Xã hội

Tôi đi làm căn cước công dân

Bài & Ảnh: Thu Trang - Vũ Viễn • 12:30 19/03/2021

Tôi là Nguyễn Văn Kiệm, năm nay 67 tuổi (ở thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Hai hôm nay, qua hệ thống loa truyền thanh của thôn, tôi biết thông tin Công an huyện sắp lên xã chúng tôi triển khai làm cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip cho bà con. Cũng vừa lúc thẻ chứng minh nhân dân của tôi sắp hết hạn.

Tôi là Nguyễn Văn Kiệm, năm nay 67 tuổi (ở thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Hai hôm nay, qua hệ thống loa truyền thanh của thôn, tôi biết thông tin Công an huyện sắp lên xã chúng tôi triển khai làm cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip cho bà con. Cũng vừa lúc thẻ chứng minh nhân dân của tôi sắp hết hạn.

Trước ngày làm CCCD, tôi được đồng chí Công an xã Kỳ Sơn mang số phiếu cùng tờ khai, lịch hẹn cụ thể. Đồng chí công an xã căn dặn cẩn thận về việc mặc trang phục, mang theo giấy tờ cần thiết và đặc biệt phải đeo khẩu trang y tế để phòng dịch khi tới nơi làm thẻ.

Trước ngày làm CCCD, tôi được đồng chí Công an xã Kỳ Sơn mang số phiếu cùng tờ khai, lịch hẹn cụ thể. Đồng chí công an xã căn dặn cẩn thận về việc mặc trang phục, mang theo giấy tờ cần thiết và đặc biệt phải đeo khẩu trang y tế để phòng dịch khi tới nơi làm thẻ.

Theo hướng dẫn của đồng chí công an, tôi lục tìm lại các loại giấy tờ tùy thân cần phải mang theo để làm thẻ, bao gồm sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân. Gia đình tôi có 9 người, đa số các con đều học tập và làm việc ở xa, nên đợt này ở nhà chỉ có hai vợ chồng tôi với 3 đứa con đi làm thẻ CCCD.

Theo hướng dẫn của đồng chí công an, tôi lục tìm lại các loại giấy tờ tùy thân cần phải mang theo để làm thẻ, bao gồm sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân. Gia đình tôi có 9 người, đa số các con đều học tập và làm việc ở xa, nên đợt này ở nhà chỉ có hai vợ chồng tôi với 3 đứa con đi làm thẻ CCCD.

Sáng sớm, tôi chọn cho mình một chiếc áo trắng để chụp ảnh làm thẻ. Theo như tôi được biết, khi chụp ảnh căn cước, công dân được khuyến cáo phải mặc áo sáng màu, nên là áo trắng, có cổ lịch sự. Chiếc thẻ căn cước sẽ là vật bất ly thân để tôi thực hiện các thủ tục hành chính, bởi vậy tôi cũng muốn hình ảnh của mình thật đàng hoàng.

Sáng sớm, tôi chọn cho mình một chiếc áo trắng để chụp ảnh làm thẻ. Theo như tôi được biết, khi chụp ảnh căn cước, công dân được khuyến cáo phải mặc áo sáng màu, nên là áo trắng, có cổ lịch sự. Chiếc thẻ căn cước sẽ là vật bất ly thân để tôi thực hiện các thủ tục hành chính, bởi vậy tôi cũng muốn hình ảnh của mình thật đàng hoàng.

Hôm nay đi làm thẻ CCCD còn có con trai tôi tên là Nguyễn Thái Sơn (SN 1987), hiện con tôi đang sinh sống và làm việc ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Dịp này, cháu về nhà chăm bố ốm một thời gian, vừa đúng dịp tỉnh ta triển khai làm thẻ sớm nên hai bố con cùng đi. Còn lại vợ với 2 con tôi đang bận tới chiều tối mới xong, nên sẽ tranh thủ buổi tối đến làm.

Hôm nay đi làm thẻ CCCD còn có con trai tôi tên là Nguyễn Thái Sơn (SN 1987), hiện con tôi đang sinh sống và làm việc ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Dịp này, cháu về nhà chăm bố ốm một thời gian, vừa đúng dịp tỉnh ta triển khai làm thẻ sớm nên hai bố con cùng đi. Còn lại vợ với 2 con tôi đang bận tới chiều tối mới xong, nên sẽ tranh thủ buổi tối đến làm.

Trong lúc ngồi đợi, tôi có hỏi các đồng chí công an một số thông tin thì được biết: Thời hạn sử dụng của CMND là 15 năm kể từ ngày cấp, còn đối với thẻ CCCD (cả mã vạch và gắn chip điện tử) sau lần cấp đầu tiên công dân phải đổi khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi và trên 60 tuổi công dân không phải đổi.

Trong lúc ngồi đợi, tôi có hỏi các đồng chí công an một số thông tin thì được biết: Thời hạn sử dụng của CMND là 15 năm kể từ ngày cấp, còn đối với thẻ CCCD (cả mã vạch và gắn chip điện tử) sau lần cấp đầu tiên công dân phải đổi khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi và trên 60 tuổi công dân không phải đổi.

Mặc dù số lượng người đến làm việc đông, song với sự chủ động từ trước trong việc sắp xếp, tiếp đón nên trật tự được bảo đảm. Bà con ngồi theo vị trí được bố trí theo số thứ tự của mình, đồng thời tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19.

Mặc dù số lượng người đến làm việc đông, song với sự chủ động từ trước trong việc sắp xếp, tiếp đón nên trật tự được bảo đảm. Bà con ngồi theo vị trí được bố trí theo số thứ tự của mình, đồng thời tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19.

Theo thứ tự, đến lượt tên tôi được gọi lên để thực hiện các thủ tục. Bước đầu tiên, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin trong tờ khai so với CMND cũ, sổ hộ khẩu để tiến hành nhập vào dữ liệu quốc gia.

Theo thứ tự, đến lượt tên tôi được gọi lên để thực hiện các thủ tục. Bước đầu tiên, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin trong tờ khai so với CMND cũ, sổ hộ khẩu để tiến hành nhập vào dữ liệu quốc gia.

Sau khi hoàn thành xong việc cung cấp thông tin cá nhân, tôi được cán bộ hướng dẫn sang chụp ảnh. Tại đây, tôi được cán bộ chỉnh sửa lại tư thế, đầu tóc, quần áo gọn gàng trước khi chụp. Việc chụp ảnh với cánh đàn ông chúng tôi chỉ mất khoảng vài phút là xong.

Sau khi hoàn thành xong việc cung cấp thông tin cá nhân, tôi được cán bộ hướng dẫn sang chụp ảnh. Tại đây, tôi được cán bộ chỉnh sửa lại tư thế, đầu tóc, quần áo gọn gàng trước khi chụp. Việc chụp ảnh với cánh đàn ông chúng tôi chỉ mất khoảng vài phút là xong.

Thế nhưng theo quan sát của tôi, với nhiều chị em cùng đi làm CCCD thì khâu chụp ảnh cầu kỳ hơn. Họ thường trang điểm nhẹ và dành thời gian để được cán bộ công an chỉnh sửa tư thế với mong muốn có tấm ảnh tươi tắn, tự nhiên để gắn lên chiếc thẻ điện tử mới mẻ của mình.

Thế nhưng theo quan sát của tôi, với nhiều chị em cùng đi làm CCCD thì khâu chụp ảnh cầu kỳ hơn. Họ thường trang điểm nhẹ và dành thời gian để được cán bộ công an chỉnh sửa tư thế với mong muốn có tấm ảnh tươi tắn, tự nhiên để gắn lên chiếc thẻ điện tử mới mẻ của mình.

Hoàn thành xong việc chụp ảnh, tôi được hướng dẫn qua phần thu thập vân tay. Trước đây đi làm CMND phải dùng mực đen, lấm lem hết cả tay nhưng nay máy móc hiện đại, công đoạn này diễn ra khá nhanh chóng. Trước khi lăn, tôi được yêu cầu rửa tay sát khuẩn, để tay khô ráo.

Hoàn thành xong việc chụp ảnh, tôi được hướng dẫn qua phần thu thập vân tay. Trước đây đi làm CMND phải dùng mực đen, lấm lem hết cả tay nhưng nay máy móc hiện đại, công đoạn này diễn ra khá nhanh chóng. Trước khi lăn, tôi được yêu cầu rửa tay sát khuẩn, để tay khô ráo.

Tôi đã tìm hiểu kỹ và được biết CCCD gắn chip có nhiều ưu điểm so với các loại giấy tờ tùy thân hiện nay. Thẻ tích hợp được nhiều thông tin của công dân hơn, liên thông với các thông tin khác về bảo hiểm y tế, bằng lái xe, thuế… Do đó công dân chỉ cần mang theo CCCD gắn chip khi làm các thủ tục hành chính. Đồng thời, khi đã có thẻ CCCD thì không còn tốn kém thời gian, chi phí công chứng, chứng thực giấy tờ như trước đây.

Tôi đã tìm hiểu kỹ và được biết CCCD gắn chip có nhiều ưu điểm so với các loại giấy tờ tùy thân hiện nay. Thẻ tích hợp được nhiều thông tin của công dân hơn, liên thông với các thông tin khác về bảo hiểm y tế, bằng lái xe, thuế… Do đó công dân chỉ cần mang theo CCCD gắn chip khi làm các thủ tục hành chính. Đồng thời, khi đã có thẻ CCCD thì không còn tốn kém thời gian, chi phí công chứng, chứng thực giấy tờ như trước đây.

Hoàn thành các bước, tôi nhận được tờ phiếu thu nhận thông tin của bản thân, trên đó có đầy đủ hình ảnh, lý lịch cá nhân, dấu vân tay. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ thông tin trên phiếu thấy rằng thông tin hoàn toàn trùng khớp, tôi nộp lại cho cán bộ thu phiếu.

Hoàn thành các bước, tôi nhận được tờ phiếu thu nhận thông tin của bản thân, trên đó có đầy đủ hình ảnh, lý lịch cá nhân, dấu vân tay. Sau khi kiểm tra lại toàn bộ thông tin trên phiếu thấy rằng thông tin hoàn toàn trùng khớp, tôi nộp lại cho cán bộ thu phiếu.

Trong khi đó, con trai tôi đang tiến hành chụp ảnh và thu thập vân tay. Lần này về quê, được tham gia làm thẻ CCCD, con trai tôi cũng hiểu thêm về những đổi mới ở tỉnh mình, huyện mình trong thực hiện các thủ tục cho công dân. Qua truyền thông, cha con tôi được biết, Hà Tĩnh là một trong những địa phương đầu tiên triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, vì vậy cán bộ công an rất vất vả, còn người dân chúng tôi thì lại được làm thẻ CCCD sớm.

Trong khi đó, con trai tôi đang tiến hành chụp ảnh và thu thập vân tay. Lần này về quê, được tham gia làm thẻ CCCD, con trai tôi cũng hiểu thêm về những đổi mới ở tỉnh mình, huyện mình trong thực hiện các thủ tục cho công dân. Qua truyền thông, cha con tôi được biết, Hà Tĩnh là một trong những địa phương đầu tiên triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, vì vậy cán bộ công an rất vất vả, còn người dân chúng tôi thì lại được làm thẻ CCCD sớm.

Khoảng chưa đầy 1h đồng hồ, 2 bố con đã hoàn thành xong việc làm thẻ CCCD cấp mới. Chúng tôi đến nộp phiếu thông tin và đăng ký nộp lệ phí. Bảng giá rất rõ: Lệ phí cấp CCCD gắn chip từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021 là 15.000 đồng/thẻ CCCD, từ ngày 1/7/2021 trở đi là 30.000 đồng/thẻ CCCD.

Khoảng chưa đầy 1h đồng hồ, 2 bố con đã hoàn thành xong việc làm thẻ CCCD cấp mới. Chúng tôi đến nộp phiếu thông tin và đăng ký nộp lệ phí. Bảng giá rất rõ: Lệ phí cấp CCCD gắn chip từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021 là 15.000 đồng/thẻ CCCD, từ ngày 1/7/2021 trở đi là 30.000 đồng/thẻ CCCD.

Vậy là thủ tục làm thẻ CCCD của tôi được hoàn thành thật thuận lợi, nhẹ nhàng. Con cái tôi hầu hết ở xa, tôi cũng hay sắp xếp thời gian vào thăm các con, đứa thì ở Tây Ninh, đứa thì TP. Hồ Chí Minh nên việc đi lại hầu như là thường xuyên. Sắp tới tôi sẽ bay vào miền Nam và đó sẽ là chuyến đi để tôi trải nghiệm với chiếc thẻ CCCD gắn chíp điện tử với nhiều tiện ích.

Vậy là thủ tục làm thẻ CCCD của tôi được hoàn thành thật thuận lợi, nhẹ nhàng. Con cái tôi hầu hết ở xa, tôi cũng hay sắp xếp thời gian vào thăm các con, đứa thì ở Tây Ninh, đứa thì TP. Hồ Chí Minh nên việc đi lại hầu như là thường xuyên. Sắp tới tôi sẽ bay vào miền Nam và đó sẽ là chuyến đi để tôi trải nghiệm với chiếc thẻ CCCD gắn chíp điện tử với nhiều tiện ích.

Tôi được biết, xã Kỳ Sơn chúng tôi có khoảng 4.000 người trong độ tuổi làm thẻ căn cước công dân. Số lượng đông như vậy nên lực lượng Công an huyện Kỳ Anh về tận địa bàn, cùng với Công an xã Kỳ Sơn tập trung phấn đấu hoàn thành thủ tục cấp CCCD cho toàn xã trong vòng khoảng 5 ngày.

Tôi được biết, xã Kỳ Sơn chúng tôi có khoảng 4.000 người trong độ tuổi làm thẻ căn cước công dân. Số lượng đông như vậy nên lực lượng Công an huyện Kỳ Anh về tận địa bàn, cùng với Công an xã Kỳ Sơn tập trung phấn đấu hoàn thành thủ tục cấp CCCD cho toàn xã trong vòng khoảng 5 ngày.

Bởi vậy những ngày này ở xã chúng tôi, người dân cũng đã quen với cảnh tới tận nửa đêm, ánh đèn điện hội trường UBND xã vẫn sáng rực, hệ thống máy móc hoạt động liên tục trong không khí làm việc khẩn trương, tất bật của các bộ, chiến sĩ.

Bởi vậy những ngày này ở xã chúng tôi, người dân cũng đã quen với cảnh tới tận nửa đêm, ánh đèn điện hội trường UBND xã vẫn sáng rực, hệ thống máy móc hoạt động liên tục trong không khí làm việc khẩn trương, tất bật của các bộ, chiến sĩ.

Hình ảnh ấn tượng mà người dân chúng tôi cảm nhận được là sau tấm khẩu trang, những đôi mắt của cán bộ, chiến sỹ công an dường như trũng sâu. Chắc trong thời gian cao điểm này, các đồng chí ấy không có thời gian nghỉ ngơi, tất cả đang nỗ lực, tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Hình ảnh ấn tượng mà người dân chúng tôi cảm nhận được là sau tấm khẩu trang, những đôi mắt của cán bộ, chiến sỹ công an dường như trũng sâu. Chắc trong thời gian cao điểm này, các đồng chí ấy không có thời gian nghỉ ngơi, tất cả đang nỗ lực, tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM