Lực lượng vũ trang

Tôi lên đường tòng quân!

Bài & Ảnh: Thu Trang • 05:28 24/02/2021

Tôi là Trương Sỹ Hùng (SN 2002, trú tại tổ dân phố 2, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Tôi là 1 trong 12 thanh niên của phường Hưng Trí sẽ lên đường nhập ngũ đợt này. Trước đó, tôi đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để được trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ và được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc và tôi tự hào vì điều đó.

Tôi là Trương Sỹ Hùng (SN 2002, trú tại tổ dân phố 2, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Tôi là 1 trong 12 thanh niên của phường Hưng Trí sẽ lên đường nhập ngũ đợt này. Trước đó, tôi đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự để được trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ và được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc và tôi tự hào vì điều đó.

Kể từ sau thời điểm viết đơn tình nguyện, tôi được Ban Chỉ huy Quân sự phường triệu tập, hướng dẫn các bước trong đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Vòng 1, các thanh niên trong toàn phường đủ tuổi và các tiêu chuẩn cơ bản trong thực hiện nghĩa vụ quân sự được yêu cầu khám sức khỏe trại Trạm Y tế phường. Qua đó, để phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng và những bệnh lý thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Kể từ sau thời điểm viết đơn tình nguyện, tôi được Ban Chỉ huy Quân sự phường triệu tập, hướng dẫn các bước trong đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Vòng 1, các thanh niên trong toàn phường đủ tuổi và các tiêu chuẩn cơ bản trong thực hiện nghĩa vụ quân sự được yêu cầu khám sức khỏe trại Trạm Y tế phường. Qua đó, để phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng và những bệnh lý thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Sau khi được sàng lọc vòng 1 tại phường, tôi cùng các bạn tham gia khám tuyển vòng 2 tại Ban Chỉ huy Quân sự TX Kỳ Anh. 251 thanh niên được chọn lọc từ 11 xã, phường được chia làm các đợt khác nhau trong vòng 2 ngày (từ ngày 3 - 4/12/2020). Năm 2021, thị xã Kỳ Anh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 62 công dân tham gia lên đường nhập ngũ (trong đó quân sự là 52 và công an 10).

Sau khi được sàng lọc vòng 1 tại phường, tôi cùng các bạn tham gia khám tuyển vòng 2 tại Ban Chỉ huy Quân sự TX Kỳ Anh. 251 thanh niên được chọn lọc từ 11 xã, phường được chia làm các đợt khác nhau trong vòng 2 ngày (từ ngày 3 - 4/12/2020). Năm 2021, thị xã Kỳ Anh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 62 công dân tham gia lên đường nhập ngũ (trong đó quân sự là 52 và công an 10).

Tại vòng này, tôi cùng các bạn khác được khám chi tiết về thể lực gồm: Đo chiều cao, cân nặng, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, huyết áp, kiểm tra thị lực, xét nghiệm ma tuý, HIV, kiểm tra nội tâm thần kinh…

Tại vòng này, tôi cùng các bạn khác được khám chi tiết về thể lực gồm: Đo chiều cao, cân nặng, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu, huyết áp, kiểm tra thị lực, xét nghiệm ma tuý, HIV, kiểm tra nội tâm thần kinh…

Sau vòng kiểm tra số 2, kết quả tôi đạt sức khỏe loại 1. Kết thúc đợt khám tuyển, chúng tôi ký vào các giấy tờ, biên bản xác nhận kết thúc quá trình khám tuyển. Sau đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Kỳ Anh sẽ tổ chức phân loại, tuyển chọn một lần nữa những công dân có đủ sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị lên đường nhập ngũ năm 2021.

Sau vòng kiểm tra số 2, kết quả tôi đạt sức khỏe loại 1. Kết thúc đợt khám tuyển, chúng tôi ký vào các giấy tờ, biên bản xác nhận kết thúc quá trình khám tuyển. Sau đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Kỳ Anh sẽ tổ chức phân loại, tuyển chọn một lần nữa những công dân có đủ sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị lên đường nhập ngũ năm 2021.

Sáng ngày 25/1/2021, tôi nhận được lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Thế là cuối cùng ước mơ trở thành người lính biên phòng của tôi cũng sắp trở thành hiện thực. Cầm lệnh gọi trên tay rất nhiều cảm xúc đan xen, trong đó có cả niềm vui rạo rực khi biết mình sắp trở thành người lính thực thụ và có cả chút hồi hộp khi sắp bước vào môi trường sống mới...

Sáng ngày 25/1/2021, tôi nhận được lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Thế là cuối cùng ước mơ trở thành người lính biên phòng của tôi cũng sắp trở thành hiện thực. Cầm lệnh gọi trên tay rất nhiều cảm xúc đan xen, trong đó có cả niềm vui rạo rực khi biết mình sắp trở thành người lính thực thụ và có cả chút hồi hộp khi sắp bước vào môi trường sống mới...

19 năm qua có lẽ đây là cái tết đặc biệt nhất của tôi. Những ngày cận tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, tôi tự tay mua 1 cành đào đẹp, phụ giúp ông bà và mẹ dọn dẹp lại nhà cửa để đón tết. Cảm giác đón mùa xuân trước khi nhập ngũ thật khác, bởi đây là lần đầu tiên tôi rời xa vòng tay của ông bà và mẹ để trưởng thành, tự lập...

19 năm qua có lẽ đây là cái tết đặc biệt nhất của tôi. Những ngày cận tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, tôi tự tay mua 1 cành đào đẹp, phụ giúp ông bà và mẹ dọn dẹp lại nhà cửa để đón tết. Cảm giác đón mùa xuân trước khi nhập ngũ thật khác, bởi đây là lần đầu tiên tôi rời xa vòng tay của ông bà và mẹ để trưởng thành, tự lập...

Ít hôm sau, tôi nhận được quân tư trang. Chiếc ba lô, quân phục, mũ và giày được cấp mới nguyên. Chú Đính - đại diện cho tổ dân phố và phường tiến hành trao cho tôi. Trước khi đi, chú có dặn dò mặc đúng tác phong và thời gian, địa điểm để tham gia ngày hội tòng quân vào 28/2/2021.

Ít hôm sau, tôi nhận được quân tư trang. Chiếc ba lô, quân phục, mũ và giày được cấp mới nguyên. Chú Đính - đại diện cho tổ dân phố và phường tiến hành trao cho tôi. Trước khi đi, chú có dặn dò mặc đúng tác phong và thời gian, địa điểm để tham gia ngày hội tòng quân vào 28/2/2021.

Ngay từ nhỏ, tôi nghe kể nhiều về cuộc sống của người lính, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đặc biệt là môi trường kỷ luật nghiêm cùng lối sống ngăn nắp, cẩn thận của người lính. Khi đi học, tôi lại được các thầy cô giáo bồi đắp thêm tình yêu người lính, từ đó thêm trân trọng những gì người lính mang lại cho cuộc sống bình yên của Nhân dân. Vì vậy, học hết cấp 3, tâm nguyện trước hết của tôi cũng như gia đình là được nhập ngũ, được sống trong môi trường quân ngũ để tôi rèn ý chí bản thân.

Ngay từ nhỏ, tôi nghe kể nhiều về cuộc sống của người lính, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đặc biệt là môi trường kỷ luật nghiêm cùng lối sống ngăn nắp, cẩn thận của người lính. Khi đi học, tôi lại được các thầy cô giáo bồi đắp thêm tình yêu người lính, từ đó thêm trân trọng những gì người lính mang lại cho cuộc sống bình yên của Nhân dân. Vì vậy, học hết cấp 3, tâm nguyện trước hết của tôi cũng như gia đình là được nhập ngũ, được sống trong môi trường quân ngũ để tôi rèn ý chí bản thân.

Khoác lên mình màu xanh áo lính, tôi cảm nhận được rõ sự thay đổi không chỉ về ngoại hình mà ngay trong tâm thế của bản thân với mục tiêu rõ ràng của tuổi trẻ. Trước giờ nhập ngũ, bản thân tôi cũng hồi hộp lắm, nhưng tôi đã xác định động cơ phấn đấu rõ ràng: sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cố gắng rèn luyện để được phục vụ lâu dài trong quân đội.

Khoác lên mình màu xanh áo lính, tôi cảm nhận được rõ sự thay đổi không chỉ về ngoại hình mà ngay trong tâm thế của bản thân với mục tiêu rõ ràng của tuổi trẻ. Trước giờ nhập ngũ, bản thân tôi cũng hồi hộp lắm, nhưng tôi đã xác định động cơ phấn đấu rõ ràng: sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cố gắng rèn luyện để được phục vụ lâu dài trong quân đội.

Ngoài sự thăm hỏi, chúc tết của họ hàng, người thân, còn có chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy quân sự phường tới chúc mừng, động viên tôi trước ngày nhập ngũ.

Ngoài sự thăm hỏi, chúc tết của họ hàng, người thân, còn có chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy quân sự phường tới chúc mừng, động viên tôi trước ngày nhập ngũ.

Tận dụng quãng thời gian quý giá còn lại cùng gia đình, tôi thường xuyên phụ giúp ông bà công việc nhà. Bố mất từ khi tôi mới 9 tuổi, từ đó gia đình chuyển về sống với ông bà ngoại. Mẹ tôi tên là Đào Thị Nguyệt, buôn bán nhỏ ngoài chợ. Nhà có 2 chị em thì chị gái đã lấy chồng. Từ nhỏ, tôi đã ý thức được rằng, lớn lên mình phải mạnh mẽ, phải trưởng thành hơn để trở thành người có ích cho xã hội.

Tận dụng quãng thời gian quý giá còn lại cùng gia đình, tôi thường xuyên phụ giúp ông bà công việc nhà. Bố mất từ khi tôi mới 9 tuổi, từ đó gia đình chuyển về sống với ông bà ngoại. Mẹ tôi tên là Đào Thị Nguyệt, buôn bán nhỏ ngoài chợ. Nhà có 2 chị em thì chị gái đã lấy chồng. Từ nhỏ, tôi đã ý thức được rằng, lớn lên mình phải mạnh mẽ, phải trưởng thành hơn để trở thành người có ích cho xã hội.

Những ngày sắp xa mẹ, cảm xúc của tôi thật khó diễn tả nên lời, tôi luôn ghi sâu lời mẹ dặn: “Vào quân đội phải chăm chỉ rèn luyện, vượt khó để có một sức khỏe tốt và tác phong sống kỷ luật hơn. Luôn giữ vững ý chí, quyết tâm theo con đường đã chọn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó”.

Những ngày sắp xa mẹ, cảm xúc của tôi thật khó diễn tả nên lời, tôi luôn ghi sâu lời mẹ dặn: “Vào quân đội phải chăm chỉ rèn luyện, vượt khó để có một sức khỏe tốt và tác phong sống kỷ luật hơn. Luôn giữ vững ý chí, quyết tâm theo con đường đã chọn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó”.

Ông ngoại tôi đã ngoài 90 tuổi, bà ngoại cũng gần 80 tuổi. Được bàn tay ông bà chăm sóc từ nhỏ nên tôi chỉ mong ông bà luôn khỏe mạnh, cả nhà bình an để bản thân yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ông ngoại tôi đã ngoài 90 tuổi, bà ngoại cũng gần 80 tuổi. Được bàn tay ông bà chăm sóc từ nhỏ nên tôi chỉ mong ông bà luôn khỏe mạnh, cả nhà bình an để bản thân yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Biết tôi sắp nhập ngũ, bạn bè cũng đến chơi, động viên. Chúng tôi có buổi nói chuyện khá vui vẻ, cùng nhau ôn lại kỷ niệm tuổi thơ và lưu giữ những hình ảnh trước khi tôi đi.

Biết tôi sắp nhập ngũ, bạn bè cũng đến chơi, động viên. Chúng tôi có buổi nói chuyện khá vui vẻ, cùng nhau ôn lại kỷ niệm tuổi thơ và lưu giữ những hình ảnh trước khi tôi đi.

Những bữa cơm đoàn viên, những cuộc nói chuyện cùng mọi người trong gia đình trở nên thật quý giá với bản thân tôi hơn bao giờ hết. Không lâu nữa thôi, tôi sẽ lên đường, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách để được rèn luyện, thêm vững vàng và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Những bữa cơm đoàn viên, những cuộc nói chuyện cùng mọi người trong gia đình trở nên thật quý giá với bản thân tôi hơn bao giờ hết. Không lâu nữa thôi, tôi sẽ lên đường, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách để được rèn luyện, thêm vững vàng và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Năm 2021, Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu tuyển 1.200 công dân nhập ngũ. Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên không chỉ đủ chỉ tiêu mà chất lượng đều tăng so với các năm trước (đại học và cao đẳng đạt 9,4%, so với năm 2020 là 5,3%; sức khỏe loại 1 và 2 là 78,3%, so với năm 2020 là 64%; công dân nhập ngũ là giáo dân 10,25%, so với năm 2020 là 8,4%...).

Năm 2021, Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu tuyển 1.200 công dân nhập ngũ. Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên không chỉ đủ chỉ tiêu mà chất lượng đều tăng so với các năm trước (đại học và cao đẳng đạt 9,4%, so với năm 2020 là 5,3%; sức khỏe loại 1 và 2 là 78,3%, so với năm 2020 là 64%; công dân nhập ngũ là giáo dân 10,25%, so với năm 2020 là 8,4%...).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM