Thương nhau tìm về….

Sáng nay (10-3), trong không khí dịu ngọt giữa tiết xuân phân, đội ngũ giáo sư, tiến sỹ, trí thức Hà Tĩnh khắp mọi miền đất nước có dịp hội ngộ cùng nhau ngay trên mảnh đất quê hương chan chứa nghĩa tình. Họ, có người là bạn chí cốt với nhau, có những người đã quen biết lại có những người mới chỉ nghe danh về nhau mà chưa có dịp được diện kiến… Lời hẹn hò từ muôn phương của những người con cùng chung nguồn cội đã làm cho cuộc hội ngộ hôm nay trở nên thiêng liêng và đậm sâu tình nghĩa…

Lần đầu tiên Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt giáo sư, trí thức tiêu biểu ngay tại quê hương nên phần đa những người con ly hương đều mang đến cuộc hội ngộ này những cảm xúc khác lạ. Gần 200 giáo sư, tiến sỹ, tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang, nghệ sỹ ,nhà giáo, bác sỹ… đã trở về quê nhà như trở về giữa lòng từ mẫu. Bên những mái đầu bạc trắng thời gian là những gương mặt rất trẻ. Cùng với các lĩnh vực khoa học, người Hà Tĩnh còn khẳng định tài năng của mình trên những lĩnh vực nghệ thuật, quân sự… Điều đó khẳng định truyền thống văn hóa, cách mạng của mảnh đất Hà Tĩnh luôn được tiếp nối và tỏa sáng…

Dẫu 8 giờ sáng cuộc gặp gỡ mới chính thức diễn ra nhưng ngay từ đầu buổi, hội trường khách sạn BMC đã rộn rã tiếng nói cười. Những cái ôm xiết chặt, những câu hỏi thân tình ấm áp giữa những người bạn đồng ấu đậm ngữ điệu Xứ Nghệ… như làm các giáo sư, tiến sỹ trẻ lại trong miền ký ức xa xưa. Những cảm xúc không hẹn mà gặp ở những người sống xa nhau cho thấy cảm thức sâu xa về nguồn cội là thứ có sẵn trong tâm tư những người con quê hương Hà Tĩnh và một lúc nào đó nó cũng sẽ không hẹn mà cùng thức dậy rất đỗi thiêng liêng...

Tuy tuổi cao sức yếu nhưng khi nhận được giấy mời, GS Lê Xuân Tùng – Nguyên UV Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội (quê ở Sơn Lễ – Hương Sơn) cũng chuẩn bị rất chu đáo cho chuyến trở về này. Ông cho biết: “Trở về lần này tôi rất vui khi thấy được đổi mới của quê hương với tâm thế và tư duy của một con tàu chuẩn bị vươn ra biển lớn, chiều sâu đang dần thay thế cho chiều rộng trong phát triển chung. Điều này không chỉ có ý nghĩa với quê hương mà còn có ý nghĩa đối với sự phát triển chung của đất nước. Đội ngũ trí thức đang công tác ở tỉnh và khắp mọi miền đất nước là rất đáng quý, đáng trân trọng, đáng tự hào. Họ là những bông hoa đẹp, tỉnh cần bảo vệ, vun đắp, xây dựng. Đội ngũ trí thức cũng cần đem khả năng của mình đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Tỉnh rất tự hào về đội ngũ trí thức chúng tôi và chúng tôi cũng rất tự hào về quê hương Hà Tĩnh”.

Dẫu đã ly quê từ mấy chục năm trước nhưng trong tâm khảm, trái tim GS Lê Năm – Giám đốc Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác ( quê ở Can Lộc) vẫn luôn hướng về quê hương. Có mặt tại cuộc gặp gỡ trịnh trọng này sau nhiều lần trở về lặng lẽ, ông cho biết: “Với tấm lòng biết ơn quê hương và tôn thờ ông tổ của ngành y Việt Nam, hơn 8 năm trước tôi đã cùng thầy mình là là giáo sư Lê Thế Chung kêu gọi đầu tư tu bổ, tôn tạo Khu di tích Hải thượng Lãn Ông. Đó là việc làm mà tôi cảm thấy ý nghĩa nhất trong quãng đời làm khoa học của mình để trả nghĩa quê nhà. Hiện nay tôi đã mời được Thượng tọa Thích Nhật Từ về trụ trì chùa Tượng Sơn và tiến tới thành lập trung tâm nuôi dạy 100 trẻ tàn tật tại khu di tích”. Niềm xúc động rưng rưng bỗng nhiên cũng lan tỏa trong tâm hồn chúng tôi khi được biết về những việc làm chuyên chở đầy ân tình ấy.

Vừa mới về Hà Tĩnh ngay sang nay, giáo sư Vật lý Phùng Hồ cùng con trai là giáo sư Toán học Phùng Hồ Hải (Bùi Xá – Đức Thọ) cho biết: “Tôi đã đợi chờ cuộc gặp gỡ này từ lâu lắm bởi có rất nhiều người lâu nay không có dịp gặp lại. Tôi rất vui mừng khi chứng kiến sự đổi mới của Hà Tĩnh hiện nay. Dẫu không sống và làm việc tại quê hương nhưng trong những thành tựu khoa học mà tôi cũng như con trai tôi đã đạt được đều có bóng dáng của quê cha đất tổ”.

Bên cạnh những gương mặt nam giới thì sự có mặt của những tài năng nữ cũng đã khiến cuộc gặp gỡ thêm phần ấm áp. PGS Nguyễn Thị Như Hà – Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ( quê ở Thạch Châu – Lộc Hà) đã không giấu được niềm xúc động khi được quê hương chào đón trong không khí long trọng này. Chị nói: “Những câu hát ngọt ngào, đằm thắm của quê hương như gọi về trong tôi ký ức những ngày thơ bé, gian khổ mà thấm đẫm tình người. Chính ngọn nguồn sâu lắng đó đã tạo động lực cho tôi không ngừng vươn lên trong lĩnh vực đã chọn. Đã có hơn một ngày về lại giữa quê hương, cảm nhận về sự đổi thay của tôi không chỉ có trong những con số mà lãnh đạo tỉnh thông qua mà còn biểu hiện sinh động hơn trên khắp những xóm thôn tôi qua”

Cuộc gặp gỡ đã khép lại trong những xúc cảm chưa dứt và mở ra lối về thênh thang cho những đứa con ly hương. Dẫu còn đó rất nhiều tâm tư tình cảm không có điều kiện bộc bạch nhưng chúng tôi hiểu rằng có một mạch nguồn văn hóa, lịch sử đang ào ạt chảy giữa miền xúc cảm rưng rưng... Và chắc chắn, những chuyến về – đi đầy ấm áp, chan chứa nghĩa tình như thế này luôn là động lực để những tài năng kiệt xuất tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng quê hương…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast