Phim Trời cao nguyên xanh tập 26: Lực lượng an ninh vây bắt FULRO, giải cứu con tin tại Tơ Rơi
Tập 26 Trời cao nguyên xanh chứng kiến cuộc đối đầu căng thẳng khi lực lượng an ninh bao vây nhóm FULRO, trong khi cán bộ Tuấn kiên quyết không khuất phục Lok.
Diễn biến trong tập 26 bộ phim Trời cao nguyên xanh mang đến những tình tiết vô cùng căng thẳng khi lực lượng an ninh tiến hành truy bắt nhóm phản động FULRO. Cùng lúc đó, cán bộ Tuấn kiên quyết giữ vững bản lĩnh, không chịu khuất phục trước âm mưu kích động người dân của đối tượng Lok.
Lực lượng an ninh truy bắt nhóm nổi dậy FULRO
Trong rừng sâu, A Gôn ra lệnh cho nhóm phiến quân FULRO tiến về làng Tơ Rơi với ý định đòi lại đất. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã nhanh chóng phát hiện, tổ chức bao vây và khống chế nhóm nổi dậy tự xưng nhà nước tự trị. Dù lực lượng chức năng liên tục kêu gọi đầu hàng để nhận sự khoan hồng của pháp luật, A Gôn vẫn ngoan cố chống trả. Nhận thấy tình thế bất lợi, tên này quyết định dẫn quân rút sâu vào rừng.

Cuộc đấu trí giữa cán bộ Tuấn và phe phản động
Ở một diễn biến khác, cán bộ Tuấn tiếp tục bị Lok giam giữ. Mục sư Trung và Y Liên đã xuất hiện, lên tiếng cảnh báo Lok về hành vi vi phạm pháp luật và phản bội lại niềm tin của dân làng. Mặc dù vậy, Lok hoàn toàn phớt lờ lời khuyên ngăn, thậm chí trói cả mục sư Trung và Y Liên lại.

Nhằm tạo áp lực lên chính quyền, Lok định ép Tuấn lên mạng xã hội phát biểu kêu gọi công an rút lui và đòi đảm bảo an toàn cho hắn. Nhờ biết tin đồng đội đã bảo vệ an toàn cho Vân và mẹ cô, Tuấn kiên quyết từ chối thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.
Bên cạnh đó, nhóm của A Gôn sau khi rút khỏi rừng đã kéo về làng Tơ Rơi nhưng bị bà con ngăn cản. Lok ngay lập tức xuất hiện, tìm cách thuyết phục người dân cho nhóm này vào làng để tiếp tục tích trữ lực lượng và lương thực. Ở một làng khác, Y Lang theo sự chỉ đạo của Lok đã liên tục kích động bà con tập hợp đông người kéo lên tỉnh biểu tình đòi đất.
Giải cứu con tin và đấu tranh tâm lý
Tại nơi giam giữ con tin, Y Liên và mục sư Trung tiếp tục yêu cầu thả cán bộ Tuấn. Trong lúc tình hình căng thẳng, A Briu bất ngờ âm thầm áp sát tên cầm đầu, yêu cầu toàn bộ lực lượng bỏ vũ khí và thả con tin.

Song song đó, Tuấn cùng Y Liên và mục sư Trung ra sức thuyết phục A Dũi nhận ra bộ mặt thật của Lok - kẻ từng bắt và bỏ đói anh trong rừng. Nhận ra sai lầm, A Dũi hạ súng bỏ đi, nhưng Y Liên khi chạy theo em trai đã bị A Gôn chặn đường và bắt giữ.
Ở bên ngoài, đám đông kéo về trung tâm ngày càng đông dưới sự kích động của Y Lang. Đáng chú ý, Lok đã âm thầm bỏ trốn, để lại Y Lang tự dẫn dắt đám đông. Trước tình hình phức tạp, Trung tá Phạm Minh trực tiếp dẫn đầu lực lượng an ninh tiếp cận, kiên trì thuyết phục bà con bỏ vũ khí và trở về nhà.
Bộ phim Trời cao nguyên xanh phát sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.
