Bắc Ninh đánh bại Đồng Nai 2-1, thu hẹp khoảng cách ngôi đầu giải Hạng nhất

Văn Thể08/05/2026 18:31

Bàn phản lưới nhà ở phút bù giờ khiến Đồng Nai nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải. Chiến thắng kịch tính tại Việt Yên giúp Bắc Ninh áp sát ngôi đầu với chỉ 3 điểm kém hơn.

Trận cầu tâm điểm vòng 18 giải Hạng nhất Quốc gia 2025/26 giữa Bắc Ninh và Đồng Nai đã kết thúc với một kịch bản không tưởng. Trong một chiều thi đấu đầy cảm xúc tại sân Việt Yên, thầy trò HLV Paulo Foiani đã tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để gieo sầu cho đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, qua đó trực tiếp hâm nóng cuộc đua vô địch.

Trận đấu giữa Bắc Ninh và Đồng Nai diễn ra đầy kịch tính tại sân Việt Yên.
Đồng Nai gục ngã trước Bắc Ninh. Ảnh: CLB Đồng Nai.

Hiệp một giằng co và toan tính chiến thuật

Bước vào trận đấu với vị thế của đội dẫn đầu, HLV Nguyễn Việt Thắng của Đồng Nai chủ động lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Đội khách thiết lập một khối đội hình lùi sâu, ưu tiên sự an toàn nơi phần sân nhà nhằm làm giảm hưng phấn của đối thủ. Lối chơi này khiến các khoảng trống bị thu hẹp đáng kể, buộc Bắc Ninh phải tìm kiếm những giải pháp tấn công đa dạng hơn.

Bên phía đối diện, Bắc Ninh nhập cuộc với mệnh lệnh phải thắng. HLV Paulo Foiani chỉ đạo các học trò dâng cao pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trục xương sống với Nguyễn Thanh Khôi, Nguyễn Hải Huy, Ngân Văn Đại và Mai Xuân Quyết liên tục thực hiện các pha luân chuyển bóng nhanh, hướng tới mục tiêu là trung phong Bruno Cunha. Tuy nhiên, sự nôn nóng trong các pha xử lý cuối cùng đã khiến đội chủ nhà không thể xuyên thủng mành lưới đối phương trong 45 phút đầu tiên.

Bước ngoặt từ những sự thay đổi nhân sự

Sang hiệp hai, thế trận bắt đầu có sự chuyển dịch khi Đồng Nai đẩy cao tốc độ nhằm tìm kiếm cơ hội. Phút 52, ngoại binh Alex Sandro có pha dứt điểm khiến toàn bộ khán đài Việt Yên phải nín thở, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nhận thấy sự bế tắc, HLV Paulo Foiani đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự mang tính quyết định khi tung Nguyễn Hồng Quân và Lê Văn Hà vào sân.

Sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả ngay tức thì. Phút 70, từ pha treo bóng chính xác của Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Hồng Quân đã có tình huống bật cao đánh đầu hiểm hóc, khai thông thế bế tắc cho trận đấu. Bàn thắng này buộc Đồng Nai phải từ bỏ lối chơi thực dụng để dồn toàn lực lên tấn công.

Kịch bản điên rồ những phút bù giờ

HLV Nguyễn Việt Thắng lập tức phản ứng bằng cách đưa Đoàn Hải Quân, Nguyễn Quốc Lộc và Sầm Ngọc Đức vào sân. Sức ép nghẹt thở của đội khách cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 86. Hậu vệ Lê Văn Hà của Bắc Ninh trong một nỗ lực phòng ngự đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Alex Sandro không bỏ lỡ cơ hội để gỡ hòa 1-1 cho Đồng Nai.

Tưởng chừng hai đội sẽ chia điểm trong tiếc nuối thì kịch tính lại nổ ra ở phút 90+2. Từ quả phạt góc bên phía cánh trái, tiền đạo Bruno Cunha thực hiện pha băng cắt đầy mạnh mẽ. Trong nỗ lực ngăn cản sức rướn của tiền đạo đối phương, trung vệ Nguyễn Thành Lộc bên phía Đồng Nai đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bắc Ninh.

Thất bại này không chỉ chấm dứt chuỗi trận bất bại của Đồng Nai mà còn khiến cục diện bảng xếp hạng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Dù vẫn giữ ngôi đầu với 41 điểm, nhưng khoảng cách giữa thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng và Bắc Ninh hiện đã được rút ngắn xuống còn 3 điểm. Cuộc đua giành vé thăng hạng V.League mùa giải tới hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến khó lường trong những vòng đấu cuối.

    Nổi bật

        Mới nhất

        Bắc Ninh đánh bại Đồng Nai 2-1, thu hẹp khoảng cách ngôi đầu giải Hạng nhất
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO