Lao xao giữa mùa thu Hà Nội

Người đi đường liêu xiêu trong gió, ông già buông cần câu, cô gái thả tóc bay đón gió trên cầu... Nhịp sống Hà Nội như thanh bình, thơ mộng hơn với những cơn gió se lạnh giữa tiết thu.

Một buổi sáng ra đường liêu xiêu trong gió mát.

Tiết trời man mác, nhiều người đi ngắm tháp Rùa hồ Gươm.

Thả hồn vào từng cơn gió mùa thu bên hồ Tây.

Ông già buông câu, mặt hồ lăn tăn từng con sóng nhỏ.

Cô gái đứng trên cầu Long Biên thả tóc bay trong gió.

Cuộc sống vẫn hối hả, dòng người đi lại trên cầu, những thửa ruộng xanh rờn khi nước sông cạn.

Thuyền neo đậu bến sông.

Những người dân vùng sông nước chèo thuyền trên sông.

Dừng xe chợp mắt bên đường trong gió mát.

Những đôi bạn tận hưởng tiết thu se sắt bên hồ.

Một du khách nước ngoài ghi lại những khoảnh khắc thơ mộng của Hà thành.

Nguồn: VNExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast