Buồng chuối trổ 120 nải

Hơn một tuần nay, rất nhiều người dân hiếu kỳ sống tại huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) đã rủ nhau đến nhà chị Nguyễn Thị Bình (37 tuổi) ở xóm 3, xã Hương Lâm (Hương Khê) để được tận mắt “mục sở thị” một buồng chuối trồng trước vườn nhà trổ 120 nải.

Gia đình chị Nguyễn Thị Bình cho biết, cây chuối nói trên thuộc giống chuối Và (người dân địa phương còn gọi là chuối Lùn), được gia đình mang về nhà trồng cách đây 3 năm và chưa hề chăm bón bất kỳ loại phân hoá học hay các chất kích thích nào cả.

Buồng chuối 120 nải của nhà chị Bình
Buồng chuối 120 nải của nhà chị Bình

Cây chuối Và có chiều cao khoảng 2,5m, đường kính gốc hơn 20cm, lá rất to. Mặc dù buồng của nó hiện đã trổ 120 nải, dài hơn 2m (mỗi nải có từ 17 đến 25 quả) nhưng bắp (hay còn gọi là hoa chuối) của nó vẫn đang lớn và có khả năng sẽ phát triển thêm nhiều nải khác.

Được biết, ngay sau khi đến xem cây chuối trên, nhiều người dân ở Hương Khê đã xin gia đình bà Bình cho giống để mang về nhà trồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast