Tottenham thảm bại 0-3 trước Brentford tại vòng mở màn Ngoại hạng Anh dù chi 400 triệu bảng
Dù chi gần 400 triệu bảng tái thiết, Tottenham của HLV Roberto De Zerbi vẫn thua thảm 0-3 trên sân Brentford ngay vòng đấu mở màn giải Ngoại hạng Anh.
Roberto De Zerbi đã chi gần 400 triệu bảng nhằm tái thiết đội hình Tottenham Hotspur trong kỳ chuyển nhượng, nhưng chỉ cần 90 phút đầu tiên của mùa giải mới, chiến lược gia người Ý đã phải nếm trải thực tế khắc nghiệt: tiền bạc không thể lập tức chữa lành một tập thể rệu rã về mặt tinh thần.

Cơn ác mộng sớm tại Gtech Community
Được bổ nhiệm từ tháng Ba để giải cứu Spurs khỏi nguy cơ rớt hạng, De Zerbi từng thừa nhận công việc của mình mang tính chất tâm lý học nhiều hơn là thuần túy chiến thuật. Dù đã giúp CLB trụ hạng thành công ở mùa giải trước, căn bệnh sợ hãi và sụp đổ dưới áp lực vẫn bám riết lấy đội bóng Bắc London trong chuyến làm khách trước Brentford.
Trận đấu nhanh chóng vuột khỏi tầm kiểm soát của Tottenham chỉ sau ít phút bóng lăn. Ngay từ phút thứ 12, Keane Lewis-Potter đã tận dụng sự lơ là của hàng phòng ngự đội khách để mở tỷ số trận đấu. Trước khi hiệp một khép lại, Vitaly Janelt trừng phạt sự thiếu tập trung của đối thủ bằng bàn nhân đôi cách biệt.
Mọi hy vọng lội ngược dòng của thầy trò De Zerbi hoàn toàn tan vỡ ở phút 49 khi Michael Kayode nâng tỷ số lên 3-0 cho Brentford. Màn trình diễn yếu ớt này khiến hàng ngàn người hâm mộ Spurs trên khán đài đội khách quyết định bỏ về sớm, từ chối chứng kiến thêm một thất bại bạc nhược sau hai mùa giải liên tiếp đứng thứ 17.

Dàn tân binh đắt giá đồng loạt mờ nhạt
Kỳ chuyển nhượng rầm rộ với những con số gây sốc hoàn toàn không tạo ra sự khác biệt trên sân. Sandro Tonali, bản hợp đồng kỷ lục trị giá 100 triệu bảng chuyển đến từ Newcastle, có trận ra mắt đáng thất vọng khi bị tiền vệ Mamadou Sangare bên phía Brentford áp đảo hoàn toàn ở khu trung tuyến. Dấu ấn lớn nhất của tiền vệ người Ý chỉ là pha dứt điểm thiếu chính xác đưa bóng thẳng lên trời.
Bên cạnh Tonali, De Zerbi cũng điền tên ba tân binh khác vào đội hình xuất phát gồm Andrew Robertson, Marcos Senesi và Jan Paul van Hecke. Dẫu vậy, không ai trong số họ đem lại sự vững chãi cần thiết cho hệ thống phòng ngự. Ngay cả khi Matheus Fernandes, bản hợp đồng trị giá 85 triệu bảng, được tung vào sân từ băng ghế dự bị, thế trận tấn công của đội khách vẫn hoàn toàn bế tắc.
Khủng hoảng tâm lý kéo dài
Phát biểu với BBC Sport sau thất bại ê chề, HLV De Zerbi thẳng thắn thừa nhận sự thua thiệt của toàn đội: "Trận đấu tệ hại. Chúng tôi đã thua và chịu thất bại trong các pha tranh chấp tay đôi. Đó là chìa khóa của trận đấu này. Chúng tôi đã không chiến đấu đúng cách. Có lẽ phải dành lời khen cho Brentford vì đó là phẩm chất tốt nhất của họ."
Những vấn đề của Tottenham rõ ràng mang tính gốc rễ hơn là chuyện nhân sự. Các đời huấn luyện viên tiền nhiệm như Ange Postecoglou, Thomas Frank hay Igor Tudor đều từng bất lực trong việc thay đổi thói quen chấp nhận thất bại của câu lạc bộ. Nếu không thể nhanh chóng khôi phục bản lĩnh chiến đấu và thiết lập văn hóa chiến thắng, khoản đầu tư khổng lồ của ban lãnh đạo Tottenham sẽ sớm trở thành gánh nặng lớn đè nặng lên vai De Zerbi.
