Giáo dục

Giải nhì quốc gia môn Vật lý và hành trình vượt khó của nam sinh nghèo Hà Tĩnh

Bài & Ảnh: Thúy Ngọc - Đình Nhất - Trình bày: Huy Tùng • 09:13 23/01/2021

Đặng Đình Sáng, học sinh lớp 12 Lý - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vừa giành giải nhì quốc gia môn Vật lý năm học 2020 - 2021 với 28,5 điểm. Em cũng là người có điểm số cao nhất đội tuyển Vật lý và là một trong 2 gương mặt tiêu biểu của đội được gọi vào đội dự tuyển quốc tế.

Đặng Đình Sáng, học sinh lớp 12 Lý - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vừa giành giải nhì quốc gia môn Vật lý năm học 2020 - 2021 với 28,5 điểm. Em cũng là người có điểm số cao nhất đội tuyển Vật lý và là một trong 2 gương mặt tiêu biểu của đội được gọi vào đội dự tuyển quốc tế.

Sáng là con trai út trong gia đình có bố mẹ làm nông ở thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài (Thạch Hà). Nhà nghèo nên 2 chị gái của Sáng đành dang dở ước mơ vào đại học để đi làm ăn xa. Năm ngoái, một chị gái bị tai nạn chấn thương cột sống, hiện đang điều trị.

Sáng là con trai út trong gia đình có bố mẹ làm nông ở thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài (Thạch Hà). Nhà nghèo nên 2 chị gái của Sáng đành dang dở ước mơ vào đại học để đi làm ăn xa. Năm ngoái, một chị gái bị tai nạn chấn thương cột sống, hiện đang điều trị.

Từ nhỏ, Sáng đã cảm nhận rõ nỗi vất vả của bố mẹ, lớn lên thấm thía sự thiệt thòi của 2 chị gái. Ý chí quyết tâm vươn lên ngày càng được bồi đắp trong cậu học sinh nghèo. Sáng bắt đầu tiếp cận và tìm hiểu sâu về môn Vật lý vào năm lớp 9, khi thầy giáo bộ môn động viên em “thi để biết”.

Từ nhỏ, Sáng đã cảm nhận rõ nỗi vất vả của bố mẹ, lớn lên thấm thía sự thiệt thòi của 2 chị gái. Ý chí quyết tâm vươn lên ngày càng được bồi đắp trong cậu học sinh nghèo. Sáng bắt đầu tiếp cận và tìm hiểu sâu về môn Vật lý vào năm lớp 9, khi thầy giáo bộ môn động viên em “thi để biết”.

Thế nhưng, càng học, Sáng càng đam mê bởi tính thực tiễn của môn học và khẳng định năng lực của mình. Giải nhì cấp huyện, giải khuyến khích môn Vật lý cấp tỉnh lớp 9 đã tạo động lực để em thực hiện ước mơ bước chân vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Thế nhưng, càng học, Sáng càng đam mê bởi tính thực tiễn của môn học và khẳng định năng lực của mình. Giải nhì cấp huyện, giải khuyến khích môn Vật lý cấp tỉnh lớp 9 đã tạo động lực để em thực hiện ước mơ bước chân vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Ông Đặng Đình Cảnh - bố Sáng cho biết: “Thời điểm đó, nhà nghèo, không có nổi một chiếc xe để đi. Anh em nội ngoại ai cũng bàn cháu học ở Trường THPT Lê Quý Đôn cho gần nhà, bởi có thể đi bộ tới trường. Nhưng cháu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ, kiên trì tự học tập, ôn luyện".

Ông Đặng Đình Cảnh - bố Sáng cho biết: “Thời điểm đó, nhà nghèo, không có nổi một chiếc xe để đi. Anh em nội ngoại ai cũng bàn cháu học ở Trường THPT Lê Quý Đôn cho gần nhà, bởi có thể đi bộ tới trường. Nhưng cháu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ, kiên trì tự học tập, ôn luyện".

Ngày con trai báo kết quả thi vào trường chuyên, cả gia đình rộn ràng phấn khởi. Bố mẹ Sáng bàn bạc với nhau, quyết bán bò để mua cho con chiếc xe điện đến trường. “Con mình đã nỗ lực như vậy, bố mẹ khó đến mấy cũng dốc sức hỗ trợ con vươn tới ước mơ” - ông Cảnh nói.

Ngày con trai báo kết quả thi vào trường chuyên, cả gia đình rộn ràng phấn khởi. Bố mẹ Sáng bàn bạc với nhau, quyết bán bò để mua cho con chiếc xe điện đến trường. “Con mình đã nỗ lực như vậy, bố mẹ khó đến mấy cũng dốc sức hỗ trợ con vươn tới ước mơ” - ông Cảnh nói.

Trong ngôi trường chất lượng cao của tỉnh, Sáng có cơ hội để phát triển tiềm năng của mình. Đã 2 năm liên tiếp Sáng đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý.

Trong ngôi trường chất lượng cao của tỉnh, Sáng có cơ hội để phát triển tiềm năng của mình. Đã 2 năm liên tiếp Sáng đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý.

Thương bố mẹ nghèo, Sáng càng thêm quyết tâm học tập để lập thân, lập nghiệp. Nhất là khi được tiếp xúc với bạn bè mới - những học sinh giỏi có cùng quyết tâm vươn lên chinh phục kiến thức, Sáng như có thêm năng lượng để phấn đấu.

Thương bố mẹ nghèo, Sáng càng thêm quyết tâm học tập để lập thân, lập nghiệp. Nhất là khi được tiếp xúc với bạn bè mới - những học sinh giỏi có cùng quyết tâm vươn lên chinh phục kiến thức, Sáng như có thêm năng lượng để phấn đấu.

Được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, có thêm các khoản học bổng, Sáng luôn chắt chiu dành dụm. Ngoài trang trải những khoản chi tiêu thiết yếu cho cá nhân, phần còn lại em thường đưa hết cho mẹ để chăm lo cuộc sống gia đình và thêm tiền thuốc thang cho chị gái.

Được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, có thêm các khoản học bổng, Sáng luôn chắt chiu dành dụm. Ngoài trang trải những khoản chi tiêu thiết yếu cho cá nhân, phần còn lại em thường đưa hết cho mẹ để chăm lo cuộc sống gia đình và thêm tiền thuốc thang cho chị gái.

Bà Nguyễn Thị Lan - mẹ Sáng cho biết: “Mỗi lúc cầm tiền con đưa, tôi xúc động trào nước mắt, thương con nhưng cũng chỉ biết động viên con chăm chỉ học hành.”

Bà Nguyễn Thị Lan - mẹ Sáng cho biết: “Mỗi lúc cầm tiền con đưa, tôi xúc động trào nước mắt, thương con nhưng cũng chỉ biết động viên con chăm chỉ học hành.”

Sự động viên, kỳ vọng của bố mẹ là nguồn động lực lớn để Sáng lao vào học tập. Ngoài giờ học, ngoài sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn, Sáng miệt mài tự học. Em đọc tất cả các loại sách chuyên môn, các tài liệu và dành thời gian làm những dạng đề mà thầy cô cung cấp.

Sự động viên, kỳ vọng của bố mẹ là nguồn động lực lớn để Sáng lao vào học tập. Ngoài giờ học, ngoài sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn, Sáng miệt mài tự học. Em đọc tất cả các loại sách chuyên môn, các tài liệu và dành thời gian làm những dạng đề mà thầy cô cung cấp.

Thời gian rảnh rỗi, Sáng không nề hà việc gì từ nấu ăn, làm vườn, chăn bò, cắt cỏ. Từ nhỏ, Sáng đã biết cách cân đối thời gian học tập và thời gian hỗ trợ bố mẹ.

Thời gian rảnh rỗi, Sáng không nề hà việc gì từ nấu ăn, làm vườn, chăn bò, cắt cỏ. Từ nhỏ, Sáng đã biết cách cân đối thời gian học tập và thời gian hỗ trợ bố mẹ.

Những lúc cùng mẹ vào bếp, với Sáng cũng là những giờ phút em rời bàn học để chuyện trò, tâm tình với mẹ. Gia đình luôn là điểm tựa ấm áp để Sáng vượt qua những thử thách, nuôi lớn khát vọng xây dựng tương lai, có điều kiện báo hiếu bậc sinh thành.

Những lúc cùng mẹ vào bếp, với Sáng cũng là những giờ phút em rời bàn học để chuyện trò, tâm tình với mẹ. Gia đình luôn là điểm tựa ấm áp để Sáng vượt qua những thử thách, nuôi lớn khát vọng xây dựng tương lai, có điều kiện báo hiếu bậc sinh thành.

Đến lớp, Sáng luôn thể hiện một tinh thần lạc quan, ý chí vượt khó và được bạn bè yêu quý. Nhiều thầy cô giáo nhận xét, Sáng còn thể hiện rõ tố chất của một người thủ lĩnh. Ở đội tuyển, Sáng luôn là người ở vị trí dẫn đầu trong cả quá trình học tập và ôn luyện nhờ tư chất thông minh, nhanh nhạy cùng khả năng tiếp cận và nắm bắt kiến thức nhanh kết hợp với quá trình tự học.

Đến lớp, Sáng luôn thể hiện một tinh thần lạc quan, ý chí vượt khó và được bạn bè yêu quý. Nhiều thầy cô giáo nhận xét, Sáng còn thể hiện rõ tố chất của một người thủ lĩnh. Ở đội tuyển, Sáng luôn là người ở vị trí dẫn đầu trong cả quá trình học tập và ôn luyện nhờ tư chất thông minh, nhanh nhạy cùng khả năng tiếp cận và nắm bắt kiến thức nhanh kết hợp với quá trình tự học.

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay của Sáng cũng không quá bất ngờ khi em giữ vị trí đứng đầu đội tuyển Vật lý Hà Tĩnh với điểm số 28,5 và xếp thứ 21 toàn quốc môn Vật lý. Dù có chút hối tiếc khi đánh mất điểm số bởi sự sơ suất trong phần cơ học, nhưng, với 28,5 điểm, Sáng đã có cơ hội đi tiếp vào vòng 2 - vòng dự tuyển để chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế.

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay của Sáng cũng không quá bất ngờ khi em giữ vị trí đứng đầu đội tuyển Vật lý Hà Tĩnh với điểm số 28,5 và xếp thứ 21 toàn quốc môn Vật lý. Dù có chút hối tiếc khi đánh mất điểm số bởi sự sơ suất trong phần cơ học, nhưng, với 28,5 điểm, Sáng đã có cơ hội đi tiếp vào vòng 2 - vòng dự tuyển để chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế.

Em Nguyễn Quang Lực (bên phải) - bạn học đội tuyển cùng Sáng cho biết: “Sáng mê đọc sách, mê những dạng đề mới lạ. Có những tài liệu thầy đưa chúng em chưa kịp nghiên cứu nhưng đã thấy bạn hoàn thành. Cả đội ai cũng khâm phục bạn, niềm say mê học tập của Sáng cũng đã truyền cảm hứng, năng lượng và tạo không khí thi đua cho cả đội”.

Em Nguyễn Quang Lực (bên phải) - bạn học đội tuyển cùng Sáng cho biết: “Sáng mê đọc sách, mê những dạng đề mới lạ. Có những tài liệu thầy đưa chúng em chưa kịp nghiên cứu nhưng đã thấy bạn hoàn thành. Cả đội ai cũng khâm phục bạn, niềm say mê học tập của Sáng cũng đã truyền cảm hứng, năng lượng và tạo không khí thi đua cho cả đội”.

Những ngày này, Sáng đang miệt mài chuẩn bị cho cuộc thi vào đội dự tuyển quốc tế. Một ngọn núi cao đang chờ đón em chinh phục. Đồng hành cùng em là những thầy cô giáo trường chuyên. Họ như người bạn lớn vừa truyền đạt kiến thức, kỹ năng, vừa chia sẻ, hỗ trợ em trong cuộc sống.

Những ngày này, Sáng đang miệt mài chuẩn bị cho cuộc thi vào đội dự tuyển quốc tế. Một ngọn núi cao đang chờ đón em chinh phục. Đồng hành cùng em là những thầy cô giáo trường chuyên. Họ như người bạn lớn vừa truyền đạt kiến thức, kỹ năng, vừa chia sẻ, hỗ trợ em trong cuộc sống.

Tiếp tục chuẩn bị kiến thức cho cuộc thử thách mới, Sáng tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, học ở nhà, học ở trường qua các tài liệu của các thầy cô cung cấp và học ở những bài thí nghiệm.

Tiếp tục chuẩn bị kiến thức cho cuộc thử thách mới, Sáng tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, học ở nhà, học ở trường qua các tài liệu của các thầy cô cung cấp và học ở những bài thí nghiệm.

Thầy Lê Mạnh Cường - chủ nhiệm đội tuyển Vật lý cho biết: “Bước sang vòng 2 thì phương pháp tự học, tự đọc của trò có vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì thế, để có thể bước tiếp trên chặng đường phía trước, ngoài việc hỗ trợ em một phần kiến thức những khi cần, tôi chỉ biết động viên em phát huy tinh thần tự học”.

Thầy Lê Mạnh Cường - chủ nhiệm đội tuyển Vật lý cho biết: “Bước sang vòng 2 thì phương pháp tự học, tự đọc của trò có vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì thế, để có thể bước tiếp trên chặng đường phía trước, ngoài việc hỗ trợ em một phần kiến thức những khi cần, tôi chỉ biết động viên em phát huy tinh thần tự học”.

Kết quả của Sáng tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và hành trình mới mà em đang hướng tới là niềm tự hào của bạn bè, thầy cô trong đội tuyển Vật lý Hà Tĩnh nói riêng và nhà trường nói chung. Sáng ý thức rõ sứ mệnh của mình và em đang dồn toàn lực cho sân chơi lớn với quyết tâm khẳng định năng lực của mình, tên tuổi của trường và bề dày vùng đất học Hà Tĩnh.

Kết quả của Sáng tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và hành trình mới mà em đang hướng tới là niềm tự hào của bạn bè, thầy cô trong đội tuyển Vật lý Hà Tĩnh nói riêng và nhà trường nói chung. Sáng ý thức rõ sứ mệnh của mình và em đang dồn toàn lực cho sân chơi lớn với quyết tâm khẳng định năng lực của mình, tên tuổi của trường và bề dày vùng đất học Hà Tĩnh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM