Hiệu quả từ các mô hình cai nghiện tại cộng đồng dân cư ở Hà Tĩnh

Từ vấp ngã, đứng lên, người Phó Chủ nhiệm CLB đã tuyên truyền, vận động những người nghiện ma túy bằng cả tấm lòng, cả sự mất mát trong cuộc đời của chính mình. Vậy nên, từ tiếng nói của người trong cuộc, đã giúp biết bao con người lầm lỗi thấy được những tác hại do ma túy gây ra để từ bỏ cái xấu và phục thiện...

Nơi ấy có tình thương

Một ngày trung tuần tháng 6, theo chân những cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Hà Tĩnh chúng tôi đến Câu lạc bộ (CLB) “Tình thương và trách nhiệm” ở phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) – một trong những mô hình hoạt động có hiệu quả, giúp những những nghiện ma túy từ bỏ “nàng tiên nâu”, hòa nhập với cộng đồng, làm ăn phát triển kinh tế.

Nằm khá yên tĩnh trong một ngõ nhỏ của khối 1, phường Nam Hồng, nhưng ngôi nhà của anh Nguyễn Ngọc Tiến (SN1978) luôn đầy ắp tình yêu thương của bà con lối xóm và các thành viên trong CLB, cũng như những cán bộ, chiến sỹ Công an.

“Dính” vào ma túy từ năm 2000, những tưởng mọi con đường sáng sẽ khép lại đối với Tiến. 10 năm qua, anh vật vã trong mê muội của ma túy, trong những giọt nước mắt đau đớn của cha, mẹ và người thân. Của cải, sức khỏe chẳng mấy chốc mà “đội nón ra đi”. Năm 2010, được sự động viên kịp thời của gia đình, người thân, sự chia sẻ kịp thời của Chủ nhiệm CLB “Tình thương và trách nhiệm”, Nguyễn Ngọc Tiến tham gia CLB, từ đó đến nay, Tiến có nhiều chuyển biến rõ rệt khi từng bước cắt cơn nghiện, sức khỏe ổn định, làm ăn phát triển kinh tế.

Việc thăm hỏi, động viên kịp thời của cán bộ công an và Câu lạc bộ "Tình thương và trách nhiệm" đã giúp anh Tiến phục thiện, làm lại cuộc đời
Việc thăm hỏi, động viên kịp thời của cán bộ công an và Câu lạc bộ "Tình thương và trách nhiệm" đã giúp anh Tiến phục thiện, làm lại cuộc đời

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hồng – Chủ nhiệm cũng là người gắn bó với CLB trong một thời gian dài tâm sự: Tiến cũng như nhiều thành viên khác mới đầu khi tham sinh hoạt CLB rất mặc cảm, tự ti, nhưng bằng tình thương yêu, trách nhiệm, mỗi một thành viên trong CLB đã giúp Tiến bước đầu cai nghiện thành công. Mỗi lần nhìn ánh mắt khát khao được phục thiện của những người nghiện ma túy, Ban chủ nhiệm CLB càng quyết tâm hơn để giúp họ bước lên con đường sáng…

Chúng tôi hiểu, đó là những lời tâm sự từ đáy lòng của người phụ nữ giàu lòng nhân ái và tập thể CLB. Chính tình thương yêu đã cảm hóa biết bao người lầm lồi. Đến nay CLB “tình thương và trách nhiệm” có 37 thành viên, đó thực sự là một mái ấm, nơi thắp sáng ước mơ và tỏa sáng tình yêu thương.

Một địa điểm khác mà chúng tôi đến là CLB “tình thương” ở xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn). CLB được thành lập từ năm 1998, do Đồn Biên phòng 563 phối hợp với lực lượng vũ trang, hội phụ nữ xã và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương tham gia. Được Thiếu tá Phan Văn Thông – Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng 563 giới thiệu, chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện với anh Phạm Quang Minh (SN 1977) ở thôn khe 5, xã Sơn Kim 1 – Phó chủ nhiệm CLB. Anh Minh là người từng “dính” vào ma túy, hiện đã nhiễm H nhưng được sự động viên của CLB và các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng, anh tham gia CLB, cai nghiện thành công ma túy từ nhiều năm nay.

Từ vấp ngã, đứng lên, người phó Chủ nhiệm CLB đã tuyên truyền, vận động những người nghiện ma túy bằng cả tấm lòng, cả sự mất mát trong cuộc đời của chính mình. Vậy nên, từ tiếng nói của người trong cuộc, đã giúp biết bao con người lầm lỗi thấy được những tác hại do ma túy gây ra, để từ đó mà từ bỏ, mà phục thiện. Chính trong mái ấm CLB đó, anh Phạm Quang Minh đã gặp được một nửa của mình là chị Nguyễn Thị Thu Hương (SN1980) đã nhiễm H. Họ đến với nhau bằng tình yêu thương, sự chia sẻ. Đến nay, vượt qua bệnh tật, trong ngôi nhà của họ luôn tràn ngập tiếng cười, khát khao cháy bỏng được sống, được hạnh phúc.

CLB cũng là ngôi nhà thứ hai của họ, ngoài anh Minh, chị Hương còn có anh Đinh Quốc Hoàn, Lê Văn Bình Cao Minh Thận, Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Thị Hiệp, Đỗ thị Thu Hà, Hồ Thị Hương, Phạm Quang Hùng, Nguyễn Thị Hồng Nhật… Và nhiều số phận vì hàng nghìn lý do khác nhau mà liên quan đến ma túy, đến căn bệnh thế kỷ HIV, nhưng vượt lên tất cả là ý chí, nghị lực, họ vươn lên vì ngày mai tươi sáng…

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

“Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Với những người lầm lỗi cũng vậy. Họ luôn được sống trong tình yêu thương của cộng đồng và xã hội. Bài học từ ma túy đã có rất nhiều người, rất nhiều số phận phải trả giá bằng chính cuộc đời mình, cuộc đời người thân mình… nhưng đó vẫn chưa là hồi chuông cảnh tỉnh của nhiều con người đang liên quan đến ma túy. Sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị và các lực lượng vũ trang là tiếng nói của cả cộng đồng giúp họ vươn lên làm lại cuộc đời.

Chị Lê Thị Hạnh – Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Kim 1, Chủ nhiệm CLB “tình thương” cho biết: công tác cai nghiện không thể thành công trong một sáng, một chiều mà nhờ mưa dầm thấm lâu đã giúp họ “cải tử hoàn lương” vươn lên làm lại cuộc đời.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng – Chủ tịch phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) cho biết thêm: đấu tranh, bài trừ tệ nạn ma túy là cuộc chiến lâu dài của nhiều lực lượng, cuộc chiến cai nghiện đối với người trong cuộc và ngoài cuộc còn âm ỉ, kéo dài không kém, nhưng nghị lực, khát khao sống luôn có trong mỗi con người. Việc khơi dây và thắp sáng ngọn lửa ấy như thế nào là hành động của mỗi chúng ta…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast