Về Hà Tĩnh

Một ngày của nữ bí thư chi bộ 9X “một vai, hai gánh” ở Hà Tĩnh

Bài & Ảnh: Thu Trang - Chu Đức - Trình bày: Huy Tùng • 05:15 09/12/2020

Nguyễn Thị Hảo (SN 1992, Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng Ban mặt trận tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã có 10 năm tuổi Đảng, 4 năm “một vai hai gánh” khi vừa là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận.

Nguyễn Thị Hảo (SN 1992, Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng Ban mặt trận tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã có 10 năm tuổi Đảng, 4 năm “một vai hai gánh” khi vừa là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận.

6h sáng, Hảo thức dậy với công việc quen thuộc của một người phụ nữ trong gia đình. Chồng đi làm ăn xa, mình Hảo phải gánh vác từ việc nhà cho đến công việc ngoài xã hội.

6h sáng, Hảo thức dậy với công việc quen thuộc của một người phụ nữ trong gia đình. Chồng đi làm ăn xa, mình Hảo phải gánh vác từ việc nhà cho đến công việc ngoài xã hội.

Hai chú bò này Hảo nuôi từ đầu năm đã “bén” và dự định cuối năm mua thêm 2 con nữa để mở rộng đàn. “Việc mình làm là phải gương mẫu cho bà con, nhà có sạch, vườn có đẹp, thêm chăn nuôi, tăng gia sản xuất... thì nói bà con mới hiểu, bà con mới nghe theo...", Hảo chia sẻ.

Hai chú bò này Hảo nuôi từ đầu năm đã “bén” và dự định cuối năm mua thêm 2 con nữa để mở rộng đàn. “Việc mình làm là phải gương mẫu cho bà con, nhà có sạch, vườn có đẹp, thêm chăn nuôi, tăng gia sản xuất... thì nói bà con mới hiểu, bà con mới nghe theo...", Hảo chia sẻ.

Hôm nay, Hảo tính sẽ thực hiện một số kế hoạch quan trọng trong cuộc họp chi bộ vừa đề ra, nên từ sáng, cô tranh thủ nhặt thêm mớ rau để lỡ đi cơ sở về có muộn cũng kịp nấu cơm cho các con.

Hôm nay, Hảo tính sẽ thực hiện một số kế hoạch quan trọng trong cuộc họp chi bộ vừa đề ra, nên từ sáng, cô tranh thủ nhặt thêm mớ rau để lỡ đi cơ sở về có muộn cũng kịp nấu cơm cho các con.

Hai bé Lê Đăng Khoa (4 tuổi) và bé Lê Khánh Ngân (2 tuổi) đã quen với nếp sinh hoạt của bà mẹ “vác tù và hàng tổng” nên sáng sớm, khi mẹ thức hai anh em dậy và chuẩn bị đồ đạc đưa 2 bé gửi ở nhà ông bà ngoại thì cả hai đều ngoan ngoãn, nghe lời.

Hai bé Lê Đăng Khoa (4 tuổi) và bé Lê Khánh Ngân (2 tuổi) đã quen với nếp sinh hoạt của bà mẹ “vác tù và hàng tổng” nên sáng sớm, khi mẹ thức hai anh em dậy và chuẩn bị đồ đạc đưa 2 bé gửi ở nhà ông bà ngoại thì cả hai đều ngoan ngoãn, nghe lời.

Sau khi đưa con gửi cho ông bà, Hảo mới yên tâm quay về nhà xem lại sổ sách, công việc thực hiện.

Sau khi đưa con gửi cho ông bà, Hảo mới yên tâm quay về nhà xem lại sổ sách, công việc thực hiện.

Cô nhẩm tính một số việc phải hoàn thành bằng được hôm nay là đến một số hộ gia đình vận động xây mương thoát nước, lắp đèn cao áp, xây bồn hoa; tới thăm gia đình chính sách; xem xét một số gia đình có định hướng trồng vườn mẫu; cùng các bạn đoàn viên kêu gọi đóng góp sách vở cho các em học sinh nghèo...

Cô nhẩm tính một số việc phải hoàn thành bằng được hôm nay là đến một số hộ gia đình vận động xây mương thoát nước, lắp đèn cao áp, xây bồn hoa; tới thăm gia đình chính sách; xem xét một số gia đình có định hướng trồng vườn mẫu; cùng các bạn đoàn viên kêu gọi đóng góp sách vở cho các em học sinh nghèo...

Điểm họp mặt đầu tiên là gia đình ông Lê Xuân Dục (người thứ 3 từ trái qua). Đoạn đường nhà ông Dục đang sinh sống có 26 hộ dân. Hôm nay, Bí thư chi bộ Hảo triển khai kế hoạch làm hệ thống mương thoát nước, lắp tuyến đèn cao áp dài 700m. Cuộc trao đổi diễn ra khá sôi nổi, nhiều ý kiến thắc mắc được Hảo ghi chú cẩn thận để chờ đến cuộc họp chi bộ vào ngày 3 hằng tháng thì bàn phương án.

Điểm họp mặt đầu tiên là gia đình ông Lê Xuân Dục (người thứ 3 từ trái qua). Đoạn đường nhà ông Dục đang sinh sống có 26 hộ dân. Hôm nay, Bí thư chi bộ Hảo triển khai kế hoạch làm hệ thống mương thoát nước, lắp tuyến đèn cao áp dài 700m. Cuộc trao đổi diễn ra khá sôi nổi, nhiều ý kiến thắc mắc được Hảo ghi chú cẩn thận để chờ đến cuộc họp chi bộ vào ngày 3 hằng tháng thì bàn phương án.

Sau khi kiểm tra khu vực hội trường tổ dân phố đang trong quá trình hoàn thiện, Hảo gặp 2 đảng viên lớn tuổi trong chi bộ để trưng cầu thêm một số ý kiến về công tác huy động người dân xây dựng khuôn viên ngoài khu vực hội trường.

Sau khi kiểm tra khu vực hội trường tổ dân phố đang trong quá trình hoàn thiện, Hảo gặp 2 đảng viên lớn tuổi trong chi bộ để trưng cầu thêm một số ý kiến về công tác huy động người dân xây dựng khuôn viên ngoài khu vực hội trường.

Gặp chúng tôi ngay sau cuộc hội ý nhanh, ông Lương Thế Vinh chia sẻ về nữ Bí thư chi bộ 9X: “Sự lăn xả, cống hiến của đồng chí Hảo đã làm cho những đảng viên lớn tuổi như chúng tôi lúc đầu còn nghi ngại giờ phải nể phục. Hảo có học thức, có bản lĩnh lại luôn cống hiến, việc gì cũng lo nghĩ cái gì có lợi cho dân thì phải làm bằng được nên dần dà chiếm trọn lòng tin yêu của bà con”.

Gặp chúng tôi ngay sau cuộc hội ý nhanh, ông Lương Thế Vinh chia sẻ về nữ Bí thư chi bộ 9X: “Sự lăn xả, cống hiến của đồng chí Hảo đã làm cho những đảng viên lớn tuổi như chúng tôi lúc đầu còn nghi ngại giờ phải nể phục. Hảo có học thức, có bản lĩnh lại luôn cống hiến, việc gì cũng lo nghĩ cái gì có lợi cho dân thì phải làm bằng được nên dần dà chiếm trọn lòng tin yêu của bà con”.

Mấy hôm nghe tin bác Lê Văn Chúng - thương binh hạng 1/4 - tái phát vết thương, phải nhập viện điều trị, Hảo sắp xếp hôm nay để đến thăm hỏi. Bác Chúng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ở khu vực Bình - Trị - Thiên, bị thương nặng ở chân nên mỗi khi trở trời là vết thương lại tái phát.

Mấy hôm nghe tin bác Lê Văn Chúng - thương binh hạng 1/4 - tái phát vết thương, phải nhập viện điều trị, Hảo sắp xếp hôm nay để đến thăm hỏi. Bác Chúng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ở khu vực Bình - Trị - Thiên, bị thương nặng ở chân nên mỗi khi trở trời là vết thương lại tái phát.

Mỗi cuộc trò chuyện của Hảo với người dân mà chúng tôi được chứng kiến đều thấy rõ sự yêu mến của bà con nhân dân nơi đây dành cho nữ Bí thư chi bộ trẻ tuổi này.

Mỗi cuộc trò chuyện của Hảo với người dân mà chúng tôi được chứng kiến đều thấy rõ sự yêu mến của bà con nhân dân nơi đây dành cho nữ Bí thư chi bộ trẻ tuổi này.

Vòng qua khu vực đường trục chính, có một số hộ dân đang san lấp lại khu vực mặt đường, Hảo nhanh tay, xắn tay áo vào cùng làm giúp cùng bà con. Không khí lao động hăng say nhưng vô cùng vui vẻ. Thi thoảng, Hảo lại hỏi thăm sức khỏe, câu chuyện gia đình mỗi người, tạo nên sự gắn kết thân tình...

Vòng qua khu vực đường trục chính, có một số hộ dân đang san lấp lại khu vực mặt đường, Hảo nhanh tay, xắn tay áo vào cùng làm giúp cùng bà con. Không khí lao động hăng say nhưng vô cùng vui vẻ. Thi thoảng, Hảo lại hỏi thăm sức khỏe, câu chuyện gia đình mỗi người, tạo nên sự gắn kết thân tình...

Khởi động cho buổi chiều, Hảo hẹn địa điểm tập trung các đoàn viên nòng cốt trong tổ dân phố để triển khai, phân công nhiệm vụ công việc quyên góp sách vở ủng hộ cho các em học sinh nghèo sau trận mưa lũ vừa qua.

Khởi động cho buổi chiều, Hảo hẹn địa điểm tập trung các đoàn viên nòng cốt trong tổ dân phố để triển khai, phân công nhiệm vụ công việc quyên góp sách vở ủng hộ cho các em học sinh nghèo sau trận mưa lũ vừa qua.

Thực hiện kế hoạch nâng thêm 1 - 2 vườn mẫu trong năm, hôm nay, Hảo tiến hành khảo sát tại gia đình ông Lê Văn Thân, đồng thời vận động ông tham gia xây dựng vườn mẫu cây ăn quả. Qua nghe Hảo thông tin, ông Thân tỏ vẻ vui mừng, đồng ý với lời động viên của nữ Bí thư chi bộ.

Thực hiện kế hoạch nâng thêm 1 - 2 vườn mẫu trong năm, hôm nay, Hảo tiến hành khảo sát tại gia đình ông Lê Văn Thân, đồng thời vận động ông tham gia xây dựng vườn mẫu cây ăn quả. Qua nghe Hảo thông tin, ông Thân tỏ vẻ vui mừng, đồng ý với lời động viên của nữ Bí thư chi bộ.

“Một vai hai gánh”, Hảo khéo léo lồng ghép các nghị quyết, chương trình hành động vào tất cả các hoạt động của tổ dân phố. Gần dân, sát dân, việc nào khó Hảo đứng ra nhận làm và chịu trách nhiệm. Từ đó, chương trình, hoạt động gì của tổ dân phố đề ra đều được bà con hưởng ứng, thực hiện.

“Một vai hai gánh”, Hảo khéo léo lồng ghép các nghị quyết, chương trình hành động vào tất cả các hoạt động của tổ dân phố. Gần dân, sát dân, việc nào khó Hảo đứng ra nhận làm và chịu trách nhiệm. Từ đó, chương trình, hoạt động gì của tổ dân phố đề ra đều được bà con hưởng ứng, thực hiện.

Tổ dân phố Trường Sơn có 600 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu. Từng được xếp là đơn vị khó khăn nhất trong 9 tổ dân phố của phường Kỳ Thịnh, bởi hầu hết diện tích nằm trong vùng quy hoạch của KKT Vũng Áng; vì vậy, cơ sở hạ tầng, giao thông gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sức trẻ, sự xông xáo của nữ Bí thư Chi bộ 9X dường như đã “thổi luồng gió mới” trên vùng đất này.

Tổ dân phố Trường Sơn có 600 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu. Từng được xếp là đơn vị khó khăn nhất trong 9 tổ dân phố của phường Kỳ Thịnh, bởi hầu hết diện tích nằm trong vùng quy hoạch của KKT Vũng Áng; vì vậy, cơ sở hạ tầng, giao thông gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sức trẻ, sự xông xáo của nữ Bí thư Chi bộ 9X dường như đã “thổi luồng gió mới” trên vùng đất này.

Từ khi Hảo nhận nhiệm vụ đến nay, đã giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo của TDP từ 12,4% xuống còn 4,2%; phát triển 11 mô hình vườn hộ cho hiệu quả kinh tế cao. Đời sống tinh thần, vật chất của người dân trong TDP từ đó cũng được nâng lên.

Từ khi Hảo nhận nhiệm vụ đến nay, đã giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo của TDP từ 12,4% xuống còn 4,2%; phát triển 11 mô hình vườn hộ cho hiệu quả kinh tế cao. Đời sống tinh thần, vật chất của người dân trong TDP từ đó cũng được nâng lên.

Trở về nhà lúc 5h chiều, Hảo đón hai bé con từ nhà ông bà ngoại. Tạm “thôi chức” Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban mặt trận tổ dân phố, Hảo lại trở thành một người phụ nữ của gia đình, người mẹ hiền của 2 đứa trẻ.

Trở về nhà lúc 5h chiều, Hảo đón hai bé con từ nhà ông bà ngoại. Tạm “thôi chức” Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban mặt trận tổ dân phố, Hảo lại trở thành một người phụ nữ của gia đình, người mẹ hiền của 2 đứa trẻ.

“Tôi từng là sinh viên Đại học Luật TP. HCM, không chọn ở lại thành phố để lập nghiệp mà trở về quê hương, lựa chọn này vô cùng khó khăn lúc đó. Và, ước mơ giản dị là được sống, cống hiến ngay tại mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, đồng hành với những khó khăn, vất vả của Nhân dân để cùng xây dựng quê hương tươi đẹp của tôi đã hiện hữu từng ngày...”, Nguyễn Thị Hảo tâm sự.

“Tôi từng là sinh viên Đại học Luật TP. HCM, không chọn ở lại thành phố để lập nghiệp mà trở về quê hương, lựa chọn này vô cùng khó khăn lúc đó. Và, ước mơ giản dị là được sống, cống hiến ngay tại mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, đồng hành với những khó khăn, vất vả của Nhân dân để cùng xây dựng quê hương tươi đẹp của tôi đã hiện hữu từng ngày...”, Nguyễn Thị Hảo tâm sự.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM