Niềm vui ngày xuất viện của các nạn nhân vụ sập hầm

Sáng nay, toàn bộ 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng đã được các bác sĩ cho xuất viện sau gần 3 ngày điều trị tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Cuộc chia tay diễn ra trong niềm vui trọn vẹn bởi tất cả các công nhân bị nạn đã bình an và phục hồi sức khỏe trong sự nỗ lực, chăm sóc tận tụy của các y bác sỹ.

Ban đầu các bác sĩ muốn giữ 3 trong tổng số 12 nạn nhân ở lại viện để tiếp tục theo dõi thêm.

Tuy nhiên, trước nguyện vọng tha thiết của các công nhân và người nhà của họ, đồng thời với kết quả khả quan của lần khám tổng thể sáng nay, các bác sĩ đã đồng ý cho toàn bộ 12 công nhân được xuất viện.

Với những bệnh nhân có tiền sử bệnh tim, hen xuyễn, viêm phế quản…, các bác sĩ đã tư vấn và kê đơn để về nhà chữa trị thêm.

Trong chiều nay, các công nhân sẽ quay lại công trường để chia tay và cảm ơn đồng nghiệp cùng lực lượng cứu hộ đã hết mình giải cứu họ thoát nạn trước khi về quê.

Dưới đây là những hình ảnh cuối cùng của 12 công nhân tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng:

Sau gần 3 ngày chữa trị, 12 công nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện về với gia đình. Trong ảnh là anh Phạm Viết Nam (41 tuổi, ở Nghệ An).

Sau gần 3 ngày chữa trị, 12 công nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện về với gia đình. Trong ảnh là anh Phạm Viết Nam (41 tuổi, ở Nghệ An).

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng hội ý lần cuối trước khi cho 12 công nhân ra viện.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng hội ý lần cuối trước khi cho 12 công nhân ra viện.

Hoa được chuẩn bị sẵn để chúc mừng các công nhân.

Hoa được chuẩn bị sẵn để chúc mừng các công nhân.

Bác sĩ giúp đỡ bệnh nhân thu dọn tư trang để về với người thân. Trong ảnh là anh Hoàng Đình Thịnh (Nam Định).

Bác sĩ giúp đỡ bệnh nhân thu dọn tư trang để về với người thân. Trong ảnh là anh Hoàng Đình Thịnh (Nam Định).

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng và chia tay 12 công nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng và chia tay 12 công nhân.

Các công nhân cảm ơn các y bác sĩ và nhân viên bệnh viện đã tận tình chăm sóc suốt gần 3 ngày qua.
Các công nhân cảm ơn các y bác sĩ và nhân viên bệnh viện đã tận tình chăm sóc suốt gần 3 ngày qua.

Các công nhân cảm ơn các y bác sĩ và nhân viên bệnh viện đã tận tình chăm sóc suốt gần 3 ngày qua.

Người nhà các nạn nhân thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê.

Người nhà các nạn nhân thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê.

Niềm vui ngày xuất viện của các nạn nhân vụ sập hầm ảnh 10

Ông Nguyễn Viết Tuy và con trai Nguyễn Anh Tuấn (Hương Khê, Hà Tĩnh) lưu lại thời khắc cuối cùng tại bệnh viện. Qua Tiền Phong, ông Tuy gửi lời cảm ơn tới các lực lượng cứu hộ, các y bác sĩ đã hết mình giải cứu, chăm sóc con trai mình và các nạn nhân khác. "Họ đã sinh ra Tuấn lần nữa", ông Tuy gạt nước mắt xúc động.

Niềm vui ngày xuất viện của các nạn nhân vụ sập hầm ảnh 11

Giúp con trai thu dọn đồ đạc.

Niềm vui ngày xuất viện của các nạn nhân vụ sập hầm ảnh 12

Khoác ba lô lên vai, Nguyễn Anh Tuấn bảo: "Hẹn gặp các anh, chị trong một dịp khác, nhưng không phải trong hoàn cảnh này". Trước câu hỏi có trở lại công trường làm việc tiếp không, Tuấn chỉ cười rồi lắc đầu.

Niềm vui ngày xuất viện của các nạn nhân vụ sập hầm ảnh 13

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thu dọn phòng bệnh sau khi 12 công nhân xuất viện.

Niềm vui ngày xuất viện của các nạn nhân vụ sập hầm ảnh 14

Tất cả 12 công nhân lưu lại khoảnh khắc cuối với các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Theo tienphong.vn

Chủ đề Ảnh đẹp

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast