Chết giữa lũ, không kịp đón ngày khai giảng

Theo thông tin của ông Trần Quang Cảnh- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh trong cơn bão số 3, một học sinh Tiểu học tử nạn giữa mưa to bão lớn, khi mới đến trường được hai hôm và chỉ còn mấy ngày nữa là khai giảng năm học mới

Danh tính của người học sinh xấu số là Phan Thị Diệu Linh (HS lớp 5, Trường Tiểu học xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà).

Thẻ học sinh của em Linh
Thẻ học sinh của em Linh

Vào lúc 12 giờ ngày 24 tháng 8, giữa lúc mưa to, bão lớn, em Linh một mình đi xe đạp ra quán mua ni lông. Trên đường về, gặp bão lốc, Linh bị bão xô xuống mương nước (xã Thạch Đại) và chết đuối.

Được biết Phan Thị Diệu Linh là một học sinh giỏi. Năm học vừa qua, Linh đạt giải nhì trong Kỳ thi học sinh giỏi toán tỉnh và đạt giải thi giải toán qua mạng INTERNET.

Sáng ngày 25/8 chúng tôi đã có mặt tại nhà Linh. Linh là con đầu, sau Linh còn 2 em , em thứ 2 bị tim bẩm sinh, em thứ 3 mới 13 tháng tuổi. Được biết, Linh rất thương và chăm em. Mẹ Linh nức nở: “ Khổ cho con tui. Nói với mẹ mua áo mới, sách vở mới để đi khai giảng, mà bây giờ chưa kịp đi khai giảng, bão lũ, ông trời đã hại con tui rồi. Trời ơi!”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast