Tất bật đầu năm

(Baohatinh.vn) - Khác với bầu không khí lạnh và có phần ẩm ướt của ngày đầu năm, mồng 2 tết, trời hửng nắng. Phóng viên Báo hà Tĩnh đã len lỏi khắp các miền quê của huyện Nghi Xuân để tìm ra điểm khác biệt so với ngày thường.

Tất bật đầu năm ảnh 1

Dù sương mù giăng đầy lúc 7h sáng mồng 2 tết, nhưng giáo dân Giáo xứ Gia Hòa vẫn đến đông đủ để cầu nguyện cho một năm mới an lành, nhiều may mắn

Tất bật đầu năm ảnh 2

Một con đò từ Nghi Hải (thị xã Cửa Lò) cập cảng Xuân Hội (Nghi xuân). Dù không thật sự đông nhưng quang cảnh này khác ngày thường rất vắng khách đi đò. Chủ đò Nguyễn Ngọc Cường xóm Hội Thái, xã Xuân Hội cho biết: “Ngày tết khách đi đò từ 30-40 người/ngày, tăng đột biến so với ngày thường”.

Tất bật đầu năm ảnh 3

Đường quê rợp bóng cờ (đoạn qua xã Xuân Đan - Nghi Xuân)

Tất bật đầu năm ảnh 4

Chợ thị trấn Xuân An bắt dầu mở hàng

Tất bật đầu năm ảnh 5

So với mọi năm, lượng khách đến với Đền Củi (Xuân Hồng - Nghi Xuân) ở thời điểm hiện tại có phần giảm.

Tất bật đầu năm ảnh 6

khách mua lễ tại Đền Củi (Xuân Hồng - Nghi Xuân)

và tại bàn viết sớ chữ Nho luôn đông nghịt khách

và tại bàn viết sớ chữ Nho luôn đông nghịt khách

Tất bật đầu năm ảnh 8

Du khách làm lễ tại đền thờ ông Hoàng Mười

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast