Góc chợ của 7 người mua cua và 1 chị bán cua

Chợ đông nghịt người. Cả chợ chỉ có một hàng bán cua đồng. Sắp tới lượt người thứ 6 thì bỗng một chị trạc 30 tuổi, vén chiếc váy dài bước vô: “Cua em đâu chị?”.

Tôi là người thứ 7 xếp hàng chờ mua.

Người mua thứ 3 hối người bán: “Nhanh lên chị. Tui chờ nãy giờ”.

Chị bán cua tay thoăn thoắt tách mai, miệng nhanh nhảu: “Chị chờ chút”. Người mua sốt ruột “Sao tôi đến nãy giờ mà bán cho chị này” (tức người mua thứ 2).

Chị mua cua thứ 2 đáp trả:

- Tui ra đây từ 6g sáng và đặt mua rồi mới đi chợ mà.

- Sao không lựa sẵn đi, nhờ bà này làm rồi hãy đi chợ - Chị thứ 3 hơi sẵng giọng

- Hàng chưa dọn, sao lựa được chị? - Chị thứ 2 phân bua

- Dù đến sớm nhưng đã bỏ đi thì phải xếp hàng từ đầu chứ! - Giọng ấm ức, chị thứ 3 lầm bầm.

Chị thứ 2 bực mình: “Có mấy con cua mà cũng tranh giành. Người gì kỳ cục…”

Moi người xung quanh can gián. Chị bán cua lúng túng, nhanh tay gỡ cua, xay nhuyễn cho vào bịch, mồ hôi lấm tấm.

“Chị này đến trước đúng rồi” - Chỉ người mua thứ 2, chị bán cua giải thích. “Bà con chờ chút nha. Hổng hiểu sao hôm nay đông quá trời!”.

Người mua thứ 3 nói trỏng rồi bước đi: “Làm sẵn đi, lát quay lại lấy nha. Tui đi chợ”.

Dòng người tiếp tục đôn lên để mua cua. Chẳng mấy chốc, cái thau nhựa to chỉ còn lèo tèo khoảng 20 con.

Sắp tới lượt người thứ 6 thì bỗng xuất hiện một phụ nữ trạc 30 tuổi, vén chiếc váy dài bước vào hàng cua “Cua em đâu chị?”. “Đang làm nè em” - chị bán cua nói liền.

“Đâu?” - Vừa nói, cô gái vừa sấn tới cái thau cua đã lựa. “Trời ơi, em đi chợ cả buổi mà chị chưa làm xong à. Có ghế ngồi không?”. Cô gái nhanh tay “mượn” chiếc ghế của người bán rồi ngồi lọt thỏm xuống, tay chống cằm.

Lúc này chị mua thứ 3 đã quay lại, vẻ mặt cau có “Xong chưa?”. Chị bán cua đáp “Đang dở tay làm cho chị này, xong e làm cho chị liền”. “Sao? Sao lại làm cho cô này trước” - Chị ta trợn tròn mắt, thảng thốt.

Cô gái đang ngồi ghế bật dậy “Này… em tới trước, đi vòng cả chợ rồi mới quay lại. Tự dưng chị ở đâu đến giành vậy”.

Chị thứ 3 cũng không vừa “Cô nói cái gì? Tui cũng chờ nãy giờ trước cô đó”…

Chị bán cua nhướng cặp mắt mệt mỏi đưa 2 bịch cua cho 2 người “Của 2 chị đây”. Hai người mua lườm nguýt nhau, cùng trả tiền rồi quày quả đi về.

Chị bán cua ngồi bệt xuống đất, tay quệt mồ hôi, lột mấy con cua cho tôi:

“Cám ơn chị đã không hối tui. Cua nè chị. Hôm nay bán hết sớm, mừng quá nhưng mệt quá. Ai cũng đòi làm nhanh mà tui chỉ có 2 tay thôi!”. Uống vội hớp nước, chị quay sang lột mai mấy con cua cuối cùng…

Sự nhường nhịn, thông cảm chưa tạo thành thói quen thường xuyên trong suy nghĩ và hành động của một số bà nội trợ. Không biết các đấng ông chồng sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh “một nửa dịu hiền” của mình đang đốp chát, “ăn miếng trả miếng” thua đủ với những người mua khác?

Chỉ mấy con cua đồng mà người ta còn không thể kiềm chế thì những chuyện lớn hơn sẽ giải quyết sao đây?

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast