Về Hà Tĩnh

Một ngày hóa thân thành ông già Noel

Bài & Ảnh: Đình Nhất - Ngân Giang • 15:09 22/12/2020

Ông già Noel Ngô Văn Nhâm (SN 2000, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã có 2 mùa Giáng sinh ”hóa thân" mang niềm vui đến cho con trẻ. Đây là dịch vụ vào mỗi mùa Giáng sinh của 1 cửa hàng phụ kiện trang trí trên đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh.

Ông già Noel Ngô Văn Nhâm (SN 2000, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã có 2 mùa Giáng sinh ”hóa thân" mang niềm vui đến cho con trẻ. Đây là dịch vụ vào mỗi mùa Giáng sinh của 1 cửa hàng phụ kiện trang trí trên đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh.

Bắt đầu từ ngày 20/12, cửa hàng lại sắp xếp công việc để anh chàng Văn Nhâm “biến hình” thành ông già Noel tặng quà cho các bé vào dịp Giáng sinh. Văn Nhâm hào hứng khi được khoác lên bộ đồ nhung đỏ và gắn thêm râu giả màu trắng.

Bắt đầu từ ngày 20/12, cửa hàng lại sắp xếp công việc để anh chàng Văn Nhâm “biến hình” thành ông già Noel tặng quà cho các bé vào dịp Giáng sinh. Văn Nhâm hào hứng khi được khoác lên bộ đồ nhung đỏ và gắn thêm râu giả màu trắng.

Trong dịp Giáng sinh này, công việc của anh vô cùng bận rộn. Bắt đầu ngày mới tại cửa hàng là giới thiệu, chọn quà và tư vấn cho khách hàng.

Trong dịp Giáng sinh này, công việc của anh vô cùng bận rộn. Bắt đầu ngày mới tại cửa hàng là giới thiệu, chọn quà và tư vấn cho khách hàng.

Những món quà nhỏ xinh, gắn tường như ông già tuyết, vòng nguyệt quế, đôi ủng, cặp chuông... mang đậm màu sắc Giáng sinh thường được khách hàng lựa chọn trong dịp Noel.

Những món quà nhỏ xinh, gắn tường như ông già tuyết, vòng nguyệt quế, đôi ủng, cặp chuông... mang đậm màu sắc Giáng sinh thường được khách hàng lựa chọn trong dịp Noel.

Sau khi chọn lựa xong, khách hàng sẽ đến quầy thu ngân để ghi lại thông tin, địa chỉ nhà của các bé cùng những lời chúc gửi gắm ông già Noel mang đến. Ngoài việc chọn những món quà đáng yêu ngay tại cửa hàng thì nhiều bố mẹ cũng có thể mang quà tặng tới và đăng ký dịch vụ giao quà của ông già Noel.

Sau khi chọn lựa xong, khách hàng sẽ đến quầy thu ngân để ghi lại thông tin, địa chỉ nhà của các bé cùng những lời chúc gửi gắm ông già Noel mang đến. Ngoài việc chọn những món quà đáng yêu ngay tại cửa hàng thì nhiều bố mẹ cũng có thể mang quà tặng tới và đăng ký dịch vụ giao quà của ông già Noel.

Lúc rảnh rỗi, Văn Nhâm lại hỗ trợ mọi người gói quà. Các hộp giấy cũng phải đầy đủ các kích thước khác nhau và được đóng gói với nhiều tờ giấy màu sắc sặc sỡ. Tất cả nhân viên của cửa hàng đều tranh thủ tối đa thời gian để chuẩn bị sẵn các hộp quà, kịp đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp Giáng sinh.

Lúc rảnh rỗi, Văn Nhâm lại hỗ trợ mọi người gói quà. Các hộp giấy cũng phải đầy đủ các kích thước khác nhau và được đóng gói với nhiều tờ giấy màu sắc sặc sỡ. Tất cả nhân viên của cửa hàng đều tranh thủ tối đa thời gian để chuẩn bị sẵn các hộp quà, kịp đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp Giáng sinh.

Sau khi hoàn thành việc đóng gói, ông già Noel ghim lại thông tin của các món quà để tránh nhầm lẫn. Những món quà được gói ghém đẹp mắt nhất để gửi trọn tình thương của ông bà, cha mẹ đến con trẻ qua những lời chúc đặc biệt cho mùa Giáng sinh.

Sau khi hoàn thành việc đóng gói, ông già Noel ghim lại thông tin của các món quà để tránh nhầm lẫn. Những món quà được gói ghém đẹp mắt nhất để gửi trọn tình thương của ông bà, cha mẹ đến con trẻ qua những lời chúc đặc biệt cho mùa Giáng sinh.

Trước cửa hàng của ông già Noel, các món quà đầy màu sắc được chuẩn bị sẵn sàng. Nào là ô tô, búp bê, đồ chơi, sách truyện - những món quà mà các bé ao ước trong ngày lễ Giáng sinh sẽ được ông già Noel chuyển tới tận tay chủ nhân trong niềm vui bất ngờ.

Trước cửa hàng của ông già Noel, các món quà đầy màu sắc được chuẩn bị sẵn sàng. Nào là ô tô, búp bê, đồ chơi, sách truyện - những món quà mà các bé ao ước trong ngày lễ Giáng sinh sẽ được ông già Noel chuyển tới tận tay chủ nhân trong niềm vui bất ngờ.

Đã tới giờ lên đường, Văn Nhâm sắp xếp gọn những món quà tặng vào túi. Công việc phát quà của anh những ngày này đã phải bắt đầu từ 3h chiều và dự kiến kết thúc vào 11h tối, ngày đông khách có thể đến 12h. Chi phí cho ông già Noel cũng bắt đầu được tính từ 30-50 ngàn đồng mỗi lần tặng quà tùy theo từng ngày.

Đã tới giờ lên đường, Văn Nhâm sắp xếp gọn những món quà tặng vào túi. Công việc phát quà của anh những ngày này đã phải bắt đầu từ 3h chiều và dự kiến kết thúc vào 11h tối, ngày đông khách có thể đến 12h. Chi phí cho ông già Noel cũng bắt đầu được tính từ 30-50 ngàn đồng mỗi lần tặng quà tùy theo từng ngày.

Mặc nguyên trang phục và di chuyển tới nhà của các bé bằng xe máy, sự xuất hiện của ông già Noel trên các con phố cũng báo hiệu với tất cả mọi người nhận ra Giáng sinh đã đến rất gần...

Mặc nguyên trang phục và di chuyển tới nhà của các bé bằng xe máy, sự xuất hiện của ông già Noel trên các con phố cũng báo hiệu với tất cả mọi người nhận ra Giáng sinh đã đến rất gần...

Lần theo từng địa chỉ để đến nhà các bạn nhỏ tại TP Hà Tĩnh, chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc xập xình và nhìn thấy ông già Noel là các bé đã háo hức đón chào. “Ông già Noel đến từ đâu ạ?”, “Tuần lộc của ông để đâu rồi ạ?”, “Ông bao nhiêu tuổi rồi?”... là những câu hỏi Văn Nhâm thường xuyên bắt gặp.

Lần theo từng địa chỉ để đến nhà các bạn nhỏ tại TP Hà Tĩnh, chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc xập xình và nhìn thấy ông già Noel là các bé đã háo hức đón chào. “Ông già Noel đến từ đâu ạ?”, “Tuần lộc của ông để đâu rồi ạ?”, “Ông bao nhiêu tuổi rồi?”... là những câu hỏi Văn Nhâm thường xuyên bắt gặp.

Với kịch bản đã được các bố mẹ phối hợp chuẩn bị, ông già Noel có khi xuất hiện một cách bất ngờ. Các em nhỏ đã òa lên trong sự ngạc nhiên, bất ngờ và vui sướng bởi ông già Noel mà mình ước ao được gặp đang xuất hiện giống như các câu chuyện kể...

Với kịch bản đã được các bố mẹ phối hợp chuẩn bị, ông già Noel có khi xuất hiện một cách bất ngờ. Các em nhỏ đã òa lên trong sự ngạc nhiên, bất ngờ và vui sướng bởi ông già Noel mà mình ước ao được gặp đang xuất hiện giống như các câu chuyện kể...

Niềm vui của bé Cốm khi được ông già Noel mang đến một hộp quà to. Năm vừa rồi em đã thật ngoan, chăm chỉ nên được bố mẹ và ông già Noel gửi tặng những món quà đáng yêu nhất.

Niềm vui của bé Cốm khi được ông già Noel mang đến một hộp quà to. Năm vừa rồi em đã thật ngoan, chăm chỉ nên được bố mẹ và ông già Noel gửi tặng những món quà đáng yêu nhất.

Thế nhưng, ông già Noel đôi lúc cũng gặp phải nhiều tình huống dở khóc dở cười khi đến tặng quà cho các bé. Có trường hợp em bé nhìn thấy ông già Noel thì xấu hổ chạy trốn hoặc sợ hãi nép sau lưng bố mẹ. Những lúc như vậy, Văn Nhâm lại phải vận dụng hết những khả năng của mình để làm quen, tiếp cận bé.

Thế nhưng, ông già Noel đôi lúc cũng gặp phải nhiều tình huống dở khóc dở cười khi đến tặng quà cho các bé. Có trường hợp em bé nhìn thấy ông già Noel thì xấu hổ chạy trốn hoặc sợ hãi nép sau lưng bố mẹ. Những lúc như vậy, Văn Nhâm lại phải vận dụng hết những khả năng của mình để làm quen, tiếp cận bé.

Nói về niềm vui hóa thân thành ông già Noel, Văn Nhâm kể: Câu hỏi làm anh bối rối nhất chính là “Xe tuần lộc của ông đâu rồi ạ?”, “Cháu muốn xem con đường ống khói của ông ạ?”. Thậm chí có bé còn đòi xem bằng được những chú tuần lộc trong các câu chuyện của ông già Noel.

Nói về niềm vui hóa thân thành ông già Noel, Văn Nhâm kể: Câu hỏi làm anh bối rối nhất chính là “Xe tuần lộc của ông đâu rồi ạ?”, “Cháu muốn xem con đường ống khói của ông ạ?”. Thậm chí có bé còn đòi xem bằng được những chú tuần lộc trong các câu chuyện của ông già Noel.

Lúc này, dù không qua trường lớp diễn xuất nào nhưng ông già Noel phải tạo ra những câu chuyện huyền bí bằng tất cả khả năng diễn xuất của mình. “Nhìn xem! Cỗ xe của ta đang bay trên cao đấy! Lúc nào lớn hơn một chút các cháu sẽ được thấy nó!” - ông già Noel Văn Nhâm thủ thỉ. Và những câu chuyện cổ tích của ông già Noel được đền đáp bằng những nụ cười và sự háo hức trên gương mặt của các em nhỏ.

Lúc này, dù không qua trường lớp diễn xuất nào nhưng ông già Noel phải tạo ra những câu chuyện huyền bí bằng tất cả khả năng diễn xuất của mình. “Nhìn xem! Cỗ xe của ta đang bay trên cao đấy! Lúc nào lớn hơn một chút các cháu sẽ được thấy nó!” - ông già Noel Văn Nhâm thủ thỉ. Và những câu chuyện cổ tích của ông già Noel được đền đáp bằng những nụ cười và sự háo hức trên gương mặt của các em nhỏ.

Một sự cố khác của ông già Noel trong tối nay là bạn nhỏ Ken không có quà. Văn Nhâm nhanh chóng đến bồng bé Ken trên tay và trêu đùa cùng cậu. “Không ít trường hợp nhiều bạn nhỏ ham vui chạy đến chơi nhưng không được phát quà sẽ thấy tủi thân. Lúc này mình phải tìm cách động viên, vui chơi cùng các em để bé nào cũng được nhận niềm vui với ông già Noel” - Văn Nhâm chia sẻ.

Một sự cố khác của ông già Noel trong tối nay là bạn nhỏ Ken không có quà. Văn Nhâm nhanh chóng đến bồng bé Ken trên tay và trêu đùa cùng cậu. “Không ít trường hợp nhiều bạn nhỏ ham vui chạy đến chơi nhưng không được phát quà sẽ thấy tủi thân. Lúc này mình phải tìm cách động viên, vui chơi cùng các em để bé nào cũng được nhận niềm vui với ông già Noel” - Văn Nhâm chia sẻ.

Vị khách cuối ngày của ông già Noel là cô bé “lém lỉnh” Lê Thảo Uyên (lớp 5 tuổi B, Trường Mầm non Trần Phú). Dường như được bố mẹ báo tin về sự xuất hiện của vị khách đặc biệt này nên cô bé cũng đã chuẩn bị một bộ trang phục đồng bộ cùng với ông già Noel. Không giấu nổi sự thích thú, cô bé bắt tay ngay vào mở quà.

Vị khách cuối ngày của ông già Noel là cô bé “lém lỉnh” Lê Thảo Uyên (lớp 5 tuổi B, Trường Mầm non Trần Phú). Dường như được bố mẹ báo tin về sự xuất hiện của vị khách đặc biệt này nên cô bé cũng đã chuẩn bị một bộ trang phục đồng bộ cùng với ông già Noel. Không giấu nổi sự thích thú, cô bé bắt tay ngay vào mở quà.

“Woa! Một chiếc xe đẩy, con thích xe đẩy lắm. Con cảm ơn ông già Noel ạ” - cô bé Thảo Uyên reo lên khi món quà trong hộp vừa được mở ra.

“Woa! Một chiếc xe đẩy, con thích xe đẩy lắm. Con cảm ơn ông già Noel ạ” - cô bé Thảo Uyên reo lên khi món quà trong hộp vừa được mở ra.

Ùa ra sân để thử ngay chiếc xe đẩy mới cóng, cô bé còn được ông già Noel hướng dẫn cách đi an toàn và căn dặn phải chăm ngoan,. Thay lời dặn của bố mẹ, ông già Noel mong muốn năm nay cô bé sẽ ít xem tivi, điện thoại hơn, nếu nghe lời, mùa Giáng sinh sang năm, con sẽ được bố mẹ và ông già Noel mang đến những phần thưởng xứng đáng.

Ùa ra sân để thử ngay chiếc xe đẩy mới cóng, cô bé còn được ông già Noel hướng dẫn cách đi an toàn và căn dặn phải chăm ngoan,. Thay lời dặn của bố mẹ, ông già Noel mong muốn năm nay cô bé sẽ ít xem tivi, điện thoại hơn, nếu nghe lời, mùa Giáng sinh sang năm, con sẽ được bố mẹ và ông già Noel mang đến những phần thưởng xứng đáng.

Trời cũng đã về khuya, ông già Noel và cô bé Thảo Uyên bịn rịn chia tay. Đáp lại tình cảm của ông già Noel, Thảo Uyên hứa sẽ thật ngoan, chăm chỉ học hành. Cô bé cũng mong ông già Noel sẽ phát được nhiều quà cho các bạn nhỏ để ai cũng có niềm vui như mình.

Trời cũng đã về khuya, ông già Noel và cô bé Thảo Uyên bịn rịn chia tay. Đáp lại tình cảm của ông già Noel, Thảo Uyên hứa sẽ thật ngoan, chăm chỉ học hành. Cô bé cũng mong ông già Noel sẽ phát được nhiều quà cho các bạn nhỏ để ai cũng có niềm vui như mình.

Dù đã kết thúc công việc của mình nhưng trong túi quà vẫn còn một ít kẹo. Lúc này, ông già Noel không vội về nhà nghỉ ngơi mà quyết định đến nơi có nhiều bạn nhỏ để phát quà cho các cháu.

Dù đã kết thúc công việc của mình nhưng trong túi quà vẫn còn một ít kẹo. Lúc này, ông già Noel không vội về nhà nghỉ ngơi mà quyết định đến nơi có nhiều bạn nhỏ để phát quà cho các cháu.

Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng “ông già mũ đỏ” trong các câu chuyện cổ tích ngày lễ Giáng sinh, các bạn nhỏ nhanh chóng ùa ra và nhận quà. Dù chỉ là những cây kẹo nhỏ nhưng bé nào cũng rất vui.

Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng “ông già mũ đỏ” trong các câu chuyện cổ tích ngày lễ Giáng sinh, các bạn nhỏ nhanh chóng ùa ra và nhận quà. Dù chỉ là những cây kẹo nhỏ nhưng bé nào cũng rất vui.

Được nhiều bạn nhỏ xin chụp hình, Văn Nhâm cảm thấy thật hạnh phúc. "Nụ cười rạng rỡ của các bé làm mình quên đi mệt mỏi và lạnh giá. Chúc cho tất cả mọi người, nhất là các bạn nhỏ sẽ được đón lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc” - ông già Noel gửi gắm.

Được nhiều bạn nhỏ xin chụp hình, Văn Nhâm cảm thấy thật hạnh phúc. "Nụ cười rạng rỡ của các bé làm mình quên đi mệt mỏi và lạnh giá. Chúc cho tất cả mọi người, nhất là các bạn nhỏ sẽ được đón lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc” - ông già Noel gửi gắm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM