Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự thăm hỏi, tặng quà cho 5 anh em mồ côi vượt khó

Chiều 7-7, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã đến thăm hỏi, động viên 5 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ, vượt khó, học giỏi tại xóm Bình Nam, xã Thạch Bình ( TP Hà Tĩnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đến thăm hỏi, động viên 5 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ tại xóm Bình Nam, xã Thạch Bình ( TP Hà Tĩnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đến thăm hỏi, động viên 5 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ tại xóm Bình Nam, xã Thạch Bình ( TP Hà Tĩnh).

Ngô Hà Phương (SN 1986), người anh cả trong gia đình 5 anh em mồ côi, cho biết: "Do hoàn cảnh khó khăn, năm 1993 gia đình em chuyển vào Đắc Lắc sinh sống. Thế nhưng, tại họa ập đến, đầu năm 2009, mẹ Phương là bà Hoàng Thị Lan qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tiếp đó, đúng ngày giỗ mẹ (17-4-2011 âm lịch), bố Phương lại bị tai nạn giao thông trên đường đi chợ. 5 đứa con nheo nhóc đang ở tuổi ăn tuổi học bỗng chốc sống cảnh côi cút. Từ lúc bố mẹ mất, ông bà nội đã già yếu, đau ốm triền miên nên em phải về quê (xóm Bình Nam, xã Thạch Bình) chăm sóc ông bà.

Để động viên, biểu dương tinh thần vượt khó của 5 anh em Phương UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở VHTT&DL kịp thời tuyển dụng và bố trí em Ngô Thị Lan Phương (tốt nghiệp loại khá trường Đại học KHXH&NV - TP Hồ Chí Minh) vào làm việc tại một đơn vị trực thuộc ngành văn hóa

Để động viên, biểu dương tinh thần vượt khó của 5 anh em Phương UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở VHTT&DL kịp thời tuyển dụng và bố trí em Ngô Thị Lan Phương (tốt nghiệp loại khá trường Đại học KHXH&NV - TP Hồ Chí Minh) vào làm việc tại một đơn vị trực thuộc ngành văn hóa

Dẫu khó khăn, cơ cực nhưng cả 5 anh em đều ý thức phấn đấu vươn lên, vừa đi học vừa đi làm thuê để duy trì cuộc sống. Cả Phương và em gái kế là Ngô Thị Lan Phương đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc làm. Còn em thứ 3 Ngô Đức Dương hiện đang là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học KHXH &NV - TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay ở Đắc Lắc còn lại 2 em là Ngô Đình Trọng hiện đang học lớp 12 và em Ngô Thị Lý đang học lớp 2. Số tiền mà bố mẹ vay nợ ngân hàng để cho 5 anh em Phương ăn học cũng đã lên tới gần 60 triệu đồng.

5 anh em hiện đang sống trong ngôi nhà tranh rách nát với ông bà nội

5 anh em hiện đang sống trong ngôi nhà tranh rách nát với ông bà nội

Chia sẻ những khó khăn của 5 anh em mồ côi, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã động viên, thăm hỏi, tặng quà và có văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở VHTT&DL kịp thời tuyển dụng và bố trí em Ngô Thị Lan Phương (tốt nghiệp loại khá trường Đại học KHXH&NV - TP Hồ Chí Minh) vào làm việc tại một đơn vị trực thuộc ngành văn hóa. Hiện nay, em Phương đã được Bảo tàng tỉnh tiếp nhận vào làm việc.

Trước nguyện vọng của 5 anh em muốn có một suất đất làm nhà và lập bàn thờ bố mẹ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cũng chỉ đạo UBND TP Hà Tĩnh, xã Thạch Bình xem xét cấp một suất đất, đồng thời vận động các tổ chức, đoàn thể quyên góp, xây dựng nhà cho các em.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast