Man City ngược dòng hạ Bournemouth 2-1 đầy kịch tính nhờ phát kiến Marc Guehi của HLV Maresca
Quyết định đẩy trung vệ Marc Guehi lên đá tiền vệ trụ của HLV Enzo Maresca giúp Man City thắng ngược Bournemouth 2-1 sau khi bế tắc suốt 84 phút thi đấu.
Trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt Manchester City tại giải Ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Enzo Maresca đã đưa ra một quyết định nhân sự đầy táo bạo khi bố trí trung vệ Marc Guehi thi đấu ở vai trò tiền vệ trụ. Dù toan tính này suýt khiến đội chủ sân Etihad phải trả giá đắt, chính màn trình diễn xuất sắc của tuyển thủ Anh đã mở ra cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Bournemouth.

Khoảnh khắc tỏa sáng giải tỏa áp lực nghẹt thở
Bước vào trận đấu với gánh nặng tâm lý sau thất bại 0-3 trước Arsenal tại Siêu cúp Anh, Man City chịu nhiều nghi ngại khi tung ra đội hình xuất phát có tới 6 cầu thủ sở trường phòng ngự. Trong phần lớn thời gian thi đấu, đội bóng của HLV Maresca hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của Bournemouth và đối mặt nguy cơ nhận thất bại thứ hai liên tiếp.
Dẫu vậy, bước ngoặt trận đấu đã đến ở phút 84. Từ một tình huống dàn xếp bóng chết, cựu trung vệ Crystal Palace đã bật cao đánh đầu hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho Man City. Bàn thắng quý giá này không chỉ thổi bùng tinh thần chiến đấu cho toàn đội mà còn tạo tiền đề để Josko Gvardiol ghi bàn ấn định thắng lợi chung cuộc 2-1.
Thống kê chuyên môn ấn tượng ở vai trò tiền vệ mỏ neo
Không chỉ ghi bàn thắng bản lề, các chỉ số chuyên môn của Marc Guehi ở khu trung tuyến cũng phản ánh trọn vẹn sự hiệu quả trong thử nghiệm của ban huấn luyện. Ngôi sao người Anh hoàn thành trọn vẹn 3 pha tắc bóng – thông số cao nhất trong số các cầu thủ góp mặt trên sân.
Bên cạnh đó, Guehi đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 94,9% (hoàn thành 56 trên tổng số 59 đường chuyền) và giành chiến thắng ở 8 trong tổng số 11 pha tranh chấp tay đôi. Khả năng bao quát cùng kỹ năng kiểm soát không gian giúp tuyến giữa Man City duy trì được sự liền mạch trong khâu luân chuyển bóng.
Chia sẻ sau trận đấu trên Sky Sports, Guehi bày tỏ: "Đó chỉ là một ý tưởng của huấn luyện viên mà chúng tôi đã tập luyện trong tuần. Đội bóng đang thử nghiệm những giải pháp khác nhau. Tôi rất vui vì hôm nay nó đã mang lại thành quả." Khi được hỏi đùa về vị trí thi đấu ở các vòng tiếp theo, cầu thủ người Anh hóm hỉnh đáp: "Ai biết được? Có lẽ là tiền đạo. Để xem đã."

Toan tính chiến thuật trong giai đoạn tái thiết tuyến giữa
Đánh giá về quyết định bố trí học trò thi đấu trái sở trường, HLV Enzo Maresca chia sẻ trên BBC Match of the Day: "Marc Guehi chưa bao giờ đá tiền vệ, nhưng hôm nay cậu ấy đã chơi rất tốt. Đôi khi bạn phải hình dung ra mọi thứ. Tôi biết Marc từ thời ở Palace và luôn nghĩ cậu ấy có thể đá tiền vệ vì kỹ thuật rất giỏi. Chúng tôi đã thử nghiệm vài ngày và kết quả thật tuyệt vời."
Giải pháp đưa Guehi lên khu trung tuyến diễn ra giữa bối cảnh nhân sự tuyến giữa của Man City vừa trải qua biến động lớn, khi Rodri chuyển sang Barcelona còn Tijjani Reijnders gia nhập bóng đá Saudi Arabia. Cùng lúc đó, đội bóng thành Manchester được cho là đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi từ Lille với mức phí 86 triệu bảng.
Mặc dù tân binh kỷ lục Elliot Anderson đã có màn thể hiện tương đối hứa hẹn trong trận ra mắt, cựu thủ thành Joe Hart nhận định rằng việc kết hợp Anderson và Guehi ở trung tuyến vẫn mang tính chất tình thế. HLV Maresca cần thêm thời gian để các trụ cột hồi phục thể lực sau World Cup cũng như chờ đợi các bản hợp đồng mới hòa nhập hoàn toàn vào hệ thống vận hành.
