Giai điệu tự hào tháng 9: Khơi dậy tình yêu Tổ quốc qua những câu chuyện lịch sử xúc động
Chương trình Giai điệu tự hào tháng 9 mang đến hành trình âm nhạc sâu lắng, kết nối ký ức lịch sử cùng tình cảm thiêng liêng dành cho quê hương, đất nước.
Trong không khí trang trọng của ngày Quốc khánh 2/9, chương trình Giai điệu tự hào tháng 9 với chủ đề "Giai điệu Tổ quốc" đã mang đến cho khán giả những xúc cảm lắng đọng và sâu sắc. Không dừng lại ở việc tái hiện các mốc son lịch sử, chương trình mở ra không gian để mỗi người cảm nhận trọn vẹn giá trị của hòa bình, độc lập và sự gắn kết cội nguồn của dân tộc.
Hòa bình hôm nay được xây đắp từ sự hy sinh, gian khổ của bao thế hệ đi trước. Từ mái nhà bình yên, góc phố rộn rã cho đến tiếng cười trẻ thơ cắp sách đến trường, những khoảnh khắc đời thường dung dị trở nên vô cùng quý giá khi nhìn lại chặng đường lịch sử của non sông.

Ký ức ngày Độc lập và những hành trình hướng về non sông
Điểm nhấn giàu cảm xúc trong chương trình là câu chuyện của Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho, nay đã 94 tuổi. Dù 81 năm đã trôi qua, ký ức của cậu bé 12 tuổi Doãn Nho vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội vẫn còn nguyên vẹn. Khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã trở thành nguồn cảm hứng lớn theo suốt hành trình sáng tác của ông.
Bên cạnh đó, chương trình còn chia sẻ hành trình của cựu chiến binh Trần Văn Thanh (76 tuổi, Nghệ An). Tháng 4/2025, ông tự lái chiếc xe máy cũ vượt hơn 1.300 km vào TP. Hồ Chí Minh trong 10 ngày để kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Đến dịp Quốc khánh, ông tiếp tục hành trình từ Nghệ An ra Hà Nội cùng lá cờ Tổ quốc tung bay, khắc họa hình ảnh giản dị mà kiên cường của người lính.

Đóng góp vào bức tranh tình yêu quê hương, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á mang đến góc nhìn qua lăng kính nghệ thuật. Với 8 lần đến Trường Sa cùng vô số chuyến đi khắp các vùng miền, ông ghi lại từng đổi thay và diện mạo sống động của đất nước từ những khoảnh khắc đời thường nhất.
Âm vang những giai điệu kết nối các thế hệ
Chương trình "Giai điệu Tổ quốc" gửi gắm thông điệp qua 6 nhạc phẩm được dàn dựng công phu. Mở màn là tiết mục "Giai điệu tự hào" (nhạc sĩ Phạm Hồng Biển) do nhóm Oplus, hợp xướng thiếu nhi STARLAB và vũ đoàn K-Ben biểu diễn, mang lại không khí rộn rã và tràn đầy năng lượng. Tiếp nối là "Lời trái tim Việt Nam" của ca - nhạc sĩ Hoàng Bách, mang sắc thái chân thành, ấm áp.

Ca khúc "Tổ quốc trong ánh mặt trời" của nhạc sĩ Long Ca có sự tham gia của Thu Thủy, vũ đoàn K-Ben và Đoàn Nghi lễ Quân đội, tạo nên dấu ấn trang nghiêm và hào hùng. Ngay sau đó, nhạc phẩm "Lá cờ" của Tạ Quang Thắng tiếp tục tôn vinh biểu tượng thiêng liêng của đất nước.

Chương trình khép lại trọn vẹn với sắc màu trẻ trung của "Quê hương Việt Nam" (Anh Khang) và bài hát "Rạng ngời Việt Nam tôi" (Nguyễn Tiến Đức) qua giọng ca của ca sĩ Tùng Dương cùng hợp xướng thiếu nhi, lan tỏa niềm tin và tinh thần tự hào dân tộc.

