Núi Hồng - Sông La

“Được đưa bạn đến trường là niềm hạnh phúc của em!”

Bài & Ảnh: Văn Chung • 05:30 02/04/2021

Em là Trần Thị Hằng - học sinh lớp 11B, Trường THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh). Em là con út trong trong gia đình thuần nông có 6 chị em. Bố mất từ lúc em 4 tuổi, mẹ em năm nay đã ngoài 60, không còn được khỏe mạnh như trước, 5 chị gái đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh ai cũng vất vả.

Em là Trần Thị Hằng - học sinh lớp 11B, Trường THPT Vũ Quang (Hà Tĩnh). Em là con út trong trong gia đình thuần nông có 6 chị em. Bố mất từ lúc em 4 tuổi, mẹ em năm nay đã ngoài 60, không còn được khỏe mạnh như trước, 5 chị gái đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh ai cũng vất vả.

“Con trâu là đầu cơ nghiệp” và cũng là một trong những tài sản có giá trị nhất của gia đình em. Vì vậy, sau mỗi buổi đi học, em thường chăn trâu, phụ giúp mẹ ruộng vườn và làm việc nhà.

“Con trâu là đầu cơ nghiệp” và cũng là một trong những tài sản có giá trị nhất của gia đình em. Vì vậy, sau mỗi buổi đi học, em thường chăn trâu, phụ giúp mẹ ruộng vườn và làm việc nhà.

Em có người bạn “đặc biệt” là bạn Nguyễn Thị Mến, hiện đang học lớp 11D, cùng trường. Bạn Mến bị tật bẩm sinh, đôi chân không phát triển, sức khỏe yếu, đi lại rất khó khăn. Bố, mẹ bạn sức khỏe đều yếu, không thể đưa đón Mến đến trường.

Em có người bạn “đặc biệt” là bạn Nguyễn Thị Mến, hiện đang học lớp 11D, cùng trường. Bạn Mến bị tật bẩm sinh, đôi chân không phát triển, sức khỏe yếu, đi lại rất khó khăn. Bố, mẹ bạn sức khỏe đều yếu, không thể đưa đón Mến đến trường.

Giấc mơ đèn sách của Mến hoàn toàn trông chờ vào anh trai. Tuy nhiên, khi Mến bước sang học kỳ 2 lớp 10 thì anh bận tập trung ôn thi lớp 12 nên việc đưa đón không được thường xuyên như trước. Lúc đó, bạn ấy đã nghĩ đến việc nghỉ học để bớt nỗi lo cho anh và bố, mẹ.

Giấc mơ đèn sách của Mến hoàn toàn trông chờ vào anh trai. Tuy nhiên, khi Mến bước sang học kỳ 2 lớp 10 thì anh bận tập trung ôn thi lớp 12 nên việc đưa đón không được thường xuyên như trước. Lúc đó, bạn ấy đã nghĩ đến việc nghỉ học để bớt nỗi lo cho anh và bố, mẹ.

Thương hoàn cảnh của bạn, em đã tình nguyện đưa bạn đến trường từ giữa năm lớp 10. Những ngày đầu, vì thương em nên mẹ không đồng ý, nhưng sau khi hiểu thấu khó khăn của bạn, mẹ đã động viên em chịu khó giúp đỡ Mến. Giờ đây, mẹ luôn xem Mến như con út của gia đình. Hơn một năm trôi qua, bất kể nắng hay mưa, đến giờ đi học, em đều đi xe đến chở Mến đến trường.

Thương hoàn cảnh của bạn, em đã tình nguyện đưa bạn đến trường từ giữa năm lớp 10. Những ngày đầu, vì thương em nên mẹ không đồng ý, nhưng sau khi hiểu thấu khó khăn của bạn, mẹ đã động viên em chịu khó giúp đỡ Mến. Giờ đây, mẹ luôn xem Mến như con út của gia đình. Hơn một năm trôi qua, bất kể nắng hay mưa, đến giờ đi học, em đều đi xe đến chở Mến đến trường.

Sáng hôm nay cũng như những buổi sáng khác, em thức dậy lúc 5 giờ để nấu bữa sáng cho 2 mẹ con trước khi đến trường.

Sáng hôm nay cũng như những buổi sáng khác, em thức dậy lúc 5 giờ để nấu bữa sáng cho 2 mẹ con trước khi đến trường.

Tranh thủ chờ cơm chín, em xem lại bài và chuẩn bị đồng phục cho buổi học sáng nay để kịp thời gian đón Mến đi học.

Tranh thủ chờ cơm chín, em xem lại bài và chuẩn bị đồng phục cho buổi học sáng nay để kịp thời gian đón Mến đi học.

6 giờ 10 phút, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, em đi xe đạp điện đến nhà Mến đón bạn ấy. Em và Mến ở cùng thôn 1 (xã Quang Thọ), nhưng quãng đường cũng cách xa gần 1 km. Chiếc xe đạp điện này em được mẹ mua lại của một người quen từ giữa năm lớp 10 để hai đứa thuận tiện giúp nhau đi học.

6 giờ 10 phút, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, em đi xe đạp điện đến nhà Mến đón bạn ấy. Em và Mến ở cùng thôn 1 (xã Quang Thọ), nhưng quãng đường cũng cách xa gần 1 km. Chiếc xe đạp điện này em được mẹ mua lại của một người quen từ giữa năm lớp 10 để hai đứa thuận tiện giúp nhau đi học.

Đường vào nhà Mến đang là đường đất, mùa này mưa nhiều, đường lầy lội nên em không thể đi xe vào đến tận nhà. Nhiều hôm, hai đứa đánh liều vì sợ muộn học mà ngã xuống bùn đất, lấm lem hết quần áo.

Đường vào nhà Mến đang là đường đất, mùa này mưa nhiều, đường lầy lội nên em không thể đi xe vào đến tận nhà. Nhiều hôm, hai đứa đánh liều vì sợ muộn học mà ngã xuống bùn đất, lấm lem hết quần áo.

Mến cũng đã thức dậy từ sớm chuẩn bị cơm nước, sắp xếp sách vở để chuẩn bị đến trường. Hôm nay, lớp Mến có tiết Giáo dục công dân - môn học bạn ấy yêu thích bởi những bài học về nhân cách, tình người.

Mến cũng đã thức dậy từ sớm chuẩn bị cơm nước, sắp xếp sách vở để chuẩn bị đến trường. Hôm nay, lớp Mến có tiết Giáo dục công dân - môn học bạn ấy yêu thích bởi những bài học về nhân cách, tình người.

Mẹ bạn ấy bị bệnh khớp, gặp nhiều khó khăn khi đi lại nên mỗi sáng, trước lúc đi học, bạn thường mang cho mẹ 1 cốc nước ấm. Những lúc như thế, em đọc được trong mắt mẹ bạn ấy bao nỗi niềm chất chứa, vừa hạnh phúc, vừa xót xa.

Mẹ bạn ấy bị bệnh khớp, gặp nhiều khó khăn khi đi lại nên mỗi sáng, trước lúc đi học, bạn thường mang cho mẹ 1 cốc nước ấm. Những lúc như thế, em đọc được trong mắt mẹ bạn ấy bao nỗi niềm chất chứa, vừa hạnh phúc, vừa xót xa.

Giúp bạn cài quai chiếc mũ bảo hiểm trước khi lên xe - việc làm dù nhỏ thôi nhưng em muốn Mến biết rằng, mình luôn là người đầy tin tưởng, an toàn bên bạn ấy.

Giúp bạn cài quai chiếc mũ bảo hiểm trước khi lên xe - việc làm dù nhỏ thôi nhưng em muốn Mến biết rằng, mình luôn là người đầy tin tưởng, an toàn bên bạn ấy.

Quãng đường từ nhà em đến trường dài hơn 11 km. Cứ thế, suốt hơn 1 năm qua, trừ khi nghỉ hè, nghỉ tết, em đều đến đón Mến đi học, đi chơi, mua sách, quần áo...

Quãng đường từ nhà em đến trường dài hơn 11 km. Cứ thế, suốt hơn 1 năm qua, trừ khi nghỉ hè, nghỉ tết, em đều đến đón Mến đi học, đi chơi, mua sách, quần áo...

Vì sức khỏe của Mến yếu nên khi đến trường, em cũng không yên tâm để bạn ấy tự vào lớp một mình. Sau khi đưa bạn Mến vào lớp, em quay về lớp của mình để chuẩn bị cho tiết học.

Vì sức khỏe của Mến yếu nên khi đến trường, em cũng không yên tâm để bạn ấy tự vào lớp một mình. Sau khi đưa bạn Mến vào lớp, em quay về lớp của mình để chuẩn bị cho tiết học.

Dẫu không được như bạn bè đồng trang lứa, nhưng chưa bao giờ em thấy bạn Mến tự ti về bản thân, gia đình, thậm chí bạn còn là chỗ dựa tinh thần cho bố, mẹ. Trên lớp, Mến luôn được thầy cô, bạn bè quý mến bởi đức tính hòa nhã, tận tình trong công việc chung của lớp.

Dẫu không được như bạn bè đồng trang lứa, nhưng chưa bao giờ em thấy bạn Mến tự ti về bản thân, gia đình, thậm chí bạn còn là chỗ dựa tinh thần cho bố, mẹ. Trên lớp, Mến luôn được thầy cô, bạn bè quý mến bởi đức tính hòa nhã, tận tình trong công việc chung của lớp.

Trong mỗi giờ học, bạn Mến đều cố gắng nghe cô giáo giảng bài, chỗ nào không hiểu bạn ấy thường nhờ các bạn trong lớp hỗ trợ thêm. Thấy hoàn cảnh của bạn khó khăn, nên các bạn và thầy cô rất chia sẻ.

Trong mỗi giờ học, bạn Mến đều cố gắng nghe cô giáo giảng bài, chỗ nào không hiểu bạn ấy thường nhờ các bạn trong lớp hỗ trợ thêm. Thấy hoàn cảnh của bạn khó khăn, nên các bạn và thầy cô rất chia sẻ.

Những giờ học thể dục, Mến cùng các bạn hăng say hết mình, vui vẻ hòa đồng. Chính những tình cảm đó đã sưởi ấm trái tim Mến, thắp lên ngọn lửa niềm tin để bạn ấy vươn lên trong cuộc sống.

Những giờ học thể dục, Mến cùng các bạn hăng say hết mình, vui vẻ hòa đồng. Chính những tình cảm đó đã sưởi ấm trái tim Mến, thắp lên ngọn lửa niềm tin để bạn ấy vươn lên trong cuộc sống.

Mến sống kiên cường, mạnh mẽ, lạc quan và luôn tin yêu vào cuộc sống hiện tại. Bạn ấy thường tâm sự với em, sau này bạn muốn học nghề phù hợp, cố gắng kiếm việc làm, tự nuôi sống bản thân và đỡ đần cho bố, mẹ.

Mến sống kiên cường, mạnh mẽ, lạc quan và luôn tin yêu vào cuộc sống hiện tại. Bạn ấy thường tâm sự với em, sau này bạn muốn học nghề phù hợp, cố gắng kiếm việc làm, tự nuôi sống bản thân và đỡ đần cho bố, mẹ.

Em cũng không biết, mai này mình còn có điều kiện gần gũi, chia sẻ khó khăn với bạn ấy nữa không. Nhưng hiện tại, tới trường cùng Mến, với em, đó đã là một thói quen, một niềm vui, hạnh phúc.

Em cũng không biết, mai này mình còn có điều kiện gần gũi, chia sẻ khó khăn với bạn ấy nữa không. Nhưng hiện tại, tới trường cùng Mến, với em, đó đã là một thói quen, một niềm vui, hạnh phúc.

Nghị lực của Mến cũng chính là động lực giúp em vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống, học tập. Vì em biết rằng, việc làm của mình sẽ có ý nghĩa hơn với bạn ấy khi chính em cũng trưởng thành hơn.

Nghị lực của Mến cũng chính là động lực giúp em vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống, học tập. Vì em biết rằng, việc làm của mình sẽ có ý nghĩa hơn với bạn ấy khi chính em cũng trưởng thành hơn.

Sau mỗi buổi học, em còn thường xuyên sang nhà ôn bài cùng bạn. Em và bạn Mến gắn bó với nhau một cách gần gũi như thế, luôn bên nhau, kể cho nhau nghe những chuyện vui, buồn...

Sau mỗi buổi học, em còn thường xuyên sang nhà ôn bài cùng bạn. Em và bạn Mến gắn bó với nhau một cách gần gũi như thế, luôn bên nhau, kể cho nhau nghe những chuyện vui, buồn...

Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, vất vả để hoàn thành những ước mơ nhưng em tin rằng, Mến sẽ làm được. Em mong sau này, trên con đường chinh phục tri thức, bạn Mến sẽ gặp nhiều may mắn, được gặp những người bạn tốt luôn sẵn lòng giúp đỡ, để bạn có thể đạt được ước mơ.

Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, vất vả để hoàn thành những ước mơ nhưng em tin rằng, Mến sẽ làm được. Em mong sau này, trên con đường chinh phục tri thức, bạn Mến sẽ gặp nhiều may mắn, được gặp những người bạn tốt luôn sẵn lòng giúp đỡ, để bạn có thể đạt được ước mơ.

Câu chuyện tình bạn của Hằng và Mến thật cảm động. Đó là một tình bạn giản dị nhưng đủ để làm ấm lại những trái tim khô cằn, thắp lên những niềm tin, hy vọng về những điều tốt đẹp, trân quý trong cuộc sống. Mến và Hằng giống như những đóa hoa bình dị, lặng lẽ tỏa hương cho đời, hương của ánh sáng lương thiện, tình người, của niềm tin, ý chí và nghị lực.

Câu chuyện tình bạn của Hằng và Mến thật cảm động. Đó là một tình bạn giản dị nhưng đủ để làm ấm lại những trái tim khô cằn, thắp lên những niềm tin, hy vọng về những điều tốt đẹp, trân quý trong cuộc sống. Mến và Hằng giống như những đóa hoa bình dị, lặng lẽ tỏa hương cho đời, hương của ánh sáng lương thiện, tình người, của niềm tin, ý chí và nghị lực.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM