Việc làm

Ngày bình dị của nữ công nhân tại Cụm công nghiệp Đức Thọ - Hà Tĩnh

Bài & Ảnh: Thanh Hoài • 05:16 07/03/2021

Tôi là Nguyễn Thị Giang, quê xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ - Hà Tĩnh). Hiện nay, tôi đang làm việc tại Nhà máy Bao bì Sông La Xanh, thuộc Cụm công nghiệp Đức Thọ.

Tôi là Nguyễn Thị Giang, quê xã Lâm Trung Thủy (Đức Thọ - Hà Tĩnh). Hiện nay, tôi đang làm việc tại Nhà máy Bao bì Sông La Xanh, thuộc Cụm công nghiệp Đức Thọ.

Trước đây, tôi có quãng thời gian 10 năm làm việc tại khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai). Năm 2020, khi Nhà máy Bao bì Sông La Xanh thông báo tuyển dụng, tôi đã nộp đơn và được nhận vào làm việc tại đây.

Trước đây, tôi có quãng thời gian 10 năm làm việc tại khu công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai). Năm 2020, khi Nhà máy Bao bì Sông La Xanh thông báo tuyển dụng, tôi đã nộp đơn và được nhận vào làm việc tại đây.

Quãng đường từ nhà tôi (xã Lâm Trung Thủy) đến nơi làm việc (Cụm công nghiệp Đức Thọ) khoảng hơn 10 km, đi xe máy hết hơn 10 phút. Nhà máy Bao bì Sông La Xanh có khung thời gian làm việc 8 giờ/ngày. Buổi sáng từ 7h30' - 11h30', nghỉ trưa 1 tiếng (ăn tại công ty và được hỗ trợ miễn phí), chiều từ 12h30' – 16h30’. Vì vậy, tôi có khá nhiều thời gian bên gia đình.

Quãng đường từ nhà tôi (xã Lâm Trung Thủy) đến nơi làm việc (Cụm công nghiệp Đức Thọ) khoảng hơn 10 km, đi xe máy hết hơn 10 phút. Nhà máy Bao bì Sông La Xanh có khung thời gian làm việc 8 giờ/ngày. Buổi sáng từ 7h30' - 11h30', nghỉ trưa 1 tiếng (ăn tại công ty và được hỗ trợ miễn phí), chiều từ 12h30' – 16h30’. Vì vậy, tôi có khá nhiều thời gian bên gia đình.

Về làm việc ở gần nhà, tôi có điều kiện chăm sóc cho gia đình, đặc biệt là mẹ già 85 tuổi và 3 đứa con nhỏ đang tuổi đi học. 6h sáng mỗi ngày, tôi thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình.

Về làm việc ở gần nhà, tôi có điều kiện chăm sóc cho gia đình, đặc biệt là mẹ già 85 tuổi và 3 đứa con nhỏ đang tuổi đi học. 6h sáng mỗi ngày, tôi thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình.

Từ ngày có mẹ về, các con như nền nếp và chăm chỉ hơn. Các cháu cùng phụ giúp bố mẹ làm bữa sáng cho cả nhà. Không khí luôn bình yên, ấm áp.

Từ ngày có mẹ về, các con như nền nếp và chăm chỉ hơn. Các cháu cùng phụ giúp bố mẹ làm bữa sáng cho cả nhà. Không khí luôn bình yên, ấm áp.

Đúng 6h30’, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa nói chuyện về những việc thực hiện chưa tốt cùng dự định về công việc, học hành cho ngày mới.

Đúng 6h30’, bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa nói chuyện về những việc thực hiện chưa tốt cùng dự định về công việc, học hành cho ngày mới.

Nhà tôi có 3 đứa con đang độ tuổi đến trường. Cháu lớn học lớp 7, cháu thứ hai học lớp 3 và bé út đang học mầm non. Từ ngày chuyển về quê làm việc, tôi mới có điều kiện chăm lo cho con trước lúc đến trường.

Nhà tôi có 3 đứa con đang độ tuổi đến trường. Cháu lớn học lớp 7, cháu thứ hai học lớp 3 và bé út đang học mầm non. Từ ngày chuyển về quê làm việc, tôi mới có điều kiện chăm lo cho con trước lúc đến trường.

Trường học của các cháu đóng ngay trên địa bàn xã. Mỗi bữa sáng, trên đường đi làm, tôi đưa 2 cháu nhỏ đến trường. Được trực tiếp nhìn con bước chân vào cổng trường, nơi mở ra những chân trời tri thức, tôi mới thấy rằng, niềm hạnh phúc đôi khi thật đơn sơ, giản dị.

Trường học của các cháu đóng ngay trên địa bàn xã. Mỗi bữa sáng, trên đường đi làm, tôi đưa 2 cháu nhỏ đến trường. Được trực tiếp nhìn con bước chân vào cổng trường, nơi mở ra những chân trời tri thức, tôi mới thấy rằng, niềm hạnh phúc đôi khi thật đơn sơ, giản dị.

Sau đó, tôi đến nơi làm việc. Là người có kinh nghiệm trong ngành may mặc nên tôi được bố trí làm tổ trưởng tổ may với mức lương 6,8 triệu đồng/tháng. Công việc hằng ngày là phân công, hướng dẫn cho 40 anh chị em công nhân làm việc.

Sau đó, tôi đến nơi làm việc. Là người có kinh nghiệm trong ngành may mặc nên tôi được bố trí làm tổ trưởng tổ may với mức lương 6,8 triệu đồng/tháng. Công việc hằng ngày là phân công, hướng dẫn cho 40 anh chị em công nhân làm việc.

Trong tổ may của tôi, nhiều chị em mới vào nghề nên tôi chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn. Không những thế, tôi coi chị em trong tổ như 1 gia đình, thường xuyên quan tâm, chia sẻ và động viên chị em cùng làm việc hiệu quả.

Trong tổ may của tôi, nhiều chị em mới vào nghề nên tôi chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn. Không những thế, tôi coi chị em trong tổ như 1 gia đình, thường xuyên quan tâm, chia sẻ và động viên chị em cùng làm việc hiệu quả.

16h30', tôi kết thúc một ngày làm việc ở nhà máy. Trên đường về nhà, tôi tranh thủ ghé chợ mua thêm thức ăn cho buổi tối - những bữa cơm mà thời còn làm việc trong miền Nam tôi thường nhớ về.

16h30', tôi kết thúc một ngày làm việc ở nhà máy. Trên đường về nhà, tôi tranh thủ ghé chợ mua thêm thức ăn cho buổi tối - những bữa cơm mà thời còn làm việc trong miền Nam tôi thường nhớ về.

Niềm hạnh phúc nhất của tôi khi về làm việc gần nhà là mỗi buổi chiều đi làm về tôi được các con tíu tít ra đón mẹ từ ngoài cổng. Những căng thẳng, mệt nhọc sau 1 ngày làm việc dường như tan biến.

Niềm hạnh phúc nhất của tôi khi về làm việc gần nhà là mỗi buổi chiều đi làm về tôi được các con tíu tít ra đón mẹ từ ngoài cổng. Những căng thẳng, mệt nhọc sau 1 ngày làm việc dường như tan biến.

Dẫu đã gần 1 năm từ ngày mẹ về làm việc gần nhà, bé út nhà tôi vẫn luôn nũng nịu, quấn quýt như những ngày tôi còn làm việc ở Đồng Nai về tết. Bé cứ rúc đầu vào vai tôi phụng phịu, bắt mẹ phải ở nhà với em.

Dẫu đã gần 1 năm từ ngày mẹ về làm việc gần nhà, bé út nhà tôi vẫn luôn nũng nịu, quấn quýt như những ngày tôi còn làm việc ở Đồng Nai về tết. Bé cứ rúc đầu vào vai tôi phụng phịu, bắt mẹ phải ở nhà với em.

Nhà ở quê, vườn khá rộng nên quãng thời gian rỗi sau những giờ làm việc trên nhà máy, tôi tranh thủ tăng gia. Tôi đã trồng được khá nhiều loại rau để cung cấp hằng ngày cho gia đình.

Nhà ở quê, vườn khá rộng nên quãng thời gian rỗi sau những giờ làm việc trên nhà máy, tôi tranh thủ tăng gia. Tôi đã trồng được khá nhiều loại rau để cung cấp hằng ngày cho gia đình.

Trước đây, tôi làm việc ở miền Nam, chồng tôi không có nhiều thời gian để dạy bảo con cái học hành. Nay tôi về, đỡ đần nhiều việc vặt trong nhà nên chồng tôi cũng có điều kiện kèm cặp, chỉ bảo con cái học tập. Thậm chí, có những bài học khó, vợ chồng có thể trao đổi, tìm lời giải cho con.

Trước đây, tôi làm việc ở miền Nam, chồng tôi không có nhiều thời gian để dạy bảo con cái học hành. Nay tôi về, đỡ đần nhiều việc vặt trong nhà nên chồng tôi cũng có điều kiện kèm cặp, chỉ bảo con cái học tập. Thậm chí, có những bài học khó, vợ chồng có thể trao đổi, tìm lời giải cho con.

Vào ngày nghỉ chủ nhật, lễ tết, tôi còn tham gia sinh hoạt, dọn vệ sinh, lao động, xây dựng nông thôn mới cùng bà con thôn xóm. Nhờ đó, tình cảm với anh em họ hàng, bà con làng xóm ngày càng gắn bó.

Vào ngày nghỉ chủ nhật, lễ tết, tôi còn tham gia sinh hoạt, dọn vệ sinh, lao động, xây dựng nông thôn mới cùng bà con thôn xóm. Nhờ đó, tình cảm với anh em họ hàng, bà con làng xóm ngày càng gắn bó.

Chiếc xe máy mang biển kiểm soát 60 (Đồng Nai) vẫn đang được tôi sử dụng làm phương tiện đi làm hằng ngày. Tôi chưa muốn đổi biển số vì chiếc xe là kỷ niệm về những năm tháng làm ăn xa quê với nhiều vất vả, khó nhọc, đặc biệt là thường trực nỗi lo lắng mẹ già, con thơ đang ở quê nhà.

Chiếc xe máy mang biển kiểm soát 60 (Đồng Nai) vẫn đang được tôi sử dụng làm phương tiện đi làm hằng ngày. Tôi chưa muốn đổi biển số vì chiếc xe là kỷ niệm về những năm tháng làm ăn xa quê với nhiều vất vả, khó nhọc, đặc biệt là thường trực nỗi lo lắng mẹ già, con thơ đang ở quê nhà.

Với câu chuyện của mình, tôi mong muốn các bạn trẻ có những lựa chọn công việc phù hợp, làm việc tại quê nhà trong điều kiện hài hòa giữa công việc - thu nhập và ổn định gia đình, để ngày càng có ít người phải ly hương.

Với câu chuyện của mình, tôi mong muốn các bạn trẻ có những lựa chọn công việc phù hợp, làm việc tại quê nhà trong điều kiện hài hòa giữa công việc - thu nhập và ổn định gia đình, để ngày càng có ít người phải ly hương.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM