Brentford đè bẹp Tottenham với tỷ số 3-0 thuyết phục tại ngày ra quân Ngoại hạng Anh 2026/27

Vũ Sơn23/08/2026 05:02

Thầy trò Roberto De Zerbi nhận cú sốc lớn khi bị Brentford áp đảo toàn diện và chịu thất bại 0-3 tại Gtech Community Stadium trong trận mở màn mùa giải mới.

Màn ra mắt giải Ngoại hạng Anh mùa 2026/27 của huấn luyện viên Roberto De Zerbi trên băng ghế chỉ đạo Tottenham Hotspur đã biến thành một cơn ác mộng thực sự. Hành quân đến sân Gtech Community Stadium tại vòng 1, "Gà trống" thành London nhận thất bại nặng nề 0-3 trước một Brentford chơi đầy bản lĩnh và biến hóa.

Tottenham thua 0-3 trước Brentford
Tottenham thua 0-3 trước Brentford. Ảnh: Sky Sports.

Khởi đầu rực lửa và đòn đánh phủ đầu của Brentford

Bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ, Brentford nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm khai thác sự thiếu ăn ý nơi hàng thủ chắp vá của Tottenham. Dù tung vào sân các tân binh chất lượng như Sandro Tonali và Andy Robertson ngay từ đầu, Spurs vẫn nhập cuộc vô cùng lúng túng.

Sự vượt trội của "Bầy ong" được cụ thể hóa ngay ở phút thứ 12. Bản hợp đồng kỷ lục Mamadou Sangare có pha phối hợp một-hai xé toang cấu trúc phòng ngự đối phương trước khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Keane Lewis-Potter băng vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Kinsky, mở tỷ số trận đấu.

Keane Lewis-Potter mở tỷ số trận đấu
Keane Lewis-Potter mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Sky Sports.

Tottenham bế tắc và sai lầm chết người nơi hàng thủ

Bị dẫn trước, tuyến giữa của Tottenham với Conor Gallagher và Lucas Bergvall cố gắng giành lại quyền kiểm soát bóng nhưng liên tục gặp khó khăn trước lối chơi pressing rát của đội chủ nhà. Những đường chuyền quyết định của đội khách thường xuyên thiếu độ chính xác cần thiết.

Thảm họa phòng ngự của Tottenham tiếp tục diễn ra ở phút 33. Tiền đạo Richarlison để mất bóng nguy hiểm bên phần sân nhà, tạo cơ hội cho Mathias Jensen tung cú nã đại bác từ xa. Thủ thành Kinsky xử lý lúng túng đẩy bóng bật ra, tạo điều kiện thuận lợi để Vitaly Janelt lao vào đá bồi nhân đôi cách biệt thành 2-0 trước khi hiệp một khép lại.

Sự sụp đổ hoàn toàn trong hiệp hai

Sang hiệp hai, HLV Roberto De Zerbi thực hiện hàng loạt điều chỉnh chiến thuật khi đưa Mateus Fernandes và Rodrigo Bentancur vào sân nhằm cải thiện thế trận tấn công. Tuy nhiên, khi các phương án thay đổi chưa phát huy tác dụng, Spurs đã phải nhận thêm bàn thua thứ ba.

Phút 49, xuất phát từ quả đá phạt góc khó chịu của Brentford, Sangare tiếp tục uy hiếp khung thành đối phương bằng cú dứt điểm sấm sét. Thủ môn Kinsky một lần nữa không thể bắt dính bóng, tạo cơ hội cho hậu vệ Michael Kayode ập vào ấn định tỷ số 3-0.

Tottenham ra quân thất vọng
Tottenham ra quân thất vọng. Ảnh: Getty.

Đội bóng của HLV De Zerbi thậm chí suýt phải nhận thêm bàn thua nếu Igor Thiago không đưa bóng trúng cột dọc trên chấm phạt đền ở phút 55. Trong phần còn lại của trận đấu, sự xuất hiện của James Maddison, Dominic Solanke hay nỗ lực của thủ quân trẻ nhất lịch sử đội bóng Archie Gray cũng không thể giúp Spurs tìm được bàn danh dự.

Đội hình xuất phát trận Brentford và Tottenham
Ảnh: BongDa.com.vn.

Báo động cho chiến dịch của Tottenham Hotspur

Chiến thắng 3-0 giòn giã mang lại sự khởi đầu trong mơ cho Brentford, trong đó bản hợp đồng 38,5 triệu bảng từ Lens là Mamadou Sangare đã để lại dấu ấn đậm nét bằng một màn trình diễn xuất sắc.

Ở chiều ngược lại, trận thua bạc nhược ngày ra quân gióng lên hồi chuông cảnh báo với HLV Roberto De Zerbi. Tottenham cần sớm giải quyết sự mất liên kết nơi hàng phòng ngự và tìm lại sự hiệu quả ở khâu tấn công nếu muốn cạnh tranh thứ hạng cao ở mùa giải 2026/27.

    Brentford đè bẹp Tottenham với tỷ số 3-0 thuyết phục tại ngày ra quân Ngoại hạng Anh 2026/27
    • Mặc định

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO