Bình minh trên chợ cá Cồn Gò

Từ 4-5 giờ sáng, khi những con thuyền áp mạn, những chiếc thuyền thúng chuyển cá vào bờ chợ cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng – Cẩm Xuyên) lại tấp nập nhộn nhịp hẳn lên. Hừng đông, mặt biển hắt ánh sáng lên gương mặt nhễ nhại của những người đàn ông đánh trùng trục vội vã chuyển cá lên bờ…

Ngày mới bắt đầu cũng là lúc ngư dân Cẩm Nhượng kết thúc chuyến ra khơi đêm. Những sản vật của biển đầy ắp khoang thuyền theo chân các tiểu thương tỏa đi khắp các chợ trong và ngoài tỉnh...

Từ rất sớm, những thương lái và các bà, các chị đã tập trung trên bến chờ mua tôm, cá...

Từ rất sớm, những thương lái và các bà, các chị đã tập trung trên bến chờ mua tôm, cá...

Mặt trời lấp ló trên mặt biển cũng là lúc những người đàn ông trên thuyền chuyển hải sản đánh bắt được vào bờ bằng thuyền thúng.

Mặt trời lấp ló trên mặt biển cũng là lúc những người đàn ông trên thuyền chuyển hải sản đánh bắt được vào bờ bằng thuyền thúng.

Những mẻ cá đầu tiên được chuyển vào bờ.

Những mẻ cá đầu tiên được chuyển vào bờ.

Cá được bán bên mép sóng

Cá được bán bên mép sóng

Phân loại cá để đưa vào các chợ.

Phân loại cá để đưa vào các chợ.

Bằng nhiều con đường khác nhau, hải sản từ chợ cá Cồn Gò được đưa đi tiêu thụ ở thành thị đến nông thôn.

Bằng nhiều con đường khác nhau, hải sản từ chợ cá Cồn Gò được đưa đi tiêu thụ ở thành thị đến nông thôn.

Những người đàn ông trở về nhà sau chuyến đi biển.

Những người đàn ông trở về nhà sau chuyến đi biển.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast