Quốc phòng - An ninh

Những huyền thoại anh hùng
Những huyền thoại anh hùng

Tổng đội TNXP 55 Hà Tĩnh được thành lập tháng 6/1965 với 1.227 đội viên, chủ yếu là nữ, biên chế thành 10 đại đội (C). Phiên hiệu đầu tiên là 26/3/K15 do tỉnh đặt. Đến tháng 10/1965, Trung ương Đoàn thống nhất gọi là Tổng đội TNXP 55 Hà Tĩnh, phiên hiệu N55 P18. Từ năm 1965-1975, lực lượng TNXP của tổng đội có mặt trên tất cả các tuyến đường trọng điểm: đường 1A từ Bến Thủy đến Đèo Ngang, đường 15A, đường 8, đường 24, đường 70A, 70B. Nhiệm vụ của tổng đội là sản xuất, chiến đấu và học tập. Cụ thể là vận tải hàng hóa, san lấp hố bom, làm đường, dẫn đường cho xe qua, phá bom nổ chậm, đảm bảo thông đường cho xe ra tiền tuyến. Ngoài giờ lao động và chiến đấu thì tổng đội học văn hóa.

Những huyền thoại anh hùng

Đường Đồng Lộc - đường Khe Giao năm 1968. Ảnh: Tư liệu.

Những huyền thoại anh hùng

Những nữ TNXP lấp hố bom làm đường cho xe ra tiền tuyến tại Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Tư liệu.

Bà Thái Thị Cương - nguyên Tổng đội phó Tổng đội TNXP N55 P18 Hà Tĩnh nhớ lại: Năm 1968, thời điểm ác liệt nhất ở Ngã ba Đồng Lộc, 7/8 đại đội TNXP của tổng đội, từ Đại đội (C) 551 đến 557 được điều về đảm bảo giao thông ở khu vực Ngã ba Đồng Lộc từ cầu Cơn Bạng đến Khe Giao thuộc địa phận các xã: Phú Lộc, Mỹ Lộc, Thượng Lộc, Đồng Lộc, Trung Lộc, Nhân Lộc, Xuân Lộc. Thời kỳ cao điểm, tổng đội đã thành lập thêm A cảm tử (A công binh) chuyên rà phá bom do Nguyễn Đình Cứ làm A trưởng.

Với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần “Địch phá một thì ta làm mười”, “Vai trăm cân, chân ngàn dặm”, toàn thể cán bộ, đội viên của tổng đội đã chiến đấu, lao động, học tập hăng say quên mình, không tiếc tuổi xuân, xương máu và hết sức yêu đời, lạc quan. Nhiều tập thể, cá nhân chiến đấu giỏi, lao động sáng tạo, học tập văn hóa tốt đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương khen thưởng như C551, C555, C556, C557, C557 được mệnh danh là “đại đội thép” vì đảm bảo thông đường ngay cạnh trọng điểm ngã ba, từ cầu Tối đến cầu Tùng Cốc. C trưởng 557 Nguyễn Thị Lân là người được cùng đoàn đại biểu Hà Tĩnh ra Hà Nội gặp Bác Hồ. Nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh của tổng đội đã để lại niềm xót thương và cảm phục trong lòng đồng đội, trong lòng Nhân dân như Lê Đăng Dương, Võ Xuân Tài, Võ Triều Chung, Phan Văn Bổn, tập thể Tiểu đội 4 - C552, 23 liệt sỹ ở đồi Con Công...

Những huyền thoại anh hùng

C trưởng 557 Nguyễn Thị Lân (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) cùng Đoàn đại biểu Quân khu 4 chụp ảnh lưu niệm với Bác Hồ. Ảnh: Tư liệu.

Những huyền thoại anh hùng

Bà Nguyễn Thị Nhung - nguyên Đại đội trưởng C551 từng kể về đơn vị của mình: Đại đội gồm 120 người. Nhiệm vụ của đại đội là bốc dỡ hàng hóa, san lấp hố bom, làm đường, bảo đảm thông xe, thông tuyến trên cung đường Trường Sơn từ Khe Giao đến Động Bụt (Thạch Hà), Địa Lợi (Hương Khê). C551 có 3 thành tích cơ bản là: sản xuất giỏi, phục vụ chiến đấu tốt, học tập văn hóa tốt. Yêu cầu của lãnh đạo C là mỗi một TNXP khi đi làm phải có 3 loại dụng cụ trong tay gồm: quang gánh, cuốc xẻng và xe cút kít. Khi cần gánh đất đá thì có quang gánh, khi cần xúc thì có cuốc xẻng, khi cần vận chuyển bằng xe thì đã có xe cút kít, không để một phút một giây lãng phí.

Những huyền thoại anh hùng

Từ trái sang phải: Cựu TNXP Lê Thị Hồng, Anh hùng lao động Nguyễn Tri Ân cùng các cựu TNXP Nguyễn Thị Bé, Bùi Thị Tịnh bên chứng tích sót lại tại Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Huy Tùng

Về thành tích phục vụ chiến đấu của đơn vị năm 1968, cả C luôn luôn đảm bảo thông đường, thông xe, không để tắc xe một lần nào. A công binh, A trực đường luôn có mặt phát hiện cắm tiêu bom và theo dõi tình hình địch báo lên lãnh đạo để có phương án linh hoạt cho cả C. Lãnh đạo của C đã bám mặt đường, chỉ huy TNXP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi đứt đường, các anh chị đã hoàn thành khoán thời gian (quy định khoán làm xong 5 phút, các chị hoàn thành trước thời gian) để xe kịp ra mặt trận. Ông Phan Trọng Tuệ - nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT và Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên - nguyên Tư lệnh Đoàn 559 khi vào kiểm tra đã khen đơn vị ngay tại mặt trận.

Về thành tích học tập, lúc đầu vào TNXP, hầu hết anh chị em mới học hết lớp 4 (cấp 1), một số người còn mù chữ. Ban đêm các chị làm đường, ban ngày học nên hết nghĩa vụ cả 3 nhiệm kỳ (1965, 1968, 1972), tất cả đều học xong cấp 2.

Những huyền thoại anh hùng

Cựu TNXP Lê Thị Nhị rưng rưng trước di ảnh các đồng đội - 10 liệt nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Huy Tùng

Huyền thoại anh hùng của TNXP ở Ngã ba Đồng Lộc được lan tỏa và âm vang đến muôn đời còn bởi sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái trong Tiểu đội 4 C552 do đồng chí Nguyễn Thế Linh làm Đại đội trưởng. Đến thời điểm đầu năm 1968, tiểu đội gồm 17 người do chị Võ Thị Tần làm A trưởng. Thời gian đầu, cả tiểu đội đóng ở Phú Lộc (Can Lộc) làm nhiệm vụ san lấp hố bom, sửa chữa mặt đường, vận tải hàng hóa trên tuyến đường 15A. Đến tháng 4/1968, trước tình hình địch đánh phá ác liệt Ngã ba Đồng Lộc, cả tiểu đội cùng Đại đội 552 được điều về Đồng Lộc làm nhiệm vụ san lấp hố bom đảm bảo thông đường, thông xe. Khi vào Đồng Lộc, tiểu đội còn 12 người.

Vào khoảng 14h ngày 24/7/1968, theo lệnh điều động của C trưởng Nguyễn Thế Linh, 10 người trong tiểu đội cùng cả đại đội ra đường 15A làm nhiệm vụ sửa chữa mặt đường, san lấp hố bom để chuẩn bị có đoàn 40 xe chở xăng đi qua và làm hầm trú ẩn. 10 cô gái đã nhanh chóng triển khai công việc san đường, đào hầm. Kẻ đào, người xúc, hồ hởi làm việc, vừa làm, vừa chuyện trò, trêu đùa nhau. Bỗng có một tốp máy bay phản lực bay từ Bắc vào Nam, vượt qua trọng điểm. Tất cả nhanh chóng nép vào hầm trú ẩn dã chiến dưới chân đồi Trọ Voi. Một lúc sau, 1 chiếc máy bay quay lại thả 1 quả bom mù mịt, đen ngòm trùm lên cả đội hình 10 cô. Các chị anh dũng hy sinh vào lúc 16h40’ ngày 24/7/1968.

Nhà thơ Yến Thanh đọc bài thơ "Cúc ơi" do ông sáng tác sau 2 ngày chị Hồ Thị Cúc cùng 9 đồng đội hi sinh. Video: Khôi Nguyễn

Bà Lương Thị Tuệ - nguyên Tổng đội phó Tổng đội TNXP N55 P18 Hà Tĩnh cho biết: Kết thúc chiến tranh, toàn tổng đội có 140 đội viên anh dũng hy sinh, 1 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lao động là Nguyễn Tri Ân ở C553; 2 tập thể được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân là Tiểu đội 4 - C552 và C551; liệt sỹ Võ Triều Chung được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Lãnh đạo tổng đội cũng như các cựu TNXP sống khắp mọi miền Tổ quốc đều đã già đi theo năm tháng nhưng ngọn lửa yêu nước vẫn soi sáng ký ức và cuộc đời của họ. Nhiều cựu TNXP Hà Tĩnh vẫn tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chung tay xây dựng quê hương, đất nước tươi đẹp.

Ảnh: Huy Tùng & tư liệu

Thiết kế & Kỹ thuật: Huy Tùng - Khôi Nguyễn

Chủ đề 55 năm chiến thắng Đồng Lộc

Đọc thêm

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.