Đội bóng nữ làng Xuân tập 1: Minh tự ý ký hợp đồng đào tạo cầu thủ khiến bố nổi giận
Trong tập 1 phim Đội bóng nữ làng Xuân, Minh thi đỗ đại học theo ý bố nhưng quyết tâm theo đuổi đam mê đá bóng chuyên nghiệp khiến ông Khiêm vô cùng tức giận.
Tập mở màn của bộ phim truyền hình Đội bóng nữ làng Xuân bắt đầu với câu chuyện xung quanh nhân vật Minh (do Thảo My thủ vai). Dù vừa thi đỗ đại học trong sự chúc mừng của người thân và bạn bè, Minh lại nuôi dưỡng một khát vọng hoàn toàn khác biệt với định hướng gia đình.

Xung đột giữa kỳ vọng gia đình và đam mê sân cỏ
Hai người bạn thân của Minh là Linh (do Ngọc Mai thể hiện) và Bá (do Hoài Vũ thể hiện) gửi lời chúc mừng khi nghĩ rằng cô sắp trở thành một cô giáo tương lai. Tuy nhiên, việc nỗ lực thi đỗ đại học của Minh thực chất chỉ nhằm làm vừa lòng bố cô là ông Khiêm (do nghệ sĩ Trung Anh đảm nhận). Ước mơ thực sự của cô gái trẻ là trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Để theo đuổi sở thích, Minh vẫn thường xuyên lén gia đình tham gia các trận bóng cùng nhóm thanh niên trong làng và luôn phải tìm cách né tránh mỗi khi thấy bóng dáng bố đi ngang qua. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Minh tự quyết định ký hợp đồng với một đơn vị đào tạo cầu thủ trẻ mà không thông qua ý kiến người thân.

Quyết định tự chủ tuổi 19 và phản ứng gay gắt của người cha
Trong cuộc trò chuyện với em gái, Minh bộc bạch về sự giằng xé nội tâm giữa việc trở thành người con ngoan theo ý muốn của bố và khao khát khẳng định bản thân trên con đường thể thao. Sau khi nhận được lời khuyên từ em gái, Minh quyết định đối thoại thẳng thắn với ông Khiêm.

Trước quyết định của con gái, ông Khiêm tỏ ra vô cùng giận dữ và cho rằng hành động tự ý ký kết hợp đồng với một công ty lạ là sự bốc đồng. Minh khẳng định bản thân đã 19 tuổi, đã hoàn thành nguyện vọng đỗ đại học của bố mẹ và giờ là lúc cô muốn tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống cũng như đam mê của chính mình.
Tập 1 bộ phim Đội bóng nữ làng Xuân chính thức lên sóng lúc 20h ngày 3/9 trên kênh VTV3.
