Nắm lợi thế dẫn tới 4 bàn rồi thua ngược LASK 4-5, Celtic cay đắng rời Champions League
Thất bại 1-5 ở lượt về khiến Celtic thua ngược chung cuộc 4-5 trước LASK, qua đó cay đắng dừng bước ở vòng loại Champions League năm thứ hai liên tiếp.
Trận thua 1-5 trên sân của LASK rạng sáng nay đã biến thành một trong những chương đen tối và tủi nhục nhất trong lịch sử câu lạc bộ Celtic. Nắm giữ lợi thế cực lớn khi dẫn trước tới 4 bàn sau 20 phút của trận lượt về, nhà vô địch Scotland lại tự tay ném đi tấm vé góp mặt ở vòng đấu chính UEFA Champions League theo kịch bản khó tin nhất.

Khởi đầu như mơ và bước ngoặt sai lầm
Mọi toan tính ban đầu đều diễn ra hoàn hảo đối với đoàn quân của huấn luyện viên Martin O’Neill. Nhờ chiến thắng 3-0 áp đảo ở trận lượt đi, Celtic bước vào chuyến hành quân đến Áo với sự tự tin cao độ. Cục diện tưởng chừng đã sớm an bài ở phút 21 khi Callum McGregor tung cú dứt điểm chính xác, nâng tổng tỉ số lên 4-0.
Thời điểm đó, tấm vé đi tiếp cùng khoản tiền thưởng hơn 20 triệu bảng từ đấu trường danh giá nhất châu Âu gần như đã nằm chắc trong tay đại diện Scotland. Tuy nhiên, tâm lý chủ quan cùng những sai sót cá nhân bắt đầu làm đảo lộn thế trận. Phút 32, đường chuyền hỏng bất cẩn từ Benjamin Nygren tạo thời cơ để Moses Usor gỡ lại 1-1 cho LASK trong trận lượt về. Dù vậy, khi khép lại hiệp một với tổng tỉ số 4-1, ít ai ngờ bi kịch lại đón chờ đội khách sau giờ nghỉ.
Hiệp hai ác mộng và sự sụp đổ toàn diện
Bước sang hiệp hai, LASK đẩy cao đội hình tấn công dồn dập trong thế không còn gì để mất. Chỉ trong vòng 10 phút đầu hiệp đấu, hàng thủ Celtic liên tiếp bị xé toang khi Robert Ljubicic và Samuel Adeniran ghi liền hai bàn, rút ngắn tổng tỉ số xuống còn 3-4.
Tuyến giữa của Celtic bộc lộ rõ sự lúng túng và mất quyền kiểm soát hoàn toàn, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng vừa bán đi trụ cột Arne Engels ngay trước thềm cuộc đối đầu quan trọng. Đỉnh điểm của sự nghẹt thở diễn ra ở phút bù giờ cuối cùng, khi Florian Flecker bật cao đánh đầu cận thành gỡ hòa tổng tỉ số 4-4, kéo hai đội vào hiệp phụ.

Trong 30 phút hiệp phụ, các học trò của Martin O’Neill tỏ ra hoàn toàn kiệt sức và rối loạn đấu pháp. Sai lầm phòng ngự tiếp tục bị Samuel Adeniran trừng phạt để hoàn tất cú đúp cá nhân, ấn định chiến thắng 5-1 ở lượt về và hoàn tất cuộc lội ngược dòng 5-4 đầy kinh ngạc cho đại diện nước Áo.
Trận thua khó tin này không chỉ khiến Celtic vuột mất nguồn tài chính khổng lồ mà còn đánh dấu năm thứ hai liên tiếp câu lạc bộ phải dừng chân từ vòng loại Champions League. Giờ đây, đội bóng Scotland buộc phải xuống thi đấu tại Europa League trong nỗi thất vọng lớn cùng vô vàn dấu hỏi về bản lĩnh thi đấu.
