Hai cha con bị voi dữ tấn công

Hai cha con ở xã Hương Điền -Vũ Quang (Hà Tĩnh) trong lúc đi lên khe đánh cá bất ngờ bị voi dữ tấn công. Nhờ mưu trí nên cả hai cha con đều thoát nạn.

Một cột cáp quang ở Hương Điền bị voi quật gãy
Một cột cáp quang ở Hương Điền bị voi quật gãy

Vào khoảng 12 giờ ngày 8-7-2010, hai cha con là ông Phan Văn Sơn -SN 1964 và Phan Văn Quyết -SN 1996, trú xóm Kiều, xã Hương Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cùng nhau đi lên khe Ải đánh cá thì bất ngờ gặp một con voi. Thấy người ,con voi liền tấn công, buộc anh Quyết chạy vào một bụi rậm trong rừng để trốn, còn ông Sơn thì chạy ngược trở lại theo đường mòn.

Chạy được khoảng 100 m ông Sơn bị voi đuổi kịp và dùng vòi quật ngã xuống đường. Với tình thế nguy hiểm, ông Sơn co người lại và giả vờ chết nên chỉ bị con voi dùng chân đá qua, đá lại. Sợ cha mình bị voi dẫm chết nên anh Quyết trèo vội lên cây và hét toáng lên. Nghe tiếng người, con voi bỏ ông Sơn lại và quay về hướng có tiếng kêu. Ngay sau đó, ông Sơn bật dậy và cùng anh Quyết bỏ chạy. Đến 13 giờ hai cha con mới thoát khỏi sự truy đuổi của voi dữ.

Thời gian qua, tại các xã Hương Điền, Hương Quang liên tục bị voi tấn công, làm hàng loạt trụ điện, cáp quang chạy dọc ven hai bên đường bị voi quật gãy.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast