Liều mình vớt củi, gỗ trong lũ dữ
Trong lúc nước lũ đang lên cao, chảy cuồn cuộn, thế nhưng nhiều người dân ở Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn bất chấp nguy hiểm, liều mình ra giữa dòng nước lũ để vớt gỗ, củi.
Hình ảnh những người dân bơi thuyền ra giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, hay đứng trên đập tràn nước chảy xiết để vớt củi, gỗ ở Hương Khê làm cho chúng tôi không khỏi rùng mình sợ hãi.
Gỗ theo nước từ thượng nguồn trôi dọc theo sông Ngàn Sâu, khi về đến Gia Phố thì mắc lại bởi cây cầu tràn.
Chị Nguyễn Thị Lý, trú thị trấn Hương Khê cho biết: “Mỗi khi mưa lũ về, khi ngang qua đây tôi thường bắt gặp cảnh người dân chèo thuyền ra sông, hoặc đứng giữa dòng nước chảy xiết để vớt gỗ rất nguy hiểm”.
Ông Trần Ngọc Dương – trưởng thôn 10 xã Gia Phố cho biết: “Việc vớt gỗ, củi trên sông, trên cầu tràn là rất nguy hiểm, nếu lỡ sẩy chân có thể bị nước cuốn trôi bất cứ lúc nào. Đã rất nhiều lần chúng tôi cảnh báo người dân không được vớt gỗ, củi khi lũ đang về. Thế nhưng, bất chấp nguy hiểm, không chỉ có người dân Gia Phố tham gia vớt gỗ mà có cả những người dân nơi khác”.
Anh Tấn
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Lập 2 đoàn công tác trực tiếp ứng phó với mưa lũ tại miền Trung
Hà Tĩnh: 7 hồ chứa đang xả lũ, còn 1.080 hộ bị ngập
Người Việt tại Thái Lan ủng hộ người dân vùng lũ Hà Tĩnh 500 triệu đồng
Mưa lớn trên diện rộng, nước sông Ngàn Sâu tiếp tục dâng cao
Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung