Bộ đội Việt Nam không sợ hy sinh, đã chiến đấu vì trái tim, vì tự do của Tổ quốc; sự am hiểu địa hình chiến đấu, biết lúc nào vây, lúc nào lấn và quân Mỹ không chỉ đối phó với quân giải phóng mà còn phải chiến đấu với cả dân tộc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên. Ông luôn là biểu tượng cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ với hình ảnh ngồi may áo rất đời thường. Trận đánh lịch sử trong cuộc đời binh nghiệp của ông là Chiến dịch Hồ Chí Minh. 11h ngày 30/4/1975, Đại úy Phạm Xuân Thệ cùng các chiến sỹ bước vào phòng họp chính của Dinh Độc Lập. Khi Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh nói "Chúng tôi đang đợi quân giải phóng đến để bàn giao", đại úy Thệ nói ngay và câu nói đó đã đi vào lịch sử: "Các ông không bàn giao gì hết, mà phải đầu hàng vô điều kiện".

Trung tướng Phạm Xuân Thệ với hình ảnh ngồi may áo rất đời thường. Trận đánh lịch sử trong cuộc đời binh nghiệp của ông là Chiến dịch Hồ Chí Minh. 11h ngày 30/4/1975, Đại úy Phạm Xuân Thệ cùng các chiến sỹ bước vào phòng họp chính của Dinh Độc Lập. Khi Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh nói "Chúng tôi đang đợi quân giải phóng đến để bàn giao", đại úy Thệ nói ngay và câu nói đó đã đi vào lịch sử: "Các ông không bàn giao gì hết, mà phải đầu hàng vô điều kiện". Trung tướng, Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình: Anh hùng đặc công Hải quân. Ít kể về bản thân mình song tướng Tình tạo cho người đối diện cảm giác ông luôn là con người của hành động. Trung tướng Nguyễn Ân, người tham gia chỉ huy hàng loạt trận đánh, chiến dịch lớn như Mậu Thân 1968, trận Đường 9 Nam Lào 1972... Chiến dịch thứ 5 mà tướng Nguyễn Ân chỉ huy là giải phóng Huế-Đà Nẵng và kết thúc là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thời bình, ông vẫn luôn giữ được “lửa” và phong thái một vị tướng trận đầy nhiệt huyết. Trung tướng Nguyễn Đức Soát lái chiếc MiG-21 liên tục bắn hạ 6 máy bay Mỹ trong năm 1972 - ông thực sự là một trong những huyền thoại của không quân Việt Nam. Ảnh tư liệu. Ông mơ ước thành lập một Câu lạc bộ Hàng không với máy bay thể thao, có trung tâm huấn luyện dành cho những người thích bay. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy năm nay hơn 80 tuổi. Sư đoàn 325 của ông được mệnh danh là Sư đoàn Gió lốc. Cuốn sách Valley Vets II - an oral history của William L. Adam (Mỹ), trong phần phỏng vấn tướng Huy, tác giả đã dành từ “lịch lãm” để nói về ông. Ba lý do để đánh thắng quân đội Mỹ mà tướng Huy nêu ra trong cuộc phỏng vấn là: Bộ đội Việt Nam không sợ hy sinh, đã chiến đấu vì trái tim, vì tự do của Tổ quốc; sự am hiểu địa hình chiến đấu, biết lúc nào vây, lúc nào lấn và quân Mỹ không chỉ đối phó với quân giải phóng mà còn phải chiến đấu với cả dân tộc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên. Ông luôn là biểu tượng cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng, Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình: Anh hùng đặc công Hải quân.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ với hình ảnh ngồi may áo rất đời thường. Trận đánh lịch sử trong cuộc đời binh nghiệp của ông là Chiến dịch Hồ Chí Minh. 11h ngày 30/4/1975, Đại úy Phạm Xuân Thệ cùng các chiến sỹ bước vào phòng họp chính của Dinh Độc Lập. Khi Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh nói "Chúng tôi đang đợi quân giải phóng đến để bàn giao", đại úy Thệ nói ngay và câu nói đó đã đi vào lịch sử: "Các ông không bàn giao gì hết, mà phải đầu hàng vô điều kiện". Trung tướng, Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình: Anh hùng đặc công Hải quân. Ít kể về bản thân mình song tướng Tình tạo cho người đối diện cảm giác ông luôn là con người của hành động. Trung tướng Nguyễn Ân, người tham gia chỉ huy hàng loạt trận đánh, chiến dịch lớn như Mậu Thân 1968, trận Đường 9 Nam Lào 1972... Chiến dịch thứ 5 mà tướng Nguyễn Ân chỉ huy là giải phóng Huế-Đà Nẵng và kết thúc là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thời bình, ông vẫn luôn giữ được “lửa” và phong thái một vị tướng trận đầy nhiệt huyết. Trung tướng Nguyễn Đức Soát lái chiếc MiG-21 liên tục bắn hạ 6 máy bay Mỹ trong năm 1972 - ông thực sự là một trong những huyền thoại của không quân Việt Nam. Ảnh tư liệu. Ông mơ ước thành lập một Câu lạc bộ Hàng không với máy bay thể thao, có trung tâm huấn luyện dành cho những người thích bay. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy năm nay hơn 80 tuổi. Sư đoàn 325 của ông được mệnh danh là Sư đoàn Gió lốc. Cuốn sách Valley Vets II - an oral history của William L. Adam (Mỹ), trong phần phỏng vấn tướng Huy, tác giả đã dành từ “lịch lãm” để nói về ông. Ba lý do để đánh thắng quân đội Mỹ mà tướng Huy nêu ra trong cuộc phỏng vấn là: Bộ đội Việt Nam không sợ hy sinh, đã chiến đấu vì trái tim, vì tự do của Tổ quốc; sự am hiểu địa hình chiến đấu, biết lúc nào vây, lúc nào lấn và quân Mỹ không chỉ đối phó với quân giải phóng mà còn phải chiến đấu với cả dân tộc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên. Ông luôn là biểu tượng cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ít kể về bản thân mình song tướng Tình tạo cho người đối diện cảm giác ông luôn là con người của hành động.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ với hình ảnh ngồi may áo rất đời thường. Trận đánh lịch sử trong cuộc đời binh nghiệp của ông là Chiến dịch Hồ Chí Minh. 11h ngày 30/4/1975, Đại úy Phạm Xuân Thệ cùng các chiến sỹ bước vào phòng họp chính của Dinh Độc Lập. Khi Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh nói "Chúng tôi đang đợi quân giải phóng đến để bàn giao", đại úy Thệ nói ngay và câu nói đó đã đi vào lịch sử: "Các ông không bàn giao gì hết, mà phải đầu hàng vô điều kiện". Trung tướng, Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình: Anh hùng đặc công Hải quân. Ít kể về bản thân mình song tướng Tình tạo cho người đối diện cảm giác ông luôn là con người của hành động. Trung tướng Nguyễn Ân, người tham gia chỉ huy hàng loạt trận đánh, chiến dịch lớn như Mậu Thân 1968, trận Đường 9 Nam Lào 1972... Chiến dịch thứ 5 mà tướng Nguyễn Ân chỉ huy là giải phóng Huế-Đà Nẵng và kết thúc là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thời bình, ông vẫn luôn giữ được “lửa” và phong thái một vị tướng trận đầy nhiệt huyết. Trung tướng Nguyễn Đức Soát lái chiếc MiG-21 liên tục bắn hạ 6 máy bay Mỹ trong năm 1972 - ông thực sự là một trong những huyền thoại của không quân Việt Nam. Ảnh tư liệu. Ông mơ ước thành lập một Câu lạc bộ Hàng không với máy bay thể thao, có trung tâm huấn luyện dành cho những người thích bay. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy năm nay hơn 80 tuổi. Sư đoàn 325 của ông được mệnh danh là Sư đoàn Gió lốc. Cuốn sách Valley Vets II - an oral history của William L. Adam (Mỹ), trong phần phỏng vấn tướng Huy, tác giả đã dành từ “lịch lãm” để nói về ông. Ba lý do để đánh thắng quân đội Mỹ mà tướng Huy nêu ra trong cuộc phỏng vấn là: Bộ đội Việt Nam không sợ hy sinh, đã chiến đấu vì trái tim, vì tự do của Tổ quốc; sự am hiểu địa hình chiến đấu, biết lúc nào vây, lúc nào lấn và quân Mỹ không chỉ đối phó với quân giải phóng mà còn phải chiến đấu với cả dân tộc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên. Ông luôn là biểu tượng cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Ân, người tham gia chỉ huy hàng loạt trận đánh, chiến dịch lớn như Mậu Thân 1968, trận Đường 9 Nam Lào 1972... Chiến dịch thứ 5 mà tướng Nguyễn Ân chỉ huy là giải phóng Huế-Đà Nẵng và kết thúc là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Ảnh những vị tướng giữa thời bình ảnh 5

Thời bình, ông vẫn luôn giữ được “lửa” và phong thái một vị tướng trận đầy nhiệt huyết.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ với hình ảnh ngồi may áo rất đời thường. Trận đánh lịch sử trong cuộc đời binh nghiệp của ông là Chiến dịch Hồ Chí Minh. 11h ngày 30/4/1975, Đại úy Phạm Xuân Thệ cùng các chiến sỹ bước vào phòng họp chính của Dinh Độc Lập. Khi Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh nói "Chúng tôi đang đợi quân giải phóng đến để bàn giao", đại úy Thệ nói ngay và câu nói đó đã đi vào lịch sử: "Các ông không bàn giao gì hết, mà phải đầu hàng vô điều kiện". Trung tướng, Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình: Anh hùng đặc công Hải quân. Ít kể về bản thân mình song tướng Tình tạo cho người đối diện cảm giác ông luôn là con người của hành động. Trung tướng Nguyễn Ân, người tham gia chỉ huy hàng loạt trận đánh, chiến dịch lớn như Mậu Thân 1968, trận Đường 9 Nam Lào 1972... Chiến dịch thứ 5 mà tướng Nguyễn Ân chỉ huy là giải phóng Huế-Đà Nẵng và kết thúc là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thời bình, ông vẫn luôn giữ được “lửa” và phong thái một vị tướng trận đầy nhiệt huyết. Trung tướng Nguyễn Đức Soát lái chiếc MiG-21 liên tục bắn hạ 6 máy bay Mỹ trong năm 1972 - ông thực sự là một trong những huyền thoại của không quân Việt Nam. Ảnh tư liệu. Ông mơ ước thành lập một Câu lạc bộ Hàng không với máy bay thể thao, có trung tâm huấn luyện dành cho những người thích bay. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy năm nay hơn 80 tuổi. Sư đoàn 325 của ông được mệnh danh là Sư đoàn Gió lốc. Cuốn sách Valley Vets II - an oral history của William L. Adam (Mỹ), trong phần phỏng vấn tướng Huy, tác giả đã dành từ “lịch lãm” để nói về ông. Ba lý do để đánh thắng quân đội Mỹ mà tướng Huy nêu ra trong cuộc phỏng vấn là: Bộ đội Việt Nam không sợ hy sinh, đã chiến đấu vì trái tim, vì tự do của Tổ quốc; sự am hiểu địa hình chiến đấu, biết lúc nào vây, lúc nào lấn và quân Mỹ không chỉ đối phó với quân giải phóng mà còn phải chiến đấu với cả dân tộc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên. Ông luôn là biểu tượng cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Đức Soát lái chiếc MiG-21 liên tục bắn hạ 6 máy bay Mỹ trong năm 1972 - ông thực sự là một trong những huyền thoại của không quân Việt Nam. Ảnh tư liệu.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ với hình ảnh ngồi may áo rất đời thường. Trận đánh lịch sử trong cuộc đời binh nghiệp của ông là Chiến dịch Hồ Chí Minh. 11h ngày 30/4/1975, Đại úy Phạm Xuân Thệ cùng các chiến sỹ bước vào phòng họp chính của Dinh Độc Lập. Khi Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh nói "Chúng tôi đang đợi quân giải phóng đến để bàn giao", đại úy Thệ nói ngay và câu nói đó đã đi vào lịch sử: "Các ông không bàn giao gì hết, mà phải đầu hàng vô điều kiện". Trung tướng, Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình: Anh hùng đặc công Hải quân. Ít kể về bản thân mình song tướng Tình tạo cho người đối diện cảm giác ông luôn là con người của hành động. Trung tướng Nguyễn Ân, người tham gia chỉ huy hàng loạt trận đánh, chiến dịch lớn như Mậu Thân 1968, trận Đường 9 Nam Lào 1972... Chiến dịch thứ 5 mà tướng Nguyễn Ân chỉ huy là giải phóng Huế-Đà Nẵng và kết thúc là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thời bình, ông vẫn luôn giữ được “lửa” và phong thái một vị tướng trận đầy nhiệt huyết. Trung tướng Nguyễn Đức Soát lái chiếc MiG-21 liên tục bắn hạ 6 máy bay Mỹ trong năm 1972 - ông thực sự là một trong những huyền thoại của không quân Việt Nam. Ảnh tư liệu. Ông mơ ước thành lập một Câu lạc bộ Hàng không với máy bay thể thao, có trung tâm huấn luyện dành cho những người thích bay. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy năm nay hơn 80 tuổi. Sư đoàn 325 của ông được mệnh danh là Sư đoàn Gió lốc. Cuốn sách Valley Vets II - an oral history của William L. Adam (Mỹ), trong phần phỏng vấn tướng Huy, tác giả đã dành từ “lịch lãm” để nói về ông. Ba lý do để đánh thắng quân đội Mỹ mà tướng Huy nêu ra trong cuộc phỏng vấn là: Bộ đội Việt Nam không sợ hy sinh, đã chiến đấu vì trái tim, vì tự do của Tổ quốc; sự am hiểu địa hình chiến đấu, biết lúc nào vây, lúc nào lấn và quân Mỹ không chỉ đối phó với quân giải phóng mà còn phải chiến đấu với cả dân tộc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên. Ông luôn là biểu tượng cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trung tướng Phạm Xuân Thệ với hình ảnh ngồi may áo rất đời thường. Trận đánh lịch sử trong cuộc đời binh nghiệp của ông là Chiến dịch Hồ Chí Minh. 11h ngày 30/4/1975, Đại úy Phạm Xuân Thệ cùng các chiến sỹ bước vào phòng họp chính của Dinh Độc Lập. Khi Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh nói "Chúng tôi đang đợi quân giải phóng đến để bàn giao", đại úy Thệ nói ngay và câu nói đó đã đi vào lịch sử: "Các ông không bàn giao gì hết, mà phải đầu hàng vô điều kiện". Trung tướng, Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình: Anh hùng đặc công Hải quân. Ít kể về bản thân mình song tướng Tình tạo cho người đối diện cảm giác ông luôn là con người của hành động. Trung tướng Nguyễn Ân, người tham gia chỉ huy hàng loạt trận đánh, chiến dịch lớn như Mậu Thân 1968, trận Đường 9 Nam Lào 1972... Chiến dịch thứ 5 mà tướng Nguyễn Ân chỉ huy là giải phóng Huế-Đà Nẵng và kết thúc là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thời bình, ông vẫn luôn giữ được “lửa” và phong thái một vị tướng trận đầy nhiệt huyết. Trung tướng Nguyễn Đức Soát lái chiếc MiG-21 liên tục bắn hạ 6 máy bay Mỹ trong năm 1972 - ông thực sự là một trong những huyền thoại của không quân Việt Nam. Ảnh tư liệu. Ông mơ ước thành lập một Câu lạc bộ Hàng không với máy bay thể thao, có trung tâm huấn luyện dành cho những người thích bay. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy năm nay hơn 80 tuổi. Sư đoàn 325 của ông được mệnh danh là Sư đoàn Gió lốc. Cuốn sách Valley Vets II - an oral history của William L. Adam (Mỹ), trong phần phỏng vấn tướng Huy, tác giả đã dành từ “lịch lãm” để nói về ông. Ba lý do để đánh thắng quân đội Mỹ mà tướng Huy nêu ra trong cuộc phỏng vấn là: Bộ đội Việt Nam không sợ hy sinh, đã chiến đấu vì trái tim, vì tự do của Tổ quốc; sự am hiểu địa hình chiến đấu, biết lúc nào vây, lúc nào lấn và quân Mỹ không chỉ đối phó với quân giải phóng mà còn phải chiến đấu với cả dân tộc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên. Ông luôn là biểu tượng cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ông mơ ước thành lập một Câu lạc bộ Hàng không với máy bay thể thao, có trung tâm huấn luyện dành cho những người thích bay.
Trung tướng Phạm Xuân Thệ với hình ảnh ngồi may áo rất đời thường. Trận đánh lịch sử trong cuộc đời binh nghiệp của ông là Chiến dịch Hồ Chí Minh. 11h ngày 30/4/1975, Đại úy Phạm Xuân Thệ cùng các chiến sỹ bước vào phòng họp chính của Dinh Độc Lập. Khi Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh nói "Chúng tôi đang đợi quân giải phóng đến để bàn giao", đại úy Thệ nói ngay và câu nói đó đã đi vào lịch sử: "Các ông không bàn giao gì hết, mà phải đầu hàng vô điều kiện". Trung tướng, Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình: Anh hùng đặc công Hải quân. Ít kể về bản thân mình song tướng Tình tạo cho người đối diện cảm giác ông luôn là con người của hành động. Trung tướng Nguyễn Ân, người tham gia chỉ huy hàng loạt trận đánh, chiến dịch lớn như Mậu Thân 1968, trận Đường 9 Nam Lào 1972... Chiến dịch thứ 5 mà tướng Nguyễn Ân chỉ huy là giải phóng Huế-Đà Nẵng và kết thúc là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thời bình, ông vẫn luôn giữ được “lửa” và phong thái một vị tướng trận đầy nhiệt huyết. Trung tướng Nguyễn Đức Soát lái chiếc MiG-21 liên tục bắn hạ 6 máy bay Mỹ trong năm 1972 - ông thực sự là một trong những huyền thoại của không quân Việt Nam. Ảnh tư liệu. Ông mơ ước thành lập một Câu lạc bộ Hàng không với máy bay thể thao, có trung tâm huấn luyện dành cho những người thích bay. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy năm nay hơn 80 tuổi. Sư đoàn 325 của ông được mệnh danh là Sư đoàn Gió lốc. Cuốn sách Valley Vets II - an oral history của William L. Adam (Mỹ), trong phần phỏng vấn tướng Huy, tác giả đã dành từ “lịch lãm” để nói về ông. Ba lý do để đánh thắng quân đội Mỹ mà tướng Huy nêu ra trong cuộc phỏng vấn là: Bộ đội Việt Nam không sợ hy sinh, đã chiến đấu vì trái tim, vì tự do của Tổ quốc; sự am hiểu địa hình chiến đấu, biết lúc nào vây, lúc nào lấn và quân Mỹ không chỉ đối phó với quân giải phóng mà còn phải chiến đấu với cả dân tộc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên. Ông luôn là biểu tượng cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy năm nay hơn 80 tuổi. Sư đoàn 325 của ông được mệnh danh là Sư đoàn Gió lốc. Cuốn sách Valley Vets II - an oral history của William L. Adam (Mỹ), trong phần phỏng vấn tướng Huy, tác giả đã dành từ “lịch lãm” để nói về ông. Ba lý do để đánh thắng quân đội Mỹ mà tướng Huy nêu ra trong cuộc phỏng vấn là: Bộ đội Việt Nam không sợ hy sinh, đã chiến đấu vì trái tim, vì tự do của Tổ quốc; sự am hiểu địa hình chiến đấu, biết lúc nào vây, lúc nào lấn và quân Mỹ không chỉ đối phó với quân giải phóng mà còn phải chiến đấu với cả dân tộc Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên. Ông luôn là biểu tượng cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast