Tết để về nhà...

(Baohatinh.vn) - Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ngày cuối năm ồn ào, náo nhiệt mặc cho mây mù giăng trắng lối. Từng dòng người nép sát vào nhau tránh cái lạnh tê tái nơi miền biên viễn để chờ đến lượt làm thủ tục thông quan, bởi với họ Tết là để về nhà…

Nườm nượp người qua Cửa khẩu Cầu Treo hồi hương ăn Tết

Nườm nượp người qua Cửa khẩu Cầu Treo hồi hương ăn Tết

Tết đang gõ cửa từng nhà, những người lao động xa xứ cũng gấp rút sắp xếp công việc, gói gém đồ đạc để kịp về quây quần bên gia đình trong trong đêm 30. Đến hẹn lại… đông, Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo dịp cận tết luôn tấp nập vào ra với cơ man nào là người, xe, hành lý làm sôi động lên cả một vùng trời biên ải.

Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cầu Treo Nguyễn Văn Khởi cho biết: “Bắt đầu từ tháng Chạp, đặc biệt từ ngày 20 lại nay, số lượng người và phương tiện làm thủ tục xuất nhập cảnh tại trạm tăng gấp 4-5 lần so với những ngày bình thường. Trung bình, mỗi ngày trạm đón gần 3 nghìn lượt người và trên 700 phương tiện lưu thông, chủ yếu là người dân Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,… làm việc ở Lào, Thái Lan trở về quê đón Tết… Để đảm bảo việc đi lại cũng như nhập cảnh của người dân thuận tiện, trạm luôn bố trí lực lượng túc trực và hướng dẫn người dân làm các thủ tục cần thiết”.

Phú nghỉ chân chờ làm thủ tục

Phú nghỉ chân chờ làm thủ tục

Vừa bước xuống xe khách chuyến hướng Viên Chăn - Cầu Treo, chị Nguyễn Thị Lạng (quê Hà Tĩnh) bế theo em bé gần 2 tuổi với lỉnh khỉnh hàng hóa đang suýt soa vì lạnh chia sẻ: “Cũng chuẩn bị nhiều áo ấm rồi nhưng lên đến đây vẫn không ngờ là lạnh tê như thế này. Chị và gia đình làm ăn sinh sống ở Lào đã lâu, năm nào cũng về quê ăn Tết cả. Tết là dịp để anh em đoàn viên sau cả năm xa cách nên dù bận rộn thế nào gia đình chị cũng phải sắp xếp để về bằng được”.

Cùng tâm trạng háo hức đợi làm thủ tục để về xuôi, anh Hồ Sỹ Liệu (quê Nghệ An) tỉ tê: “Học xong chưa có việc nên anh theo bạn bè sang Lào làm công nhân trong một xưởng mộc. Tuy mới sang được hơn 2 tháng nhưng rất nhớ nhà nên toàn cứ trông đến tết để được về quê thôi”.

Người dân được hướng dẫn làm thủ tục nhanh nhất có thể

Người dân được hướng dẫn làm thủ tục nhanh nhất có thể

Cùng chung niềm háo hức được về đón Tết cùng gia đình, gương mặt ai ai cũng rạo rực, hân hoan, tươi mới với rất nhiều câu chuyện được gửi làm quà để quên đi cái lạnh đang bủa vây. Ở đó có người bố đang đứng ngồi không yên để kịp về cùng con gói bánh chưng, có người mẹ đang mong chờ được ướm thử bộ đồ thơm mùi mới cho hai con đang đợi mẹ ở nhà và cũng có cô bé đôi mươi má ửng hồng đang hồi hộp bởi tối nay được gặp người yêu bấy lâu xa cách,…

Đồng hồ báo chuyển sang trưa nhưng đất trời ở đây vẫn không mấy thay đổi, chỉ thấy sương dày hơn, trời buốt hơn và người hồi hương càng lúc càng đông hơn…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast