Dự án khu TĐC Kỳ Thượng chưa bàn giao đã hỏng!

Đầu năm 2012, Khu TĐC Kỳ Thượng (tại xóm Phúc Sơn, Kỳ Thượng, Kỳ Anh) được khởi công xây dựng nhằm giải quyết cấp bách chỗ ở cho 120 hộ dân vùng sạt lở ven sông Rào Trổ. Mặc dù, thời gian đưa vào sử dụng được ấn định là tháng 9/2012, nhưng đến nay, sau 2 lần gia hạn, công trình vẫn ngổn ngang với quá nhiều bất cập…

Mặt bằng đã làm xong, nhưng sau vài trận mưa, sụt lún thế này!
Mặt bằng đã làm xong, nhưng sau vài trận mưa, sụt lún thế này!

Khu TĐC này rộng 11 ha, gồm 4 gói thầu: đường bê tông, mặt bằng, nhà văn hóa và đường điện; tổng giá trị xây lắp trên 25 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình 139 (chương trình khắc phục các hạng mục cấp bách về bão lụt của Chính phủ).

Không chỉ chậm tiến độ, chất lượng công trình này đã khiến người dân, phía giám sát cộng đồng rất bất an. Trong quá trình thi công, nhà thầu đã làm ẩu, làm dối nên phía giám sát cộng đồng đã phải nhiều lần lập biên bản, yêu cầu khắc phục.

Người dân địa phương cho rằng, bên con hói này là một mạch nước, mùa mưa, nước từ lòng đất chảy ra rất mạnh nên nguy cơ sạt lở rất cao.

Người dân địa phương cho rằng, bên con hói này là một mạch nước, mùa mưa, nước từ lòng đất chảy ra rất mạnh nên nguy cơ sạt lở rất cao.

Ông Nguyễn Văn Phương, thôn trưởng thôn Phúc Lập, người cùng tham gia gíam sát cộng đồng dự án này, cho biết: “Tham gia giám sát công trình này, chúng tôi thấy nhà thầu làm sai thiết kế nhiều lắm. Ví dụ, đá móng nhiều đoạn không đúng thiết kế; khi đổ bê tông đường, họ trộn xô bồ nhiều đá to quá, lấn mất phần đá thiết kế 2x4; cột điện, kích thước bê tông đường nhiều đoạn không đạt theo thiết kế; mặt bằng không thấy bóc phong hóa, lu lèn kém… Chúng tôi đã lập nhiều biên bản xung quanh những sai phạm này. Giám sát sơ hở là họ lại làm dối. Nhiều lần chúng tôi đã phải rình bắt…”.

Không nằm trong thiết kế, sau khi mặt bằng bị sạt lở, cái kè này mới được bổ sung...

Không nằm trong thiết kế, sau khi mặt bằng bị sạt lở, cái kè này mới được bổ sung...

Minh chứng cho lời ông Phương nói, chúng tôi đã quan sát, ghi lại một số hình ảnh về công trình kém chất lượng này. Mặc dù chưa thi công xong, nhưng đường bê tông có điểm đã bị lở. Mương thoát nước cũng nhiều điểm bị sạt nham nhở. Cửa nhà văn hóa cũng hở hoác, cong vênh; hiên nhà đã xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt… Và, nguy hiểm nhất là mặt bằng tái định cư - nơi 120 gia đình sẽ làm nhà lên đó, nhiều đoạn đã bị lún, sạt lở nghiêm trọng.

Chưa đưa vào sử dụng nhưng nền tam cấp Nhà văn hóa đã xuất hiện những vết rạn, cửa thì cong vênh...

Chưa đưa vào sử dụng nhưng nền tam cấp Nhà văn hóa đã xuất hiện những vết rạn, cửa thì cong vênh...

Ông Vũ Văn V., một người dân địa phương cùng chúng tôi “thị sát” công trình đã tỏ ra ngán ngẩm với chất lượng của công trình này. Ông V. cho biết: "Chúng tôi thật không yên tâm về chất lượng một số hạng mục công trình. Do không có kè chắn và lu lèn kém nên khi trời mưa, một số đoạn nền sụt lở. Sau khi xảy ra tình trạng trên, họ đã làm kè nhưng chỉ được vài chỗ. Làm nhà ở lên đây, nếu sụt lở thì nguy hiểm lắm”.

Chỉ sau vài trận mưa, "mặt bằng đẹp" đã bị sạt lở thành hố sâu như thế này...

Chỉ sau vài trận mưa, "mặt bằng đẹp" đã bị sạt lở thành hố sâu như thế này...

Một minh chứng khác cho việc công trình kém chất lượng là, mới đây, Công ty CP xây dựng Hoàng Lam (Đường Trần Phú- TP Hà Tĩnh) đã phải thừa nhận là có khoảng 150 mét rãnh thoát nước không đảm bảo chất lượng và đơn vị sẽ cho phá để làm lại.

Chưa đưa vào sử dụng nhưng một đoạn mương thoát nước dọc đường chính của khu TĐC đã hư hỏng

Chưa đưa vào sử dụng nhưng một đoạn mương thoát nước dọc đường chính của khu TĐC đã hư hỏng

Ngoài một số điểm không đảm bảo chất lượng như vừa nêu, theo quan sát của chúng tôi, còn xảy ra nhiều bất cập mà nguyên nhân xuất phát từ phía thiết kế. Hai đoạn của khu TĐC này nằm sát ngay cái hói sâu (mùa mưa đến, nó gần như thành một con sông), nhưng đơn vị thiết kế (Công ty CP TVXD 468, đường Trần Phú- TP Hà Tĩnh) không hề thiết kế kè chống sạt lở, nên phía thi công cứ thế mà đổ đất lấn ra hói để làm mặt bằng.

Không hề có trong thiết kế nhưng một con mương thoát nước tạm thời được "móc" ra sau khi đường chính bị ngập.

Không hề có trong thiết kế nhưng một con mương thoát nước tạm thời được "móc" ra sau khi đường chính bị ngập.

Do vậy, cách đây chừng vài tháng, khi có một trận mưa lớn, cả một vùng mặt bằng hàng trăm m2 cùng phía bên nhà văn hóa bị sụt lún, sạt lở xuống phía hói sâu, thì bên chủ đầu tư mới vội vàng cho bổ sung kè chống sạt lở. Phía đối diện Nhà văn hóa, cũng nằm bên bờ một cái hói sâu, nên cứ hễ gặp mưa to là phần mặt bằng phía con hói này cứ thế lở xuống. Một người dân ở cạnh khu TĐC cho biết: "Chỗ này, từ trước đến nay có một mạch nước, mùa mưa, nước chảy nhiều lắm… nên nguy cơ lở tiếp là rất cao”.

Phía sau của khu TĐC tiếp giáp cái hói, lở toang hoác nhưng vẫn chưa được kè, nguy cơ lở tiếp đã hiện hữu...

Phía sau của khu TĐC tiếp giáp cái hói, lở toang hoác nhưng vẫn chưa được kè, nguy cơ lở tiếp đã hiện hữu...

Không riêng gì mặt bằng, mà cả chiều dài mấy km mương thoát nước hai bên đường chính khu TĐC không hề có rãnh thoát nước ra ngoài (mương ngang), trong khi mặt bằng tổng thể khu TĐC cong dốc nên những chỗ thấp đều bị ngập úng. Ông Nguyễn Văn Phương cho biết, do không có mương ngang thoát nước nên hễ mưa to là đoạn gần nhà văn hóa bị ngập với chiều dài khoảng 200 mét; chỗ ngập sâu khoảng 50 cm, xe máy sẽ không qua lại được!

Do không có mương ngang thoát nước ra ngoài, đoạn thấp bị ngập úng, đất cát dồn hết xuống mương chính

Do không có mương ngang thoát nước ra ngoài, đoạn thấp bị ngập úng, đất cát dồn hết xuống mương chính

Được biết, công trình TĐC cho 120 hộ dân của 7 xóm ảnh hưởng sạt lở ven sông Rào Trổ, kế hoạch hoàn thành lần đầu là tháng 9/2012, sau đó, gia hạn đến tháng 3 /2013 nhưng vẫn không xong, rồi lại tiếp tục gia hạn tiếp đến tháng 8/2013!. Sau nhiều lần gia hạn, nhưng đến nay, công trình vẫn dở dang, nhiều hạng mục sẽ phải bổ sung thiết kế, sẽ đội lên một khoản tiền không nhỏ! Và, ngày hoàn thành, đưa vào sử dụng, chắc hẳn sẽ còn dài…(?!).

Người dân trong vùng ảnh hưởng ngập lụt bên sông Rào Trổ nóng lòng chuẩn bị vật tư ra khu TĐC để làm nhà, nhưng khu TĐC thì còn dang dở chưa biết đến bao giờ...

Người dân trong vùng ảnh hưởng ngập lụt bên sông Rào Trổ nóng lòng chuẩn bị vật tư ra khu TĐC để làm nhà, nhưng khu TĐC thì còn dang dở chưa biết đến bao giờ...

120 hộ dân ảnh hưởng sạt lở ven sông Rào Trổ đang ngóng chờ, nhưng dự án thì chưa biết bao giờ mới xong! Công trình đã có vấn đề về chất lượng, lại phải phát sinh thêm kinh phí do phải điều chỉnh thiết kế. Ngoài yếu kém của đơn vị thiết kế, sai sót của nhà thầu, trách nhiệm chính vẫn thuộc về BQL dự án, là UBND huyện Kỳ Anh!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast