Xã hội

Một ngày của học sinh dân tộc nội trú ở Hà Tĩnh

Dương Chiến • 08:15 25/01/2022

Em là Nguyễn Khánh Như, học sinh lớp 7B Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh. Em là người dân tộc Mán tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn.

Em là Nguyễn Khánh Như, học sinh lớp 7B Trường THCS&THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh. Em là người dân tộc Mán tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn.

Đây là ngôi trường em đã gắn bó gần 2 năm học. Không chỉ là nơi tiếp thu kiến thức, đây còn là “nhà”, nơi chúng em ăn, ở, sinh hoạt hằng ngày. Trường em có 243 học sinh của cả 2 cấp học THPT và THCS.

Đây là ngôi trường em đã gắn bó gần 2 năm học. Không chỉ là nơi tiếp thu kiến thức, đây còn là “nhà”, nơi chúng em ăn, ở, sinh hoạt hằng ngày. Trường em có 243 học sinh của cả 2 cấp học THPT và THCS.

Cũng như các bạn khác, một ngày của em bắt đầu từ 5 giờ sáng - khi mặt trời chưa ló dạng. Học sinh toàn trường sẽ cùng thức dậy sau thông báo trên loa phát thanh hoặc tiếng trống của thầy giáo trực ban.

Cũng như các bạn khác, một ngày của em bắt đầu từ 5 giờ sáng - khi mặt trời chưa ló dạng. Học sinh toàn trường sẽ cùng thức dậy sau thông báo trên loa phát thanh hoặc tiếng trống của thầy giáo trực ban.

Thời gian đầu, em phải rất khó khăn để làm quen với việc thức dậy sớm, đặc biệt vào mùa đông. Sau gần 2 năm, việc thức dậy sớm dần trở thành thói quen, kể cả trong ngày nghỉ.

Thời gian đầu, em phải rất khó khăn để làm quen với việc thức dậy sớm, đặc biệt vào mùa đông. Sau gần 2 năm, việc thức dậy sớm dần trở thành thói quen, kể cả trong ngày nghỉ.

Không giống như khi còn sinh sống tại gia đình, ở trường, chúng em phải rèn luyện tính tự lập. Được sống trong môi trường tập thể, em cảm thấy trưởng thành hơn. Các bạn cũng cùng hoàn cảnh và hòa đồng giúp em vơi đi nỗi nhớ nhà.

Không giống như khi còn sinh sống tại gia đình, ở trường, chúng em phải rèn luyện tính tự lập. Được sống trong môi trường tập thể, em cảm thấy trưởng thành hơn. Các bạn cũng cùng hoàn cảnh và hòa đồng giúp em vơi đi nỗi nhớ nhà.

Sáng sớm, chúng em cùng nhau dọn vệ sinh sân trường. Đây là nhiệm vụ chung của đông đảo học sinh toàn trường, bởi vậy, công việc nhanh chóng được hoàn thành.

Sáng sớm, chúng em cùng nhau dọn vệ sinh sân trường. Đây là nhiệm vụ chung của đông đảo học sinh toàn trường, bởi vậy, công việc nhanh chóng được hoàn thành.

Lúc này, bữa ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng tại nhà ăn với thực đơn khá đơn giản như: bánh mướt, bún, cháo... và được thay đổi hằng ngày. Chúng em thường đi ăn theo nhóm gồm 5-6 bạn ở cùng phòng với nhau.

Lúc này, bữa ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng tại nhà ăn với thực đơn khá đơn giản như: bánh mướt, bún, cháo... và được thay đổi hằng ngày. Chúng em thường đi ăn theo nhóm gồm 5-6 bạn ở cùng phòng với nhau.

Tiếp đó, em sẽ trở về phòng để sửa soạn lại sách, vở, quần áo để chuẩn bị lên lớp học. Nếu có nhiều thời gian, chúng em sẽ ôn lại bài tập, trò chuyện hoặc tự tập thể dục.

Tiếp đó, em sẽ trở về phòng để sửa soạn lại sách, vở, quần áo để chuẩn bị lên lớp học. Nếu có nhiều thời gian, chúng em sẽ ôn lại bài tập, trò chuyện hoặc tự tập thể dục.

Việc đi từ phòng ở lên lớp học chỉ mất khoảng vài phút, nhờ vậy, em và các bạn sẽ có thêm thời gian để vui đùa, trò chuyện cùng nhau. Mùa đông, buổi học bắt đầu từ 6 giờ 45 phút.

Việc đi từ phòng ở lên lớp học chỉ mất khoảng vài phút, nhờ vậy, em và các bạn sẽ có thêm thời gian để vui đùa, trò chuyện cùng nhau. Mùa đông, buổi học bắt đầu từ 6 giờ 45 phút.

Sau sinh hoạt 15 phút, các tiết học văn hóa sẽ bắt đầu. Ở đây, thầy, cô giáo gần gũi với học sinh như người thân, cha mẹ trong gia đình. Ngoài dạy kiến thức, thầy cô còn rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập cộng đồng.

Sau sinh hoạt 15 phút, các tiết học văn hóa sẽ bắt đầu. Ở đây, thầy, cô giáo gần gũi với học sinh như người thân, cha mẹ trong gia đình. Ngoài dạy kiến thức, thầy cô còn rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập cộng đồng.

Theo thời khóa biểu, mỗi ngày, chúng em học 4 tiết. Kết thúc buổi học, học sinh sẽ trở về phòng cất cặp sách, thay quần áo để chuẩn bị ăn trưa. Bữa trưa thường có 1-2 món mặn và 1 món rau cùng với canh, cà.

Theo thời khóa biểu, mỗi ngày, chúng em học 4 tiết. Kết thúc buổi học, học sinh sẽ trở về phòng cất cặp sách, thay quần áo để chuẩn bị ăn trưa. Bữa trưa thường có 1-2 món mặn và 1 món rau cùng với canh, cà.

Nhà ăn ở đây rất rộng rãi và sạch sẽ. Thực đơn cũng được các cô thay đổi liên tục và không trùng lặp với bữa tối.

Nhà ăn ở đây rất rộng rãi và sạch sẽ. Thực đơn cũng được các cô thay đổi liên tục và không trùng lặp với bữa tối.

Sau giờ nghỉ trưa, buổi chiều thường sẽ là thời gian tự học hoặc học ngoại khóa (riêng ngày thứ 2 và thứ 4 hằng tuần sẽ có lịch học văn hóa).

Sau giờ nghỉ trưa, buổi chiều thường sẽ là thời gian tự học hoặc học ngoại khóa (riêng ngày thứ 2 và thứ 4 hằng tuần sẽ có lịch học văn hóa).

Ở các buổi ngoại khóa, thú vị nhất là những giờ học về các dân tộc thiểu số bởi chúng em được giao lưu cũng như hiểu thêm về văn hóa dân tộc mình. Ngoài ra còn có nhiều nội dung ý nghĩa khác như: an toàn giao thông, phòng chống thuốc lá, thuốc lá điện tử...

Ở các buổi ngoại khóa, thú vị nhất là những giờ học về các dân tộc thiểu số bởi chúng em được giao lưu cũng như hiểu thêm về văn hóa dân tộc mình. Ngoài ra còn có nhiều nội dung ý nghĩa khác như: an toàn giao thông, phòng chống thuốc lá, thuốc lá điện tử...

Khi thời tiết thuận lợi, học sinh trong trường cũng sẽ dành thời gian chơi thể thao, hoặc chơi trò chơi, giao lưu giữa các lớp, các phòng. Sau đó sẽ là thời gian vệ sinh cá nhân và ăn tối.

Khi thời tiết thuận lợi, học sinh trong trường cũng sẽ dành thời gian chơi thể thao, hoặc chơi trò chơi, giao lưu giữa các lớp, các phòng. Sau đó sẽ là thời gian vệ sinh cá nhân và ăn tối.

Ở trường, hầu hết chúng em không sử dụng điện thoại mà gửi tại phòng trực của nhà trường. Học sinh được dùng điện thoại vào buổi chiều tối, từ 17 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Đây cũng là khoảng thời gian chúng em ưu tiên liên lạc về với gia đình hoặc cũng có thể lên mạng internet để tìm hiểu thêm các kiến thức.

Ở trường, hầu hết chúng em không sử dụng điện thoại mà gửi tại phòng trực của nhà trường. Học sinh được dùng điện thoại vào buổi chiều tối, từ 17 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Đây cũng là khoảng thời gian chúng em ưu tiên liên lạc về với gia đình hoặc cũng có thể lên mạng internet để tìm hiểu thêm các kiến thức.

Nhóm bạn trong phòng với em đều học cùng lớp và quê ở huyện Hương Sơn. Trong điều kiện bình thường, mỗi tuần, chúng em sẽ trở về nhà một lần vào ngày thứ 7 và chủ nhật. Tuy nhiên, trong đợt dịch, chúng em ít đi về nhà hơn mà tập trung cho việc học và phòng, chống dịch COVID-19. Cha mẹ cũng hiểu và luôn động viên em yên tâm học tập.

Nhóm bạn trong phòng với em đều học cùng lớp và quê ở huyện Hương Sơn. Trong điều kiện bình thường, mỗi tuần, chúng em sẽ trở về nhà một lần vào ngày thứ 7 và chủ nhật. Tuy nhiên, trong đợt dịch, chúng em ít đi về nhà hơn mà tập trung cho việc học và phòng, chống dịch COVID-19. Cha mẹ cũng hiểu và luôn động viên em yên tâm học tập.

Ít ngày nữa, em và các bạn sẽ được về nhà đón tết Nguyên đán cùng gia đình. Hiện em và các bạn cũng đang quyên góp để ủng hộ quà tết cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ít ngày nữa, em và các bạn sẽ được về nhà đón tết Nguyên đán cùng gia đình. Hiện em và các bạn cũng đang quyên góp để ủng hộ quà tết cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đến 22 giờ, một ngày ở trường chính thức kết thúc. Thầy giáo trực ban sẽ điểm danh, yêu cầu học sinh toàn trường tắt điện, khóa cửa phòng và đi ngủ.

Đến 22 giờ, một ngày ở trường chính thức kết thúc. Thầy giáo trực ban sẽ điểm danh, yêu cầu học sinh toàn trường tắt điện, khóa cửa phòng và đi ngủ.

Các thầy, cô sẽ trực ở trường suốt đêm. Tuy nhiên, học sinh không có cảm giác bị quản lý mà chúng em càng yên tâm hơn. Khi có những việc đột xuất, chúng em sẽ gọi báo ngay cho thầy, cô.

Các thầy, cô sẽ trực ở trường suốt đêm. Tuy nhiên, học sinh không có cảm giác bị quản lý mà chúng em càng yên tâm hơn. Khi có những việc đột xuất, chúng em sẽ gọi báo ngay cho thầy, cô.

Những thông tin quan trọng sẽ được các thầy cô thông báo qua loa phát thanh. Sau thời gian dài gắn bó, thật sự chúng em coi trường là nhà, thầy, cô giống như là người cha, người mẹ thứ 2. Chúng em sẽ nỗ lực phấn đấu giành kết quả cao trong học tập để đáp lại sự mong mỏi của cha mẹ, thầy cô.

Những thông tin quan trọng sẽ được các thầy cô thông báo qua loa phát thanh. Sau thời gian dài gắn bó, thật sự chúng em coi trường là nhà, thầy, cô giống như là người cha, người mẹ thứ 2. Chúng em sẽ nỗ lực phấn đấu giành kết quả cao trong học tập để đáp lại sự mong mỏi của cha mẹ, thầy cô.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM