Giáo dục

Chuyện về nhóm học sinh trường làng đạt từ 27 điểm trở lên

Thiên Vỹ - Anh Thư • 08:43 30/07/2021

Tôi là Nguyễn Tuấn Khanh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà). Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vừa qua, tôi đạt 28,5 điểm khối A00 và 28,2 điểm khối A01. Tôi cũng là một trong 4 thí sinh của Hà Tĩnh đạt điểm 10 môn Toán.

Tôi là Nguyễn Tuấn Khanh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà). Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vừa qua, tôi đạt 28,5 điểm khối A00 và 28,2 điểm khối A01. Tôi cũng là một trong 4 thí sinh của Hà Tĩnh đạt điểm 10 môn Toán.

Niềm vui nhân lên khi kỳ thi vừa qua, lớp chúng tôi có 6 bạn đạt điểm các khối thi từ 27 trở lên, 15 bạn đạt điểm trên 24, các bạn còn lại đều đạt điểm khá. Trong niềm vui về thành tích vừa đạt được, nhóm chúng tôi hẹn nhau trở lại trường để bày tỏ lòng biết ơn các thầy, cô.

Niềm vui nhân lên khi kỳ thi vừa qua, lớp chúng tôi có 6 bạn đạt điểm các khối thi từ 27 trở lên, 15 bạn đạt điểm trên 24, các bạn còn lại đều đạt điểm khá. Trong niềm vui về thành tích vừa đạt được, nhóm chúng tôi hẹn nhau trở lại trường để bày tỏ lòng biết ơn các thầy, cô.

Đây là bức ảnh chụp hôm tổng kết cuối khóa của nhóm 6 người lớp 12A1 cùng đạt trên 27 điểm. Từ trái qua gồm: lớp trưởng Lê Thái Phát (27,6 điểm khối A00), Nguyễn Phương Hoa (27,17 điểm khối B00), Đặng Thị Cẩm Tú (27,5 khối A00), Phan Thị Phương (27 điểm khối B00), Nguyễn Tuấn Khanh (28,5 khối A00; 28,2 điểm khối A01) và Nguyễn Sỹ Tuấn Đạt (27,25 điểm khối B00).

Đây là bức ảnh chụp hôm tổng kết cuối khóa của nhóm 6 người lớp 12A1 cùng đạt trên 27 điểm. Từ trái qua gồm: lớp trưởng Lê Thái Phát (27,6 điểm khối A00), Nguyễn Phương Hoa (27,17 điểm khối B00), Đặng Thị Cẩm Tú (27,5 khối A00), Phan Thị Phương (27 điểm khối B00), Nguyễn Tuấn Khanh (28,5 khối A00; 28,2 điểm khối A01) và Nguyễn Sỹ Tuấn Đạt (27,25 điểm khối B00).

Hôm nay, vì có lý do riêng nên Phương và Tuấn Đạt không tham gia được. Tuy nhiên, nhóm chúng tôi cũng khá vui khi có sự góp mặt của bạn Nguyễn Phi Hùng - học sinh duy nhất của lớp đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia.

Hôm nay, vì có lý do riêng nên Phương và Tuấn Đạt không tham gia được. Tuy nhiên, nhóm chúng tôi cũng khá vui khi có sự góp mặt của bạn Nguyễn Phi Hùng - học sinh duy nhất của lớp đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia.

Biết hôm nay cô giáo chủ nhiệm trực ở trường nên nhóm chúng tôi tranh thủ về để được gặp cô. Dù chưa đầy đủ các thành viên, nhưng niềm vui được gặp lại cô để báo cáo thành tích khiến mỗi thành viên trong nhóm đều háo hức.

Biết hôm nay cô giáo chủ nhiệm trực ở trường nên nhóm chúng tôi tranh thủ về để được gặp cô. Dù chưa đầy đủ các thành viên, nhưng niềm vui được gặp lại cô để báo cáo thành tích khiến mỗi thành viên trong nhóm đều háo hức.

Đây là cô Nguyễn Thị Loan - cô giáo dạy Văn của chúng tôi trong suốt 3 năm học. Cô cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp trong những tháng cuối cùng của năm học 12 - khi thầy chủ nhiệm cũ chuyển công tác. Cô Loan đã trở thành chỗ dựa tinh thần giúp chúng tôi đi qua những tháng ngày căng thẳng trước mùa thi.

Đây là cô Nguyễn Thị Loan - cô giáo dạy Văn của chúng tôi trong suốt 3 năm học. Cô cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp trong những tháng cuối cùng của năm học 12 - khi thầy chủ nhiệm cũ chuyển công tác. Cô Loan đã trở thành chỗ dựa tinh thần giúp chúng tôi đi qua những tháng ngày căng thẳng trước mùa thi.

Gặp lại chúng tôi, cô Loan rất mừng và tự hào bởi đây là thành tích cao nhất mà một lớp học ở Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đạt được trong nhiều năm nay. Cô lần lượt hỏi thăm từng bạn trong nhóm về suy nghĩ, quyết định của mỗi người trước những lựa chọn cho tương lai và đưa ra những lời khuyên bổ ích.

Gặp lại chúng tôi, cô Loan rất mừng và tự hào bởi đây là thành tích cao nhất mà một lớp học ở Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đạt được trong nhiều năm nay. Cô lần lượt hỏi thăm từng bạn trong nhóm về suy nghĩ, quyết định của mỗi người trước những lựa chọn cho tương lai và đưa ra những lời khuyên bổ ích.

Chúng tôi cùng thăm lại thư viện trường, nơi quen thuộc với cả nhóm trong những ngày tự học. Tại chiếc bàn này, chúng tôi chia sẻ những cách giải đề và cả những dự định, ước mơ trong tương lai. Nơi đây còn có rất nhiều đầu sách thú vị, giúp chúng tôi thư giãn, giảm áp lực sau mỗi giờ học căng thẳng.

Chúng tôi cùng thăm lại thư viện trường, nơi quen thuộc với cả nhóm trong những ngày tự học. Tại chiếc bàn này, chúng tôi chia sẻ những cách giải đề và cả những dự định, ước mơ trong tương lai. Nơi đây còn có rất nhiều đầu sách thú vị, giúp chúng tôi thư giãn, giảm áp lực sau mỗi giờ học căng thẳng.

Đây là bạn Lê Thái Phát - lớp trưởng 12A1 với thành tích học tập đáng nể - 3 năm học đều đạt thủ khoa học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Phát đạt 27,6 điểm khối A00 (Toán 9,6; Lý 9; Hóa 9) và chọn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để thực hiện ước mơ của mình.

Đây là bạn Lê Thái Phát - lớp trưởng 12A1 với thành tích học tập đáng nể - 3 năm học đều đạt thủ khoa học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Phát đạt 27,6 điểm khối A00 (Toán 9,6; Lý 9; Hóa 9) và chọn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để thực hiện ước mơ của mình.

Còn đây là đôi bạn cùng tiến Nguyễn Thị Phương Hoa (trái) và Đặng Thị Cẩm Tú (phải). Cả hai bạn đều có hoàn cảnh khá khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong học tập. Phương Hoa đạt 27,17 điểm khối B00, đang mong chờ vào Đại học Y dược Huế. Cẩm Tú đạt 27,5 điểm khối A00, đang nuôi giấc mơ trở thành sinh viên Khoa Toán - Đại học Sư phạm Hà Nội.

Còn đây là đôi bạn cùng tiến Nguyễn Thị Phương Hoa (trái) và Đặng Thị Cẩm Tú (phải). Cả hai bạn đều có hoàn cảnh khá khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong học tập. Phương Hoa đạt 27,17 điểm khối B00, đang mong chờ vào Đại học Y dược Huế. Cẩm Tú đạt 27,5 điểm khối A00, đang nuôi giấc mơ trở thành sinh viên Khoa Toán - Đại học Sư phạm Hà Nội.

Như đã giới thiệu từ đầu, hôm nay, chúng tôi rủ thêm bạn Nguyễn Phi Hùng cùng về thăm cô chủ nhiệm. Kỳ thi này tuy điểm của Hùng không cao nhưng là người bạn chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ khi đã được Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển thẳng vào diện sinh viên tài năng với thành tích giải khuyến khích quốc gia môn Tin học.

Như đã giới thiệu từ đầu, hôm nay, chúng tôi rủ thêm bạn Nguyễn Phi Hùng cùng về thăm cô chủ nhiệm. Kỳ thi này tuy điểm của Hùng không cao nhưng là người bạn chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ khi đã được Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển thẳng vào diện sinh viên tài năng với thành tích giải khuyến khích quốc gia môn Tin học.

Sau phút gặp gỡ ở thư viện, chúng tôi cùng cô Loan về lại lớp học cũ. Đây là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm vui buồn tuổi học trò suốt 3 năm học. Được về lại chỗ ngồi thân quen và nghe cô dặn dò, chúng tôi cảm thấy ấm áp, thân thương. Cô Loan còn hứa tặng nhóm một "món quà bí mật” khiến ai cũng tò mò, háo hức.

Sau phút gặp gỡ ở thư viện, chúng tôi cùng cô Loan về lại lớp học cũ. Đây là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm vui buồn tuổi học trò suốt 3 năm học. Được về lại chỗ ngồi thân quen và nghe cô dặn dò, chúng tôi cảm thấy ấm áp, thân thương. Cô Loan còn hứa tặng nhóm một "món quà bí mật” khiến ai cũng tò mò, háo hức.

Chúng tôi vỡ òa niềm vui trước sự xuất hiện của thầy Phan Mạnh Trường - giáo viên dạy Toán cũng là chủ nhiệm cũ của chúng tôi trong suốt gần 3 năm học. Thầy đã chuyển công tác về Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhưng vẫn luôn dõi theo từng bước đi của lớp chúng tôi.

Chúng tôi vỡ òa niềm vui trước sự xuất hiện của thầy Phan Mạnh Trường - giáo viên dạy Toán cũng là chủ nhiệm cũ của chúng tôi trong suốt gần 3 năm học. Thầy đã chuyển công tác về Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhưng vẫn luôn dõi theo từng bước đi của lớp chúng tôi.

Sự xuất hiện của thầy thực sự là niềm vui bất ngờ đối với chúng tôi. Được biết, khi nghe tin nhóm học sinh sẽ về trường, cô Loan đã gọi điện mời thầy về gặp gỡ, động viên và chúc mừng chúng tôi.

Sự xuất hiện của thầy thực sự là niềm vui bất ngờ đối với chúng tôi. Được biết, khi nghe tin nhóm học sinh sẽ về trường, cô Loan đã gọi điện mời thầy về gặp gỡ, động viên và chúc mừng chúng tôi.

Chúng tôi lắng nghe từng lời thầy nói mà rưng rưng xúc động: “Thầy trở về ngoài việc chúc mừng các em đạt điểm cao thì một điều rất quan trọng nữa là muốn nắm bắt tình hình cụ thể từng bạn trong lớp để biết định hướng tương lai của các em như thế nào. Trong lớp ta có một số học sinh hoàn cảnh khó khăn nên thầy sẽ tìm cách để giúp đỡ”.

Chúng tôi lắng nghe từng lời thầy nói mà rưng rưng xúc động: “Thầy trở về ngoài việc chúc mừng các em đạt điểm cao thì một điều rất quan trọng nữa là muốn nắm bắt tình hình cụ thể từng bạn trong lớp để biết định hướng tương lai của các em như thế nào. Trong lớp ta có một số học sinh hoàn cảnh khó khăn nên thầy sẽ tìm cách để giúp đỡ”.

Giọng nói trầm ấm của thầy khi hỏi thăm từng người khiến chúng tôi như được trở về những tháng ngày đã qua - khi thầy vẫn còn là chủ nhiệm lớp, vẫn luôn trăn trở, đồng hành và tiếp lửa cho chúng tôi trước những bài tập, dạng đề khó. Giây phút này, tôi thấy trong ánh mắt các bạn như đã rưng rưng...

Giọng nói trầm ấm của thầy khi hỏi thăm từng người khiến chúng tôi như được trở về những tháng ngày đã qua - khi thầy vẫn còn là chủ nhiệm lớp, vẫn luôn trăn trở, đồng hành và tiếp lửa cho chúng tôi trước những bài tập, dạng đề khó. Giây phút này, tôi thấy trong ánh mắt các bạn như đã rưng rưng...

Đến lượt tôi, thầy Trường nói, Tuấn Khanh là trường hợp đặc biệt nên thầy đang liên hệ với một tổ chức bảo trợ để xin học bổng sinh viên nghèo vượt khó (mỗi năm 16 triệu đồng). Tôi cố kìm nén cảm xúc để khỏi bật khóc trước sự quan tâm của thầy Trường. Thầy luôn động viên, khích lệ tôi lúc khó khăn, giúp tôi tự tin để giành 2 giải nhất môn Toán cấp tỉnh lớp 10 và 12. Đến nay, thầy vẫn đau đáu với hoàn cảnh của một học trò nghèo.

Đến lượt tôi, thầy Trường nói, Tuấn Khanh là trường hợp đặc biệt nên thầy đang liên hệ với một tổ chức bảo trợ để xin học bổng sinh viên nghèo vượt khó (mỗi năm 16 triệu đồng). Tôi cố kìm nén cảm xúc để khỏi bật khóc trước sự quan tâm của thầy Trường. Thầy luôn động viên, khích lệ tôi lúc khó khăn, giúp tôi tự tin để giành 2 giải nhất môn Toán cấp tỉnh lớp 10 và 12. Đến nay, thầy vẫn đau đáu với hoàn cảnh của một học trò nghèo.

Cuộc hội ngộ nào rồi cũng có chia ly. Dù ai cũng bùi ngùi khi chia tay nhưng tất cả chúng tôi đều tự tin bước về tương lai và thầm hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để thành công. Chúng tôi biết rằng, trên mỗi bước đi của mình luôn có sự dõi theo của thầy cô với niềm tin yêu, hy vọng.

Cuộc hội ngộ nào rồi cũng có chia ly. Dù ai cũng bùi ngùi khi chia tay nhưng tất cả chúng tôi đều tự tin bước về tương lai và thầm hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để thành công. Chúng tôi biết rằng, trên mỗi bước đi của mình luôn có sự dõi theo của thầy cô với niềm tin yêu, hy vọng.

Chỉ ít bước chân nữa thôi, chúng tôi sẽ bước qua cánh cổng ngôi trường thân yêu đã gắn bó một thời áo trắng. Xin cảm ơn mái trường, cảm ơn thầy cô và bè bạn. Câu thơ trước cổng trường sẽ được chúng tôi khắc sâu trong lòng: “Dù mai tung cánh muôn phương/ Ơn thầy nghĩa bạn tình trường không phai”.

Chỉ ít bước chân nữa thôi, chúng tôi sẽ bước qua cánh cổng ngôi trường thân yêu đã gắn bó một thời áo trắng. Xin cảm ơn mái trường, cảm ơn thầy cô và bè bạn. Câu thơ trước cổng trường sẽ được chúng tôi khắc sâu trong lòng: “Dù mai tung cánh muôn phương/ Ơn thầy nghĩa bạn tình trường không phai”.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM