Chính trị

Tôi tự hào khi được chăm sóc nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phan Trâm • 05:20 22/04/2021

Cách đây 15 năm, sau khi tốt nghiệp Khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt, tôi được tuyển dụng vào làm di sản viên tại Ban Quản lý Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ngoài nhiệm vụ của di sản viên, tôi làm tất cả các công việc chăm sóc, phát huy và bảo tồn những giá trị về con người và quê hương cố Tổng Bí thư. Đó là những công việc mà tôi - Hà Huy Hoàng (SN 1982, trú thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên) thực hiện đều đặn mỗi ngày.

Cách đây 15 năm, sau khi tốt nghiệp Khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt, tôi được tuyển dụng vào làm di sản viên tại Ban Quản lý Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ngoài nhiệm vụ của di sản viên, tôi làm tất cả các công việc chăm sóc, phát huy và bảo tồn những giá trị về con người và quê hương cố Tổng Bí thư. Đó là những công việc mà tôi - Hà Huy Hoàng (SN 1982, trú thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên) thực hiện đều đặn mỗi ngày.

Quần thể Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tọa lạc tại thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên; được chia làm 2 phần: khu lưu niệm và khu mộ. Khu lưu niệm là nơi lưu giữ các tài liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (giai đoạn 1936 - 1938).

Quần thể Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tọa lạc tại thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên; được chia làm 2 phần: khu lưu niệm và khu mộ. Khu lưu niệm là nơi lưu giữ các tài liệu, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (giai đoạn 1936 - 1938).

Một ngày làm việc của tôi bắt đầu bằng việc mở cửa khu lưu niệm để chuẩn bị đón các đoàn khách. So với cùng kỳ năm ngoái thì năm nay khu di tích đón nhiều lượt khách hơn. Từ tháng 3 đến nay, nơi đây đón hơn 2.000 lượt khách.

Một ngày làm việc của tôi bắt đầu bằng việc mở cửa khu lưu niệm để chuẩn bị đón các đoàn khách. So với cùng kỳ năm ngoái thì năm nay khu di tích đón nhiều lượt khách hơn. Từ tháng 3 đến nay, nơi đây đón hơn 2.000 lượt khách.

Để giữ khu di tích luôn sạch đẹp, tôi cùng cán bộ trong Ban Quản lý quét dọn vệ sinh khuôn viên. Khu lưu niệm hiện có hơn 50 cây bóng mát, lá rụng khá nhiều. Vì vậy, công việc dọn dẹp vệ sinh phải được triển khai thường xuyên vào mỗi buổi sáng, trưa và tối.

Để giữ khu di tích luôn sạch đẹp, tôi cùng cán bộ trong Ban Quản lý quét dọn vệ sinh khuôn viên. Khu lưu niệm hiện có hơn 50 cây bóng mát, lá rụng khá nhiều. Vì vậy, công việc dọn dẹp vệ sinh phải được triển khai thường xuyên vào mỗi buổi sáng, trưa và tối.

Sau khi quét dọn khuôn viên sạch sẽ, tôi lại chăm lo khu vực nhà thờ và lau dọn bàn thờ của cố Tổng Bí thư. Đây là nơi các đoàn khách sẽ đến dâng hương, báo công nên việc giữ vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp luôn được tôi làm việc bằng tất cả lòng thành kính, biết ơn.

Sau khi quét dọn khuôn viên sạch sẽ, tôi lại chăm lo khu vực nhà thờ và lau dọn bàn thờ của cố Tổng Bí thư. Đây là nơi các đoàn khách sẽ đến dâng hương, báo công nên việc giữ vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp luôn được tôi làm việc bằng tất cả lòng thành kính, biết ơn.

Hoàn thành các công việc trong khuôn viên khu di tích, tôi trở về nhà làm việc của Ban Quản lý để kịp buổi giao ban sáng. Tại đây, cán bộ trong ban sẽ được phân công nhiệm vụ cụ thể, nhất là kế hoạch tiếp đón và hướng dẫn các đoàn khách. Sắp tới là sinh nhật lần thứ 115 của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập nên sẽ có rất nhiều đoàn khách hành hương về đây.

Hoàn thành các công việc trong khuôn viên khu di tích, tôi trở về nhà làm việc của Ban Quản lý để kịp buổi giao ban sáng. Tại đây, cán bộ trong ban sẽ được phân công nhiệm vụ cụ thể, nhất là kế hoạch tiếp đón và hướng dẫn các đoàn khách. Sắp tới là sinh nhật lần thứ 115 của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập nên sẽ có rất nhiều đoàn khách hành hương về đây.

Sau buổi giao ban, tôi trở về bàn làm việc để nắm bắt các bài viết tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Là người trực tiếp quản lý website nên tôi phải liên tục theo dõi và cập nhật các bài viết lên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Sau buổi giao ban, tôi trở về bàn làm việc để nắm bắt các bài viết tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Là người trực tiếp quản lý website nên tôi phải liên tục theo dõi và cập nhật các bài viết lên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Hôm nay, ngoài những công việc thường nhật, tôi còn có nhiệm vụ đón đoàn học sinh Trường THCS Hà Huy Tập về tham quan và giáo dục ngoại khóa tại khu lưu niệm. Trong khuôn viên rộng hơn 15.000 mét vuông, tôi dẫn các em đi tham quan và giới thiệu về ý nghĩa của 3 cụm tượng: Chân lý cách mạng, Nỗi đau mất nước, Cội nguồn.

Hôm nay, ngoài những công việc thường nhật, tôi còn có nhiệm vụ đón đoàn học sinh Trường THCS Hà Huy Tập về tham quan và giáo dục ngoại khóa tại khu lưu niệm. Trong khuôn viên rộng hơn 15.000 mét vuông, tôi dẫn các em đi tham quan và giới thiệu về ý nghĩa của 3 cụm tượng: Chân lý cách mạng, Nỗi đau mất nước, Cội nguồn.

Ngôi nhà này có tuổi thọ hơn 115 năm tuổi, là nơi đồng chí Hà Huy Tập cất tiếng khóc chào đời ngày 24/4/1906 và gắn bó tuổi thơ cùng gia đình. Trước kia, ngôi nhà tọa lạc ở một vùng đất khác, cách khu lưu niệm 3km về phía Đông; năm 1977 thì được chuyển về đây, bảo tồn nguyên trạng. Năm 2004, ngôi nhà được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Ngôi nhà này có tuổi thọ hơn 115 năm tuổi, là nơi đồng chí Hà Huy Tập cất tiếng khóc chào đời ngày 24/4/1906 và gắn bó tuổi thơ cùng gia đình. Trước kia, ngôi nhà tọa lạc ở một vùng đất khác, cách khu lưu niệm 3km về phía Đông; năm 1977 thì được chuyển về đây, bảo tồn nguyên trạng. Năm 2004, ngôi nhà được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Để giúp đoàn tham quan hiểu rõ hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư, tôi tiếp tục dẫn các em đến khu nhà trưng bày. Nơi đây trưng bày 80 bức ảnh cùng hàng trăm tài liệu, hiện vật có liên quan đến dòng họ Hà Huy, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập.

Để giúp đoàn tham quan hiểu rõ hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư, tôi tiếp tục dẫn các em đến khu nhà trưng bày. Nơi đây trưng bày 80 bức ảnh cùng hàng trăm tài liệu, hiện vật có liên quan đến dòng họ Hà Huy, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập.

Những hiện vật này được tôi cùng các đồng nghiệp trong Ban Quản lý Khu di tích sưu tầm qua nhiều nơi cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập từng lưu lại. Một số hiện vật có liên quan đến cuộc đời của cố Tổng Bí thư như: án hương, bát đĩa, nồi niêu... được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng nguyên trạng.

Những hiện vật này được tôi cùng các đồng nghiệp trong Ban Quản lý Khu di tích sưu tầm qua nhiều nơi cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập từng lưu lại. Một số hiện vật có liên quan đến cuộc đời của cố Tổng Bí thư như: án hương, bát đĩa, nồi niêu... được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng nguyên trạng.

Trong hàng trăm tư liệu được trưng bày tại đây, bức thư cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập gửi em rể Nguyễn Đình Cương đề ngày 2/5/1941 là tư liệu có giá trị lịch sử vô cùng quý giá, với lời nhắn nhủ: “Nếu tôi phải bị chết thì... gia đình và bạn hữu chớ xem tôi như là người chết mà phải buồn; trái lại, nên xem tôi như là người còn sống, nhưng đi vắng một thời gian vô hạn... mà thôi!”.

Trong hàng trăm tư liệu được trưng bày tại đây, bức thư cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập gửi em rể Nguyễn Đình Cương đề ngày 2/5/1941 là tư liệu có giá trị lịch sử vô cùng quý giá, với lời nhắn nhủ: “Nếu tôi phải bị chết thì... gia đình và bạn hữu chớ xem tôi như là người chết mà phải buồn; trái lại, nên xem tôi như là người còn sống, nhưng đi vắng một thời gian vô hạn... mà thôi!”.

Mới đây nhất, với vai trò một di sản viên, tôi đã đến Bảo tàng Cách mạng Việt Nam để nghiên cứu và sưu tầm chiếc rương gỗ do đồng chí Hà Huy Tập sử dụng năm 1939 trong thời gian bị quản thúc. Thời gian này, chiếc rương gỗ là hành trang theo cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ra Vinh dạy học và chấm bài thuê cho Trường tư thục Minh Tân.

Mới đây nhất, với vai trò một di sản viên, tôi đã đến Bảo tàng Cách mạng Việt Nam để nghiên cứu và sưu tầm chiếc rương gỗ do đồng chí Hà Huy Tập sử dụng năm 1939 trong thời gian bị quản thúc. Thời gian này, chiếc rương gỗ là hành trang theo cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ra Vinh dạy học và chấm bài thuê cho Trường tư thục Minh Tân.

Những hiện vật được sưu tầm và trưng bày tại đây là kho tư liệu vô cùng quý giá đối với lịch sử dân tộc. Qua đó, khách tham quan sẽ hiểu hơn về tinh thần chiến đấu quên mình vì sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - người có hơn 16 năm hoạt động cách mạng, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng (từ tháng 7/1936 - 3/1938).

Những hiện vật được sưu tầm và trưng bày tại đây là kho tư liệu vô cùng quý giá đối với lịch sử dân tộc. Qua đó, khách tham quan sẽ hiểu hơn về tinh thần chiến đấu quên mình vì sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - người có hơn 16 năm hoạt động cách mạng, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng (từ tháng 7/1936 - 3/1938).

Để giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, tôi hướng dẫn mọi người check mã QR. Mã QR này tích hợp toàn bộ thông tin về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư. Đây là công trình thanh niên do Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao tặng Ban Quản lý trong năm nay.

Để giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, tôi hướng dẫn mọi người check mã QR. Mã QR này tích hợp toàn bộ thông tin về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư. Đây là công trình thanh niên do Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao tặng Ban Quản lý trong năm nay.

Trong vai người hướng dẫn viên, tôi tiếp tục dẫn đoàn lên thăm khu mộ - nơi yên nghỉ của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Khu mộ được đặt tại đồi Đồng Lem với diện tích hơn 8.000 mét vuông, cách khu lưu niệm 2km.

Trong vai người hướng dẫn viên, tôi tiếp tục dẫn đoàn lên thăm khu mộ - nơi yên nghỉ của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Khu mộ được đặt tại đồi Đồng Lem với diện tích hơn 8.000 mét vuông, cách khu lưu niệm 2km.

Tháng 11/2009, hài cốt của đồng chí Hà Huy Tập được tìm thấy tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 2/12/2009 thì được đưa về Hà Tĩnh và an táng tại khu vực đồi Đồng Lem cùng với thân sinh cố Tổng Bí thư.

Tháng 11/2009, hài cốt của đồng chí Hà Huy Tập được tìm thấy tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 2/12/2009 thì được đưa về Hà Tĩnh và an táng tại khu vực đồi Đồng Lem cùng với thân sinh cố Tổng Bí thư.

Sau khi giới thiệu về khu mộ, tôi trực tiếp đọc xướng lễ để đoàn khách dâng hương lên mộ phần của cố Tổng Bí thư nhằm tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đến công lao của đồng chí Hà Huy Tập.

Sau khi giới thiệu về khu mộ, tôi trực tiếp đọc xướng lễ để đoàn khách dâng hương lên mộ phần của cố Tổng Bí thư nhằm tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đến công lao của đồng chí Hà Huy Tập.

Tiễn đoàn khách tham quan, tôi trở về với việc chăm sóc cho “ngôi nhà” của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, lau dọn mộ phần, cắt tỉa cỏ... Ngoài những dịp lễ quan trọng, mỗi tháng, vào ngày mùng một và ngày rằm, tôi cùng cán bộ trong Ban Quản lý đều bày biện lễ vật, hoa quả để dâng lên mộ phần.

Tiễn đoàn khách tham quan, tôi trở về với việc chăm sóc cho “ngôi nhà” của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, lau dọn mộ phần, cắt tỉa cỏ... Ngoài những dịp lễ quan trọng, mỗi tháng, vào ngày mùng một và ngày rằm, tôi cùng cán bộ trong Ban Quản lý đều bày biện lễ vật, hoa quả để dâng lên mộ phần.

Khuôn viên mộ phần hiện có hệ thống cây xanh nên mỗi ngày tôi đều phải tưới nước, chăm sóc. Ở đây còn có nhiều cây do các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan, đơn vị trồng; trong đó, có 2 cây đa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng năm 2014 và 2016.

Khuôn viên mộ phần hiện có hệ thống cây xanh nên mỗi ngày tôi đều phải tưới nước, chăm sóc. Ở đây còn có nhiều cây do các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan, đơn vị trồng; trong đó, có 2 cây đa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng năm 2014 và 2016.

Xế chiều, tôi đi khắp khuôn viên để bật công tắc điện nhằm thắp sáng cho khu mộ lúc về đêm. Vào những ngày tháng 4 lịch sử, sáng sớm đến tận đêm khuya, các đoàn khách tham quan vẫn đến đây dâng hương, dâng hoa.

Xế chiều, tôi đi khắp khuôn viên để bật công tắc điện nhằm thắp sáng cho khu mộ lúc về đêm. Vào những ngày tháng 4 lịch sử, sáng sớm đến tận đêm khuya, các đoàn khách tham quan vẫn đến đây dâng hương, dâng hoa.

Hoàn thành những công việc cuối cùng, tôi trở về nhà trên chiếc xe máy quen thuộc. Là người con của dòng họ Hà Huy, tôi càng hạnh phúc và tự hào khi mỗi lần được giới thiệu đến khách tham quan về cuộc đời, thân thế và những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hoàn thành những công việc cuối cùng, tôi trở về nhà trên chiếc xe máy quen thuộc. Là người con của dòng họ Hà Huy, tôi càng hạnh phúc và tự hào khi mỗi lần được giới thiệu đến khách tham quan về cuộc đời, thân thế và những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM