Giáo dục

1 ngày đến lớp của cậu học sinh ở trường mầm non vùng biên Hà Tĩnh

Bài & Ảnh: Đình Nhất, Ngân Giang • 10:27 14/09/2020

Đây là cậu bé Lê Nguyễn Khánh Duy, 5 tuổi, trú tại bản Phú Lâm (xã Phú Gia, huyện Hương Khê). Gia đình của Khánh Duy là người dân tộc Lào, đã di cư về bản Phú Lâm nhiều đời nay. Mùa thu năm nay cậu bước vào năm học mới, háo hức hơn trong những buổi tới trường gặp thầy cô, bạn bè...

Đây là cậu bé Lê Nguyễn Khánh Duy, 5 tuổi, trú tại bản Phú Lâm (xã Phú Gia, huyện Hương Khê). Gia đình của Khánh Duy là người dân tộc Lào, đã di cư về bản Phú Lâm nhiều đời nay. Mùa thu năm nay cậu bước vào năm học mới, háo hức hơn trong những buổi tới trường gặp thầy cô, bạn bè...

Bố mẹ đi làm ăn xa, Khánh Duy sống cùng ông bà nội trong căn nhà nhỏ. Trước mỗi buổi học, ông nội luôn chuẩn bị đầy đủ quần áo, mũ nón, cặp sách để em yên tâm tới trường.

Bố mẹ đi làm ăn xa, Khánh Duy sống cùng ông bà nội trong căn nhà nhỏ. Trước mỗi buổi học, ông nội luôn chuẩn bị đầy đủ quần áo, mũ nón, cặp sách để em yên tâm tới trường.

Hành trang tới trường của Khánh Duy là những cuốn vở tập tô và hộp chì màu mới tinh được ông bà mua cho từ những ngày đầu hè. Duy rất hào hứng tới trường để tập tô cùng các bạn.

Hành trang tới trường của Khánh Duy là những cuốn vở tập tô và hộp chì màu mới tinh được ông bà mua cho từ những ngày đầu hè. Duy rất hào hứng tới trường để tập tô cùng các bạn.

Nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép mới, Khánh Duy đã sẵn sàng cho những giờ học vui vẻ bên các cô giáo và bạn bè.

Nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép mới, Khánh Duy đã sẵn sàng cho những giờ học vui vẻ bên các cô giáo và bạn bè.

Trong cái nắng vàng ươm của buổi sáng mùa thu, cậu học trò nhỏ được ông nội đưa tới trường. Cậu học sinh lớp 5 tuổi Khánh Duy giờ đã chững chạc cùng ông tới lớp đúng giờ.

Trong cái nắng vàng ươm của buổi sáng mùa thu, cậu học trò nhỏ được ông nội đưa tới trường. Cậu học sinh lớp 5 tuổi Khánh Duy giờ đã chững chạc cùng ông tới lớp đúng giờ.

Thật khác với những năm học trước, năm nay, điểm trường Phú Lâm thuộc Trường Mầm non Phú Gia xuống cấp sau 15 năm xây dựng đã được tu sửa lại khang trang, sạch sẽ để đón Khánh Duy cũng như 30 bạn học sinh mầm non ở bản Phú Lâm.

Thật khác với những năm học trước, năm nay, điểm trường Phú Lâm thuộc Trường Mầm non Phú Gia xuống cấp sau 15 năm xây dựng đã được tu sửa lại khang trang, sạch sẽ để đón Khánh Duy cũng như 30 bạn học sinh mầm non ở bản Phú Lâm.

Vừa mới tới cổng trường, Duy đã được cô giáo Lê Thị Thắm âu yếm đón chào từ tay ông. Háo hức được gặp cô giáo và bạn bè, Duy chia tay ông nội để vào lớp, hứa với ông sẽ học tập ngoan ngoãn cho ông bà yên tâm đi làm đồng.

Vừa mới tới cổng trường, Duy đã được cô giáo Lê Thị Thắm âu yếm đón chào từ tay ông. Háo hức được gặp cô giáo và bạn bè, Duy chia tay ông nội để vào lớp, hứa với ông sẽ học tập ngoan ngoãn cho ông bà yên tâm đi làm đồng.

Dù ở bản làng xa xôi, nhưng Khánh Duy luôn được các cô giáo hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trước khi vào lớp, Duy được cô giáo Lê Thị Hữu xịt nước sát khuẩn cho đôi bàn tay nhỏ được sạch sẽ, an toàn.

Dù ở bản làng xa xôi, nhưng Khánh Duy luôn được các cô giáo hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trước khi vào lớp, Duy được cô giáo Lê Thị Hữu xịt nước sát khuẩn cho đôi bàn tay nhỏ được sạch sẽ, an toàn.

Thay thế những bức tường, sàn nhà bong tróc, cửa gỗ bị mối mọt ăn xuống cấp, năm học mới này, Duy đã được học ở một ngôi trường có sàn lát gạch, mái che kiên cố. Cậu bạn nhỏ thật thà bày tỏ, điều làm cậu thích thú nhất là năm học mới này cậu được bỏ lại đôi dép ngay ngắn phía ngoài lớp và thoải mái hơn khi học tập, vui chơi với đôi chân trần trên nền gạch lát mới.

Thay thế những bức tường, sàn nhà bong tróc, cửa gỗ bị mối mọt ăn xuống cấp, năm học mới này, Duy đã được học ở một ngôi trường có sàn lát gạch, mái che kiên cố. Cậu bạn nhỏ thật thà bày tỏ, điều làm cậu thích thú nhất là năm học mới này cậu được bỏ lại đôi dép ngay ngắn phía ngoài lớp và thoải mái hơn khi học tập, vui chơi với đôi chân trần trên nền gạch lát mới.

Trên những bức tường cũ kỹ, loang lổ nay đã được khoác lên mình tấm áo mới sạch sẽ, khang trang và được các cô giáo trang trí những hình vẽ thú vị, giúp Duy và các bạn thích thú hơn trong mỗi giờ học tập.

Trên những bức tường cũ kỹ, loang lổ nay đã được khoác lên mình tấm áo mới sạch sẽ, khang trang và được các cô giáo trang trí những hình vẽ thú vị, giúp Duy và các bạn thích thú hơn trong mỗi giờ học tập.

Trong lớp học mới, Duy trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn khi được ngồi bên cạnh cậu bạn thân của mình. Bạn nào cũng nở nụ cười thật tươi và rạng rỡ để bắt đầu những bài học mới.

Trong lớp học mới, Duy trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn khi được ngồi bên cạnh cậu bạn thân của mình. Bạn nào cũng nở nụ cười thật tươi và rạng rỡ để bắt đầu những bài học mới.

Giờ học mà Duy yêu thích nhất đã đến, cậu nhanh chóng mang sách tập tô và bộ bút sáp màu vào bàn để vẽ. Trong lớp học đơn sơ nằm khuất sâu trong bản Phú Lâm, đây không chỉ là môn học mà là trò chơi sáng tạo khi các em được vẽ và tô màu theo niềm yêu thích của mình.

Giờ học mà Duy yêu thích nhất đã đến, cậu nhanh chóng mang sách tập tô và bộ bút sáp màu vào bàn để vẽ. Trong lớp học đơn sơ nằm khuất sâu trong bản Phú Lâm, đây không chỉ là môn học mà là trò chơi sáng tạo khi các em được vẽ và tô màu theo niềm yêu thích của mình.

Những người bạn trong lớp học của Duy đa phần đều là dân tộc Lào. Năm học này là năm lớp có số lượng đông nhất với 30 trẻ từ độ tuổi 3, 4, 5 thuộc dân tộc Lào, Tày, Nùng, Kinh, Chứt. Đến với các tiết học tập tô, Duy và các bạn được hình dung rõ hơn về thế giới bên ngoài và những điều các em chưa bao giờ được thấy.

Những người bạn trong lớp học của Duy đa phần đều là dân tộc Lào. Năm học này là năm lớp có số lượng đông nhất với 30 trẻ từ độ tuổi 3, 4, 5 thuộc dân tộc Lào, Tày, Nùng, Kinh, Chứt. Đến với các tiết học tập tô, Duy và các bạn được hình dung rõ hơn về thế giới bên ngoài và những điều các em chưa bao giờ được thấy.

Sau tiết học trong lớp, cô giáo lại tổ chức các buổi sinh hoạt ngoài trời với những bài hát đứng vòng tròn thú vị...

Sau tiết học trong lớp, cô giáo lại tổ chức các buổi sinh hoạt ngoài trời với những bài hát đứng vòng tròn thú vị...

...và cho phép các bạn nhỏ chơi các trò chơi trong sân trường. Vì không có quá nhiều trò chơi nên các em thường cùng nhau chơi lần lượt để ai cũng có phần.

...và cho phép các bạn nhỏ chơi các trò chơi trong sân trường. Vì không có quá nhiều trò chơi nên các em thường cùng nhau chơi lần lượt để ai cũng có phần.

Chuẩn bị tới giờ cơm trưa, Duy được cô giáo hướng dẫn cách rửa tay phòng tránh vi khuẩn. Khu vực vệ sinh cũng vừa được sửa sang lại sạch sẽ, đẹp đẽ hơn.

Chuẩn bị tới giờ cơm trưa, Duy được cô giáo hướng dẫn cách rửa tay phòng tránh vi khuẩn. Khu vực vệ sinh cũng vừa được sửa sang lại sạch sẽ, đẹp đẽ hơn.

Trong không gian nhỏ hẹp của khu vực phòng bếp, các bạn nhỏ cùng nhau dùng bữa.

Trong không gian nhỏ hẹp của khu vực phòng bếp, các bạn nhỏ cùng nhau dùng bữa.

Để có được những bữa cơm ngon cho Duy và các bạn, mỗi sáng sau khi đến lớp, cô Hữu lại đếm tổng số trẻ rồi báo số lượng cho cô Thắm. Lúc này, cô Thắm mới mua thức ăn từ trung tâm xã cách hơn 12 km đưa vào để phục vụ bữa ăn trưa cho các cháu.

Để có được những bữa cơm ngon cho Duy và các bạn, mỗi sáng sau khi đến lớp, cô Hữu lại đếm tổng số trẻ rồi báo số lượng cho cô Thắm. Lúc này, cô Thắm mới mua thức ăn từ trung tâm xã cách hơn 12 km đưa vào để phục vụ bữa ăn trưa cho các cháu.

Dù phải dạy và học trong điều kiện khó khăn nhưng các cô giáo luôn tận tâm chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ, gieo con chữ cho các em... để mỗi ngày lên lớp, với các “mầm non” ở bản Phú Lâm sẽ là một ngày tràn ngập niềm vui. Và những giấc mơ đẹp đẽ của con trẻ sẽ được chắp cánh bay xa, vượt qua những dãy núi nơi bản làng xa xôi, gian khó...

Dù phải dạy và học trong điều kiện khó khăn nhưng các cô giáo luôn tận tâm chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ, gieo con chữ cho các em... để mỗi ngày lên lớp, với các “mầm non” ở bản Phú Lâm sẽ là một ngày tràn ngập niềm vui. Và những giấc mơ đẹp đẽ của con trẻ sẽ được chắp cánh bay xa, vượt qua những dãy núi nơi bản làng xa xôi, gian khó...

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM